Alcaraz có màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước tay vợt Fritz - Ảnh: REUTERS
Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz đã có một chiến thắng cam go và bản lĩnh trước Taylor Fritz với tỷ số 6-7(2), 7-5, 6-3 sau gần 3 giờ chiến đấu (2 giờ 48 phút) tại lượt trận thứ hai vòng bảng ATP Finals.
Chiến thắng không chỉ giúp tay vợt Tây Ban Nha nắm giữ lợi thế lớn để tiến vào bán kết mà còn đưa anh tiến gần hơn đến danh hiệu tay vợt số 1 thế giới vào cuối năm.
Trận đấu đã diễn ra vô cùng căng thẳng, đặc biệt là trong hai set đầu. Sau khi để thua đáng tiếc trong loạt tie-break của set mở màn, Alcaraz rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn ở giữa set hai. Tâm điểm là một game giao bóng dài hơi kéo dài tới 14 phút, nơi Alcaraz phải đối mặt với một break-point quyết định.
Trong khoảnh khắc nghẹt thở đó, tay vợt 22 tuổi đã tung ra một pha xử lý xuất thần, cứu thua không tưởng trước khi dũng mãnh băng lên lưới và kết thúc bằng một cú vô-lê gọn gàng. Pha bóng này được xem là bước ngoặt tâm lý quan trọng nhất của trận đấu.
"Pha bóng đó là một trong nhiều tình huống gay cấn trong game giao bóng dài 14 phút, và cũng là bước ngoặt giúp Alcaraz lấy lại đà tâm lý".
Alcaraz ăn mừng như thể thắng trận sau khi giành được điểm số quan trọng tại set 2 - Ảnh: REUTERS
Sau khi bảo toàn được game đấu gian nan này, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đã ăn mừng đầy cảm xúc, như thể đó là chiến thắng của cả trận đấu. Sự hưng phấn được tái tạo giúp Alcaraz gây sức ép ngược trở lại Fritz – người đã chơi một thứ tennis gần như hoàn hảo trong set đầu và phần lớn set hai.
Á quân mùa giải trước - Taylor Fritz, tiếp tục chứng tỏ mặt sân nhanh ở Turin là sở trường khi anh nhiều lần đánh trên cơ và đẩy Alcaraz vào thế bị động. Tuy nhiên, niềm hy vọng của nước Mỹ lại không duy trì được sự ổn định. Anh mắc sai lầm chí mạng ở game giao cuối set hai và đành chấp nhận thua 5-7.
Sang set ba, sự xuống sức rõ rệt đã khiến tay vợt 28 tuổi mất thế trận. Alcaraz tận dụng triệt để cơ hội và nhanh chóng kết thúc set đấu với tỷ số 6-3, ấn định chiến thắng chung cuộc.
Phát biểu sau trận, Alcaraz thừa nhận đây là một trận đấu không hề dễ dàng, đặc biệt khi cảm giác bóng của anh không đạt phong độ cao nhất.
"Trận đấu rất sít sao, tôi gặp nhiều khó khăn hơn anh ấy trong set đầu. Tôi giao bóng không tốt, còn anh ấy thì thi đấu rất thoải mái từ cuối sân, gần như ở mọi vị trí. Tôi thật sự nhẹ nhõm sau chiến thắng này... Cảm giác bóng của tôi hôm nay không tốt bằng trận đầu tiên, nhưng tôi rất vui vì đã tìm ra cách để trở lại và khai thác điểm yếu của anh ấy", Alcaraz chia sẻ.
Chiến thắng này có thể đưa Alcaraz vào bán kết sớm một lượt trận nếu Alex de Minaur đánh bại Lorenzo Musetti ở trận đấu còn lại. Trong khi đó, Fritz vẫn còn cơ hội khi đã thắng Musetti và sẽ đối đầu với De Minaur ở lượt cuối.
Điều đáng chú ý hơn, Alcaraz hiện chỉ cần thêm 50 điểm để chính thức trở thành tay vợt số 1 thế giới cuối năm 2025, bất chấp kết quả của kình địch Jannik Sinner. Anh sẽ cần phải thắng Musetti ở trận cuối vòng bảng vào thứ Năm tới để đạt được danh hiệu cá nhân danh giá này.
Khi được hỏi về cơ hội này, Alcaraz cười và cho biết: "Tôi sẽ cố gắng không nghĩ đến điều đó. Đó sẽ là một trận rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ cố gắng không để sự căng thẳng ảnh hưởng đến bản thân, tập trung vào mục tiêu và thi đấu tốt hơn hôm nay."
Với 50 chiến thắng trước các đối thủ Top 10, Alcaraz trở thành tay vợt thứ hai sinh trong thế kỷ 21 đạt được cột mốc này. Người dẫn đầu là Jannik Sinner với 55 trận thắng.
Sinner sẽ có trận đấu đáng chú ý của mình tại bảng Bjorn Borg, đối đầu với Alexander Zverev vào lúc 2h30 sáng ngày 13-11 (giờ Việt Nam).
Nguồn: https://tuoitre.vn/alcaraz-thua-nhan-chua-co-cam-giac-bong-tot-nhat-trong-tran-thang-taylor-fritz-20251112102738753.htm






Bình luận (0)