Hôm đó, bà Quân đến ngôi nhà ọp ẹp gần mé sông và được cậu bé dẫn vào buồng mẹ đang nằm. Người mẹ bệnh rất nặng nằm thoi thóp và chỉ hai tháng sau là qua đời. Cậu bé ấy là Đỗ Văn Hiến (trú thôn Tiên Xuân, xã Tam Anh).
Sau khi mẹ qua đời không lâu, ba em Hiến cũng không may mất đi. Hai chị em Hiến phải ở với nhà nội, bà bị mù, ông nội thì tuổi cao sức yếu không làm được gì nhiều. Hai chị em Hiến được một người hàng xóm nhận nuôi.
Đồng cảm với khó khăn, hằng tháng bà Quân đều góp tiền để phụ thêm chăm sóc em Hiến. Đến nay, Hiến đã là sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học ở Đà Nẵng. Trước đây, mỗi tháng bà Quân đều đặn giúp đỡ 300 ngàn đồng để em trang trải. Hiện em Hiến được bà Quân hỗ trợ 600 ngàn đồng/tháng để lo chi phí ăn học.
Chia sẻ câu chuyện về hoàn cảnh của cậu bé mồ côi Đỗ Văn Hiến với một người bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh, bạn của bà Quân đồng ý giúp đỡ Hiến thêm mỗi tháng 500 ngàn đồng. “Cháu Hiến có hoàn cảnh rất tội, mình thấy thương nên giúp đỡ, động viên cố gắng không được bỏ học giữa chừng. Ngày Hiến đậu đại học, cháu rất mừng gọi điện báo tin cho tôi đầu tiên. Tôi biết cháu cũng rất lo nên động viên cố gắng học để bớt khổ”, bà Quân nhớ lại.
Bà Quân cũng đang nhận đỡ đầu 6 em mồ côi ở địa phương với mức hỗ trợ mỗi tháng 600 ngàn đồng/em. Ngoài ra, bà con, bạn bè cũng hỗ trợ thêm cho các em để có thêm chi phí sinh hoạt, học tập. Trong số 6 em này, có 4 em là sinh viên các trường đại học trong cả nước, 2 em là học sinh lớp 12. “Vợ chồng tôi thấy thương các con quá, vì hầu như gia đình các con quá nghèo, mình giúp đỡ cũng chỉ một phần thôi. Tôi thường xuyên động viên, nếu không các con rất dễ nản mà bỏ học giữa chừng”, bà Quân nói.
Trong một lần đến thăm và hỗ trợ hai người dì bị bại liệt nằm một chỗ, thấy hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Định, bà Quân quyết định nhận đỡ đầu.
“Mẹ cháu Định không có việc làm ổn định, lại nuôi hai người chị nằm liệt nên nếu mình và bà con không mở lòng chia sẻ thì cháu rất dễ bỏ học. Bây giờ cháu Định đã là sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Tôi hay gọi điện nhắc cháu Định và các cháu khác cố gắng học tập, không lơ là vì hoàn cảnh mình khác mọi người, học kiếm cái chữ để sau này có công việc làm nuôi sống bản thân”, bà chia sẻ.
Không chỉ nhận đỡ đầu học sinh mồ côi, hơn chục năm qua, bà Quân và chồng là ông Phạm Thanh Hùng còn nhận giúp đỡ 26 cụ già neo đơn, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với mức hỗ trợ 300 ngàn đồng mỗi người. Hằng tháng, bà Quân và ông Hùng đến từng nhà và trao cho mỗi người một bao gạo cộng với 150 ngàn đồng tiền mặt.
Ông Nguyễn Hoài Toàn, Bí thư Chi bộ thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh cho biết, nhiều hoạt động từ thiện của vợ chồng bà Quân đã được duy trì hơn 10 năm qua. Sự chia sẻ, động viên của bà với những trẻ mồ côi, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo đã thật sự có sức lan tỏa, nhân lên những hành động đẹp trong cộng đồng.
Nguồn: https://baodanang.vn/ba-quan-tu-thien-3309803.html






Bình luận (0)