Tổng giá trị hỗ trợ gần 300 triệu đồng, được trích từ sự đóng góp của cán bộ, phóng viên Báo PLVN cùng các nhà hảo tâm. Mỗi phần quà đến tay người dân không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Chia sẻ khó khăn với người dân vùng ngập sâu
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam là tổ dân phố Cư Chánh 2 (phường Thủy Xuân) - nơi nhiều hộ dân vẫn đang khắc phục hậu quả sau những ngày nước dâng cao, đồ đạc hư hỏng, sinh hoạt đảo lộn. Tại đây, đoàn đã trao 110 suất quà cùng thuốc men cho các hộ dân bị thiệt hại nặng.
Phát biểu tại buổi trao quà, ông Trần Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn kịp thời hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn, đồng thời gửi lời động viên tới bà con để mọi người sớm ổn định cuộc sống sau lũ.”
Đến Nhà văn hóa thôn Cư Chánh 2 từ rất sớm, ông Phạm Văn Hoang (65 tuổi) không giấu được xúc động khi thấy đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam.
Ông Hoang bị viêm phổi nặng, vừa trải qua đợt nhập viện đúng lúc lũ về. Những ngày đó, vợ ông phải một mình xoay xở giữa dòng nước lũ dâng nhanh, toàn bộ đồ đạc trong nhà bị ngập hư hỏng. Đặc biệt, đàn gà 50 con – tài sản duy nhất mà gia đình dành dụm để lo viện phí cũng bị nước cuốn trôi.
“Đêm qua tôi không ngủ được, chỉ mong trời sáng để đi nhận quà. Số tiền này với gia đình tôi là rất quý. Tôi sẽ mua ít thực phẩm để dự trữ cho những ngày tới. Còn chuyện bệnh tật… để sau”, ông Hoang nói trong nước mắt.
Anh Thân Bá Tuấn – Tổ trưởng Tổ dân phố Cư Chánh 2 cho biết, trận lũ vừa qua khiến nhiều hộ dân trên địa bàn thiệt hại nặng, đặc biệt là các gia đình có người già yếu, bệnh tật hoặc làm nông nghiệp. “Nước lên rất nhanh, nhiều nhà không kịp trở tay, tài sản bị cuốn trôi hoặc hư hỏng gần hết. Hôm nay, được Báo Pháp luật Việt Nam hỗ trợ hơn
100 suất quà, bà con rất xúc động và biết ơn. Đây là nguồn động viên rất kịp thời để họ vượt qua giai đoạn khó khăn sau lũ”, anh Tuấn chia sẻ.
Ấm lòng tại chùa Đức Sơn
Rời tổ dân phố Cư Chánh 2, đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam đến thăm chùa Đức Sơn – nơi đang cưu mang hơn 80 trẻ mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đợt lũ vừa qua khiến tầng 1 của chùa ngập sâu gần 2 mét, nhiều vật dụng, giường chiếu, đồ dùng sinh hoạt của trẻ bị hư hỏng hoàn toàn.
Trong sân chùa, bùn vẫn chưa kịp dọn hết, nhưng tiếng cười của trẻ thơ vang lên khiến ai cũng xúc động. Được biết, cách đây 15 ngày, chùa cũng đã tiếp nhận một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên gốc bồ đề trước cổng, hiện đang được nuôi dưỡng tại chùa.
Cơn lũ vừa qua khiến tầng 1 của chùa bị ngập gần lút đầu người, tràn vào toàn bộ khu vực sinh hoạt, bếp ăn, phòng học và chỗ ngủ của trẻ. Đồ đạc, sách vở, giường chiếu, lương thực, thực phẩm đều bị hư hại.
Một Sư cô tại chùa chia sẻ: “Chưa bao giờ nước lên nhanh như vậy. Mọi nỗ lực lúc đó chỉ là bảo vệ các cháu được an toàn.” Suốt nhiều giờ, các sư cô phải bế từng em nhỏ lên tầng cao trong điều kiện vô cùng nguy hiểm.
Tại đây, Đoàn công tác đã trao 20 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm, sữa, bánh và thuốc men để hỗ trợ chùa khắc phục khó khăn, ổn định sinh hoạt cho các cháu.
Đồng hành cùng bệnh nhân chạy thận
Điểm đến tiếp theo của đoàn là Khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Trung ương Huế. Trận lũ vừa qua đã gây khó khăn lớn trong việc đi lại, trong khi người bệnh vẫn phải chạy thận định kỳ nhiều lần mỗi tuần để duy trì sự sống.
Tại đây, đoàn công tác đã trao 50 triệu đồng cho các bệnh nhân của Khoa Thận nhân tạo — nơi đang điều trị 350 bệnh nhân chạy thận giai đoạn cuối, với hơn 950 ca lọc máu mỗi tuần.
Bác sĩ Đinh Thị Như Hảo – Phụ trách khoa cho biết: “Phần lớn bệnh nhân ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, phải chạy thận định kỳ nhiều lần trong tuần. Trong lũ, việc đi lại của họ vô cùng gian nan. Món quà hôm nay là sự động viên rất lớn, như một liều thuốc tinh thần để họ vững vàng hơn.”
Nhìn những giọt nước mắt xúc động của bệnh nhân, đoàn công tác không khỏi xúc động, càng thêm thấm thía trách nhiệm đồng hành và sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn trong bão lũ.
Hỗ trợ người dân Hương Thủy sau trận lũ lịch sử
Chiều cùng ngày, đoàn Báo Pháp luật Việt Nam đã đến phường Hương Thủy, thăm hỏi và trao tặng hàng chục suất quà cho các hộ nghèo, người già neo đơn và những gia đình gặp khó khăn sau đợt lũ.
Tại nhiều khu vực trũng, nước vẫn còn đọng, nhiều người dân phải lội nước để nhận quà, nhưng khi phần quà được trao tận tay cùng những lời động viên, ai cũng thấy ấm lòng.
Đặc biệt, đoàn đã đến nhà bà Võ Thị Niên – vợ liệt sĩ, sống cùng cháu trong ngôi nhà cấp 4 tại tổ dân phố Phù Nam 3. Khi nhận quà, bà chỉ biết nắm chặt tay các thành viên trong đoàn, xúc động không nói nên lời.
Ông Nguyễn Cửu Ngọc – Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Đợt lũ vừa rồi gây thiệt hại nghiêm trọng, nhiều người dân rơi vào cảnh kiệt quệ. Việc Báo Pháp luật Việt Nam đến trao quà, động viên bà con là nghĩa cử hết sức đáng trân trọng. Thay mặt địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý báo và các nhà hảo tâm.”
Nhà báo Nguyễn Quang Tám – Trưởng Văn phòng Đại diện Báo PLVN tại TP Đà Nẵng chia sẻ: “Chỉ khi đến tận nơi, chứng kiến tận mắt mới thấm hết những gì bà con vùng lũ phải gánh chịu. Mỗi suất quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm, mong phần nào giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Toàn bộ hoạt động trao quà được phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo đến đúng người, đúng hoàn cảnh khó khăn nhất.”
Rời phường Hương Thủy, đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục hành trình đến phường Hòa Châu để thăm hỏi, động viên và trao quà cho các hộ dân gặp khó khăn sau đợt lũ.
Dịp này, Báo Pháp luật Việt Nam đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ phường Hóa Châu, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
Nguồn: https://baophapluat.vn/bao-phap-luat-viet-nam-trao-gan-300-trieu-dong-ho-tro-nguoi-dan-vung-lu-tp-hue.html






Bình luận (0)