Bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đưa người xem trở về khung cảnh làng quê nên thơ Việt Nam. |
Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đặc biệt là công chúng Australia.
Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã đưa người xem trở về khung cảnh làng quê nên thơ Việt Nam, hòa cùng cuộc sống thường nhật của người dân những năm 80 của thế kỷ trước.
Song song với đó, phần triển lãm ảnh trưng bày hàng chục tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, khắc họa chân thực và sống động cảnh đẹp và con người Việt Nam, từ những cánh đồng lúa bát ngát, những con phố cổ kính đến các công trình kiến trúc hiện đại và những khoảnh khắc đời thường đầy cảm xúc.
Ngoài ra, khách tham dự cũng được giới thiệu và thưởng thức một số sản phẩm Việt Nam đã được bày bán trong hệ thống siêu thị lớn của Australia như mít sấy, hạt điều, nước ổi, cà phê…
Khách tham dự được giới thiệu và thưởng thức một số sản phẩm Việt Nam. |
Sự kiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khách tham dự. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của Việt Nam và mong muốn được tìm hiểu hơn nữa về đất nước và con người nơi đây.
Không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Australia, sự kiện còn thể hiện nỗ lực của Đại sứ quán trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Nhiều khách tham dự bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của Việt Nam. |
Nguồn: https://baoquocte.vn/an-tuong-sau-sac-ve-viet-nam-tai-buoi-chieu-phim-va-trien-lam-anh-o-canberra-317904.html
Bình luận (0)