Atletico có nguy cơ bị loại sớm khỏi Club World Cup. |
Thắng là chưa đủ. Atletico Madrid giờ phải thắng đậm. Một chiến thắng với cách biệt ba bàn trước Botafogo ở lượt trận cuối cùng - đó là điều kiện duy nhất để thầy trò Diego Simeone tự định đoạt số phận ở vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™.
Một yêu cầu tưởng chừng phi lý với một đội bóng từng đánh bại Seattle với tỷ số 3-1. Nhưng cuộc chơi đã thay đổi, và cơn địa chấn mang tên Botafogo khiến bảng đấu này trở nên hỗn loạn ngoài dự đoán.
Tưởng như PSG - nhà ĐKVĐ Champions League - sẽ nhẹ nhàng tiến bước sau chiến thắng tưng bừng trước chính Atletico, thì Botafogo bất ngờ gieo sầu cho đội bóng thủ đô Paris bằng một bàn thắng duy nhất. Kết quả ấy không chỉ khiến giới mộ điệu choáng váng, mà còn kéo Atletico trở lại mặt đất. Cơ hội đã mong manh, nay lại thêm điều kiện khắt khe: không chỉ phải thắng, mà phải thắng đậm trước một đối thủ đang hưng phấn và tràn đầy tự tin.
Hiện tại, Botafogo dẫn đầu bảng với 6 điểm - hiệu số +2, PSG đứng nhì với 3 điểm, hiệu số +3, còn Atletico tụt lại phía sau với 3 điểm, hiệu số -2. Theo thể thức, khi ba đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa họ sẽ quyết định thứ hạng, và trận gặp Seattle – đội đã chắc chắn bị loại – sẽ bị loại khỏi phép tính. Điều đó có nghĩa, Atlético cần một chiến thắng với cách biệt ba bàn trở lên trước Botafogo để lật ngược thế cờ.
Chẳng ai ngờ đến kịch bản trớ trêu này. Sau thất bại tan nát trước PSG, Atletico gượng dậy bằng thắng lợi 3-1 trước Seattle. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì cơn sốc từ trận đấu PSG - Botafogo khiến Simeone và các học trò rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu PSG tiếp tục thể hiện đúng đẳng cấp và đánh bại Seattle - điều mà ai cũng xem là lẽ tất nhiên - thì nhiệm vụ dành cho Atletico gần như là một “cuộc leo núi” không dây bảo hiểm.
Botafogo không còn là cái tên dễ bắt nạt. Họ đến Club World Cup với tư cách nhà vô địch Nam Mỹ, nhưng khởi đầu mờ nhạt khiến nhiều người vội vàng gạch tên họ khỏi cuộc đua. Và rồi trận thắng PSG như một cú phản đòn đầy bản lĩnh - một minh chứng cho thấy họ sẵn sàng trở thành “kẻ phá bĩnh” vĩ đại nhất mùa giải.
Thách thức đang chờ đón Atletico. |
Còn với Diego Simeone, trận đấu tới không chỉ là một trận cầu sống còn, mà còn là thử thách tối thượng cho thứ bóng đá thực dụng mà ông theo đuổi. Atletico của Simeone chưa bao giờ là đội bóng ưa tấn công áp đặt. Nhưng lúc này, họ buộc phải đá như một “gã khổng lồ đói mồi” - không chỉ để thắng, mà để nuốt chửng đối thủ.
Vấn đề là: liệu Atletico có đủ sức không? Hàng công của họ không nổi tiếng với sự bùng nổ, và việc bị PSG bóp nghẹt ngay ở trận mở màn đã để lộ những hạn chế trong khâu sáng tạo. Những cái tên như Griezmann, Sorloth hay Julian Alvarez sẽ phải chơi với phong độ đỉnh cao, và hơn hết, Atletico cần sự liều lĩnh - điều hiếm thấy trong ADN chiến thuật của Simeone.
Tất nhiên, vẫn còn một “đường sống” khác: nếu PSG sảy chân trước Seattle, mọi tính toán có thể bị xáo trộn. Nhưng đặt cược vào một đội bóng yếu như Seattle, trong khi tự mình bất lực, thì chẳng khác nào phó mặc số phận. Với một đội bóng giàu cá tính như Atletico, đó là điều không thể chấp nhận.
Vì vậy, khi tiếng còi khai cuộc vang lên trong trận gặp Botafogo, đó sẽ không chỉ là một trận bóng. Đó là cuộc chiến giữa niềm tin và thực tại, giữa bản lĩnh và áp lực, giữa một đội bóng giàu truyền thống châu Âu và đại diện đến từ Nam Mỹ đang viết lại kịch bản bằng đôi chân mình. Và với Atlético, thắng thôi chưa đủ - họ phải thắng thật đậm, nếu không muốn rời cuộc chơi trong tiếc nuối.
Nguồn: https://znews.vn/botafogo-day-atletico-vao-the-chan-tuong-post1562460.html
Bình luận (0)