Big Four của quần vợt thế giới hội ngộ - Ảnh: AFP
Rạng sáng 26-5, Roland Garros 2025 đã khởi tranh và giải đấu cũng tổ chức buổi tri ân cực kỳ xúc động dành cho huyền thoại Rafael Nadal. Người sở hữu đến 14 danh hiệu vô địch ở sân đất nện nổi tiếng nhất thế giới.
Giải đấu này đã biến tay vợt người Tây Ban Nha được đặt biệt danh “ông vua sân đất nện”.
"Thật hoàn hảo. Tôi không thể mong đợi một ngày nào nhiều cảm xúc hơn thế. Thật khó quên với rất nhiều cảm xúc. Tôi là người hơi nhút nhát và không thích trở thành tâm điểm chú ý nhưng ngày hôm nay thật tuyệt vời", Nadal nói.
Điểm nhấn của buổi lễ là sự hội ngộ của Big Four làng banh nỉ thế giới: Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic và Andy Murray. Đã rất lâu rồi người hâm mộ quần vợt mới có dịp chứng kiến sự có mặt đầy đủ của 4 huyền thoại.
Mặc dù vướng lịch trình bận rộn nhưng họ đều dành thời gian đến để tri ân một trong những đối thủ lớn nhất sự nghiệp. Giờ đây Big Four chỉ còn mỗi Djokovic là còn thi đấu, tuy nhiên họ vẫn sẽ cố gắng đồng hành cùng nhau ở mỗi dịp quan trọng.
Nadal không giấu nổi sự xúc động trong buổi tri ân - Ảnh: AFP
Bộ sưu tập đồ sộ 14 danh hiệu vô địch Roland Garros của Nadal - Ảnh: Tennis TVten
Bộ tứ huyền thoại của làng banh nỉ thế giới có dịp trò chuyện hiếm hoi - Ảnh: AFP
Big Four lần lượt dành cho nhau những cái ôm thắm thiết - Ảnh: AFP
Nadal thực sự là huyền thoại của Roland Garros với 14 chức vô địch - Ảnh: AFP
Chật kín người hâm mộ có mặt ở buổi tri ân - Ảnh: AFP
Nadal đã chơi 115 trận đấu tại Roland Garros (Pháp mở rộng) và giành được 14 danh hiệu trên sân đất nện nổi tiếng nhất thế giới.
Sáu tháng sau trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình tại chung kết Davis Cup ở Tây Ban Nha, anh đã trở lại để có một buổi chia tay đặc biệt.
Các trận đấu của Nadal tại sân Chatrier trước đây là một biển màu đỏ và vàng của Tây Ban Nha. Vào hôm nay, tông màu là màu đất nung Roland Garros.
Mỗi người giữ vé sẽ được tặng một chiếc áo phông khi vào sân Chatrier (có sức chứa 15.000 chỗ ngồi), tạo nên một bảng màu phù hợp với màu của mặt sân mà Nadal đã thống trị trong thời gian dài.
Ngay cả trước khi Nadal xuất hiện trong buổi lễ kéo dài 50 phút, tiếng hô vang "Rafa! Rafa! Rafa!" đã vang lên khi khán giả nồng nhiệt chờ đợi anh xuất hiện.
Một tràng pháo tay kéo dài hơn một phút sau đó. Điều đó khiến Nadal xúc động, cắn chặt môi khi tiếp nhận sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.
Nguồn: https://tuoitre.vn/big-four-hoi-ngo-xuc-dong-trong-ngay-nadal-chia-tay-roland-garros-20250526090643021.htm
Bình luận (0)