Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bộ sưu tập độc đáo từ cây khô

Việt NamViệt Nam07/04/2025


(Báo Quảng Ngãi)- Từ những khúc cây trôi dạt vào bờ biển sau mỗi trận lụt, ông Đoàn Thuộc (57 tuổi), ở thôn An Tỉnh, xã Thắng Lợi (Mộ Đức) đã tạo nên những bộ sưu tập đồ gỗ ngộ nghĩnh, độc đáo.

Từ khúc cây bỏ đi, ông Đoàn Thuộc sáng tạo nên tác phẩm mang tên 
Tôn Ngộ Không.
Từ khúc cây bỏ đi, ông Đoàn Thuộc sáng tạo nên tác phẩm mang tên Tôn Ngộ Không.

Trong ngôi nhà của ông Đoàn Thuộc, hàng chục tác phẩm được làm từ gỗ với hình dáng độc đáo như Tôn Ngộ Không, hoa hướng dương, tác phẩm vịnh Hạ Long, hải cẩu, sóc đuôi bông, chim cánh cụt và ụ mối mọc lên nấm. Trước đây, ông Thuộc thường xuống bãi biển nhặt củi trôi dạt sau mỗi mùa lụt để làm củi đốt. Cách đây 3 năm, ông nảy ra ý tưởng chọn lọc gốc cây để tạo thành các hình dáng con vật, giúp ngôi nhà thêm phần sinh động.

Tác phẩm đầu tiên của ông là mang tên Tôn Ngộ Không. Khi nhặt được một khúc cây dài, ông đã phác thảo hình tượng một con khỉ. Ông Thuộc tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn, từ phác thảo ý tưởng, vệ sinh và chà rửa cây, đến việc loại bỏ các phần gỗ hư và mối ăn... “Tôi làm nghề thợ hồ. Để làm một tác phẩm, tôi sử dụng những dụng cụ đơn giản của nghề thợ hồ như cưa, liềm, búa và đục để khắc họa và chỉnh sửa”, ông cho hay.

Tác phẩm Sóc đuôi bông .
Tác phẩm "Sóc đuôi bông" .

Giới thiệu về tác phẩm Song Hỷ, ông Thuộc chia sẻ, từ khúc gỗ bị hư, tôi đã hình dung ra đôi chim đối đầu vào nhau. Từ đó, tôi tỉ mỉ đục đẽo, tạo nên hình dáng của hai con chim dưới bóng của một con mãng xà. Đối với tác phẩm vịnh Hạ Long, được ông Thuộc phác họa từ bức ảnh, tạo nên hình ảnh của các đảo lớn, nhỏ bằng hai khúc gỗ to và nhỏ. Trong bộ sưu tập, tác phẩm Hoa Chuối cũng rất độc đáo và nhiều người đã ví nó như ngọn đuốc.

Tác phẩm tạo hình Rồng cưỡi mây.
Tác phẩm tạo hình "Rồng cưỡi mây".

Đối với ông Thuộc, mỗi tác phẩm như một đứa con tinh thần, ông đều nâng niu và trân trọng. Nhiều bạn bè đến thăm nhà thường trầm trồ trước bộ sưu tập mộc mạc nhưng độc đáo của ông. Trong đó, tác phẩm Rồng cưỡi mây để lại ấn tượng mạnh mẽ. Từ khúc gỗ cũ kỹ, uốn cong, ông đã tạo dáng thành con rồng đầy sống động. Ông còn dùng thêm một khúc gỗ to để làm bệ đỡ phía dưới. Ông Thuộc cho biết, tôi thường tận dụng thời gian rảnh để sáng tạo. Có tác phẩm phải mất vài ngày mới hoàn thành, trong khi một vài tác phẩm khác chỉ cần một ngày. Đối với những tác phẩm lớn, tôi đo đạc cẩn thận và sử dụng keo dán. Để sản phẩm có độ bóng và đẹp, phải dùng sơn màu.

Sau những ngày lao động mệt nhọc, ông Thuộc thường pha một bình trà, ngồi nhâm nhi ly trà nóng và ngắm nhìn thành quả lao động của mình, mang lại niềm vui tinh thần trong cuộc sống.

Bài, ảnh: HUỲNH THẢO

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 



Nguồn: https://baoquangngai.vn/van-hoa/202504/bo-suu-tap-doc-dao-tu-cay-kho-eec0390/

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hành trình nửa thế kỷ chưa có hồi kết
Nghệ thuật 3D mapping "vẽ" hình xe tăng, máy bay, lá cờ Tổ quốc trên Hội trường Thống Nhất
Ngắm trận địa pháo 105mm tại Bến Bạch Đằng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Phim 'Địa đạo' đạt doanh thu không tưởng, vượt xa cơn sốt 'Đào, Phở và Piano'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm