Một đêm nhiều cảm xúc khi các lực lượng làm việc xuyên đêm để đảm bảo ANTT, "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi", còn nhiều người dân cũng thao thức không ngủ, có người dân thì đã "mắc màn" qua đêm ở khu vực xung quanh quảng trường và những tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, với tâm thế đầy phấn khởi, tự hào để được chứng kiến những khoảnh khắc đẹp của buổi lễ.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an TP Hà Nội đã triển khai toàn diện các phương án bảo đảm ANTT phục vụ người dân, du khách tham dự sự kiện; hỗ trợ về y tế, phương tiện di chuyển để các cựu chiến binh có thể tham dự trọn vẹn Ngày hội lớn của non sông.

Trong số các cựu chiến binh được hỗ trợ tham dự Lễ kỷ niệm có cụ Lê Bình (SN 1927, hiện trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) – là một trong những "nhân chứng sống" của lịch sử. Sau khi tham gia giành chính quyền trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tại quê nhà Thanh Chương, Nghệ An (nay là xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An), cụ tiếp tục chiến đấu ở Thượng Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tiếp đó, Cụ trở thành cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ...

Cựu chiến binh Phan Văn Minh (SN 1958), người dân tộc Cor (tỉnh Quảng Ngãi) gia đình làm lâm nghiệp, điều kiện kinh tế cũng không dư giả, nhưng với mong muốn trực tiếp tham dự "Ngày hội non sông" nên ông đã lên đường ra Hà Nội, sẵn sàng với tâm thế "ngủ đâu cũng được", miễn là tận hưởng không khí Thủ đô những ngày này.

Sau khi nắm được hoàn cảnh, điều kiện của ông Phan Văn Minh, Công an TP đã liên hệ, sắp xếp chỗ ở tại Nhà khách Công an TP Hà Nội và phối hợp với các cơ quan liên quan để ông được tham dự trọn vẹn Lễ kỷ niệm A80. Chia sẻ về cảm xúc, suy nghĩ của mình, các cựu chiến binh đều gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và các CBCS Công an Thủ đô cũng như các lực lượng chức năng khác đã hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để có cơ hội tham dự sự kiện kỷ niệm đặc biệt của đất nước.

Trong khi đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thinh (SN 1951) ở Phú Thọ, từng chiến đấu tại Quảng Trị, chiến trường Campuchia, Lào cùng đoàn đại biểu của tỉnh có mặt tại Thủ đô Hà Nội cảm thấy rất phấn khởi trước không khí rộn ràng của Lễ kỷ niệm và khoảnh khắc tham dự buổi lễ. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thinh xúc động bày tỏ: "Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, các lực lượng đã bảo đảm an ninh, an toàn cho chúng tôi có thể chứng kiến dấu mốc lịch sử 80 năm thành lập nước rất ý nghĩa này".
Cựu chiến binh Trần Văn Đại, từng công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, tham gia giải phóng Tây Nguyên, Sài Gòn, Campuchia cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của chính quyền các cấp đối với các cựu chiến binh nói chung, những trường hợp được hỗ trợ nói riêng đã được tạo điều kiện tốt nhất để có thể ngồi vào những vị trí thuận lợi xem trọn vẹn Lễ kỷ niệm.



"Vì lớp tuổi này chúng tôi đều 70 trở lên rồi, nhiều người sức khoẻ yếu không tham gia được, nếu hôm nay không tham gia sẽ không còn dịp nào nữa. Phải nói là rất vinh dự, là những lớp người trước kia có một phần cống hiến cho đất nước, được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước thể hiện qua các chính sách đối với người có công với cách mạng, và hôm nay mỗi thành viên có chỗ ngồi có thể xem trực tiếp như thế này, tôi thực sự xúc động", ông chia sẻ.
Nguồn: https://cand.com.vn/Xa-hoi/cac-cuu-chien-binh-phan-khoi-xuc-dong-duoc-xem-truc-tiep-dai-le-a80-i780115/
Bình luận (0)