Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Câu chuyện nhỏ trong Hành trình Đỏ (Bài 1): Hạnh phúc vì được cho đi

(Baothanhhoa.vn) - Không ồn ào, không rực rỡ, hành trình hiến máu của hàng ngàn người vẫn âm thầm như suối nguồn chảy giữa cuộc đời. Ở đó, mỗi giọt máu là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử vị nhân sinh và đằng sau đó là vô số câu chuyện nhỏ mà ấm áp đến vô cùng. Những câu chuyện như thế - dung dị nhưng chan chứa tình người đã và đang góp phần viết nên hành trình nhân ái mang tên “hiến máu cứu người”, làm sáng lên những giá trị sống đẹp trong cộng đồng.

Báo Thanh HóaBáo Thanh Hóa05/07/2025

Người “thắp lửa” hiến máu tình nguyện

Với 60 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 40 lần hiến tiểu cầu, anh Trần Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Tuyên truyền – Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa không chỉ trao những giọt máu hồng nghĩa tình mà anh còn là người truyền cảm hứng, gắn kết mọi người cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống với thông điệp: “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

Câu chuyện nhỏ trong Hành trình Đỏ (Bài 1): Hạnh phúc vì được cho đi

Anh Trần Văn Sơn trong một lần hiến máu tình nguyện. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Trần Văn Sơn bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng câu nói mộc mạc và ý nghĩa như vậy. Chia sẻ lý do gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) suốt 13 năm qua, anh Sơn tâm sự: “Năm 2010, khi bố tôi bị xuất huyết dạ dày vào viện điều trị và cần máu để truyền nhưng gia đình rất vất vả trong việc tìm nguồn máu. Nhìn bố mệt mỏi, xanh xao nằm trên giường, mẹ con tôi không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, được sự quan tâm của đội ngũ y, bác sĩ và từ nguồn máu có được ở người thân, rất may bố tôi đã vượt qua cơn nguy kịch”.

Xóa bỏ những phân vân về việc hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi nhìn thấy người thân sức khỏe ổn định, cậu học trò Trần Văn Sơn khi ấy nhủ lòng, nhất định đủ tuổi sẽ tham gia hiến máu. Năm 2012, khi đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, “cơ duyên” đến với Sơn khi được tham gia Lễ hội Xuân hồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động. Sơn cũng là sinh viên đầu tiên trong lớp đăng ký và bằng câu chuyện của gia đình, Sơn đã thuyết phục được nhiều bạn trong lớp cùng đồng hành.

“Lần đầu tiên hiến máu, tôi cũng không tránh khỏi tâm lý hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, sau khi hiến máu, thấy sức khỏe tốt, việc học và tham gia các hoạt động thể dục thể thao không bị ảnh hưởng và bản thân tôi rất vui vì giọt máu của mình có thể cứu sống người bệnh”, Trần Văn Sơn chia sẻ thêm.

Hiến máu cũng giống như “gửi ngân hàng tiết kiệm” vì cuộc đời này, không ai biết trước được điều gì, cũng có khi chính bản thân anh hay người thân, những người sống xung quanh đều cần đến nguồn máu này sớm hay muộn mà thôi.

Để đảm bảo sức khỏe và chất lượng máu cho những lần kế tiếp, Sơn luôn quan tâm đến việc sinh hoạt điều độ, không hút thuốc lá, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn; tích cực rèn luyện thể dục - thể thao. Với 60 lần HMTN, trong đó có 40 lần hiến tiểu cầu trong suốt 13 năm qua khiến nhiều người băn khoăn, đặt câu hỏi: Hiến máu nhiều thế, không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe à? Mỗi lần như thế, Sơn chỉ cười, nói rằng sức khỏe vẫn ổn định, hiến máu là việc làm vô cùng ý nghĩa, vì máu là sự sống đối với các bệnh nhân. Hiến máu cũng giống như “gửi ngân hàng tiết kiệm” vì cuộc đời này, không ai biết trước được điều gì, cũng có khi chính bản thân anh hay người thân, những người sống xung quanh đều cần đến nguồn máu này sớm hay muộn mà thôi.

Chia sẻ yêu thương, trao sự sống

Nhiều năm qua, anh Trần Văn Sơn cứ miệt mài với công việc HTTM, bất kể ngày hay đêm - khi nào có điện thoại hay thông tin đăng tải hiến máu trong CLB là anh Trần Văn Sơn lại tiếp tục lên đường. Trong những lần hiến máu, anh Sơn vẫn chưa bao giờ quên được kỷ niệm vào ngày 1/6/2023 khi anh đang trên đường từ Hà Nội về Thanh Hóa. Lúc đó là 23h, nghe điện thoại bệnh viện thông tin có bệnh nhân cần máu cấp cứu cũng lúc anh vừa về đến Thanh Hóa. Không suy nghĩ, anh vội vàng bắt taxi đến bệnh viện và truyền máu đến 2h sáng mới trở về gia đình. Mặc dù mệt sau một chuyến đi dài, nhưng anh thấy vui và hạnh phúc hơn cả vì giọt máu của mình đã giúp được bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Câu chuyện nhỏ trong Hành trình Đỏ (Bài 1): Hạnh phúc vì được cho đi

Anh Trần Văn Sơn vui khi giọt máu của mình có thể tiếp thêm niềm tin cho người bệnh. (Ảnh nhân vật cung cấp)

“Những lần HMTN, tôi chưa bao giờ để lại số điện thoại của mình với mong muốn gia đình người bệnh phải cảm ơn; thậm chí, số tiền và bánh nhận được, tôi cũng gửi lại cho người nhà bệnh nhân. Chỉ mong rằng, việc làm nhỏ bé của tôi không chỉ có ý nghĩa với bệnh nhân mà còn góp phần truyền đi thông điệp hiến máu cứu người đến cộng đồng, để ngày càng có thêm nhiều người tham gia”, Trần Văn Sơn bộc bạch.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, anh Sơn còn tích cực vận động người thân, bạn bè và cộng đồng cùng chung tay HMTM. Với vai trò là Phó Chủ nhiệm CLB Tuyên truyền - Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa, anh Sơn luôn năng nổ, nhiệt tình phối hợp với Ban Chủ nhiệm CLB và Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình HMTN, như: Lễ hội Xuân hồng, Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt, truyền thông hiến máu... Từ đó, góp phần vào việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động HMTN trên địa bàn tỉnh.

Với những đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động HMTN trên địa bàn tỉnh, năm 2023 anh Trần Văn Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, Trần Văn Sơn trả lời không do dự, rằng anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các thành viên trong CLB để lan tỏa phong trào HMTN sâu rộng hơn trong cộng đồng. Không chỉ trao giọt máu để cứu sống người khác mà anh Sơn còn là người “thắp lửa” kết nối tình yêu thương giữa mọi người với nhau, từ đó xây dựng một cộng đồng đoàn kết, biết quan tâm và chia sẻ với nhau.

CLB Tuyên truyền - Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2013, với 100 thành viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, CLB phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia tuyên truyền tổ chức các chương trình hiến máu, như: Lễ hội Xuân hồng, Ngày toàn dân hiến máu 7/4; Ngày quốc tế người hiến máu 14/6; chương trình Hành trình Đỏ... Đồng thời, CLB hỗ trợ tổ chức các chương trình hiến máu tại các địa phương trên toàn tỉnh, góp phần vào thành công của chương trình hiến máu tại các địa phương. Các thành viên của CLB cũng thường xuyên tham gia hiến máu, cứu người khi có thông tin cần hỗ trợ từ các bệnh viện.

Trung Hiếu

Bài 2: Để thêm một cuộc đời ở lại

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/cau-chuyen-nho-trong-hanh-trinh-do-bai-1-hanh-phuc-vi-duoc-cho-di-254027.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm