Chiếc nhẫn không có giá trị lớn nhưng quá đặc biệt bởi theo anh Văn Phú Bình (phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) người viết thư và đại diện gia đình gửi thư cảm ơn đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết chiếc nhẫn đánh rơi là của con trai- đây là món quà từ người cha tặng con, trước chuyến bay về thăm ông bà quê ở Quảng Nam (Đà Nẵng mới).
Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngay sau khi nhận được thông tin từ đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines và hình ảnh đối chiếu do gia đình cung cấp, Đội trưởng Đội An ninh soi chiếu quốc nội Nguyễn Hồng Sơn cùng các cán bộ, nhân viên đã nhanh chóng xác minh, phối hợp kiểm tra và tìm lại được chiếc nhẫn bị thất lạc.
Hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ an ninh soi chiếu tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Không chỉ là một tài sản được tìm lại, đó còn là minh chứng cho tấm lòng người Đà Nẵng - luôn nghĩ đến người khác, và sẵn sàng giúp đỡ hết mình.

Trong thư, ông Văn Phú Bình đại diễn gia đình viết: "Món quà không lớn nhưng sự trợ giúp là vô cùng lớn, giúp cháu nhận thấy rằng nhiều điều tốt đẹp luôn hiện hữu khi chúng ta cùng nhau quyết tâm trong cuộc sống!".

Ngoài ra, gia đình ông Bình cũng xin được ghi nhận và tri ân tập thể cán bộ, nhân viên Đội An ninh soi chiếu quốc nội (Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng)- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines - những con người âm thầm ngày đêm giữ gìn sự an toàn, tin cậy cho hành khách trên mỗi chuyến bay.
Nguồn: https://baodanang.vn/cau-chuyen-dep-tai-cang-hang-khong-quoc-te-da-nang-3265037.html
Bình luận (0)