Khi ấy, bất chấp giá lạnh tê buốt, chàng tiền vệ trẻ vẫn kiên định cắm lá cờ Tổ quốc lên lớp băng tuyết, như khẳng định niềm tự hào dân tộc, khát vọng và tinh thần bất khuất của cả một thế hệ cầu thủ.
Bảy năm sau, Duy Mạnh lại một lần nữa bước đi trong một khoảnh khắc rất đỗi thiêng liêng: diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Nếu Thường Châu là ký ức chiến đấu trong một trận cầu lịch sử thì Ba Đình hôm nay là ký ức của niềm tin và sự tiếp nối truyền thống bất diệt. Với Duy Mạnh, đó là niềm hạnh phúc lớn lao và niềm tự hào không gì có thể sánh bằng.
Chia sẻ cùng phóng viên Văn Hóa trước thềm lễ diễu binh, diễu hành, cầu thủ sinh năm 1996 không giấu nổi xúc động: “Được sải bước trên Quảng trường Ba Đình vào ngày lịch sử của dân tộc, trong tôi dâng trào nhiều cảm xúc và lòng biết ơn với các thế hệ đi trước. Đây là khoảnh khắc mà bất kỳ người con Việt Nam nào cũng mơ ước”.
Duy Mạnh kể lại giây phút biết tin được lựa chọn tham gia khối diễu binh Văn hóa - Thể thao, anh cảm thấy xúc động, vui và tự hào. Trong suốt những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, khi được sống trong bầu không khí hào hùng, được chứng kiến những cựu chiến binh tuổi cao nhưng vẫn hừng hực khí thế và tinh thần trách nhiệm, anh đã thực sự thấy mình nhỏ bé nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. “Các bác chính là tấm gương sáng để thế hệ trẻ như chúng tôi noi theo”, anh nói.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Đông Anh, Hà Nội, Duy Mạnh được đào tạo bài bản trong màu áo Hà Nội FC và sớm khẳng định tên tuổi ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Anh từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam làm nên kỳ tích Thường Châu 2018, tiếp đó là chức vô địch AFF Cup 2018 và gần nhất là ASEAN Cup 2024.
Với anh, mỗi trận đấu luôn là một cuộc chiến, nơi mỗi cầu thủ mang trong mình trái tim của người lính, mang lá cờ Tổ quốc trên ngực áo và khát vọng chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
“Ở góc độ nào đó, cầu thủ chúng tôi khi ra sân cũng giống như những người lính. Có gian khổ, có đối thủ mạnh đến cỡ nào, chúng tôi cũng phải chiến đấu hết mình để giành thành tích cao nhất cho Tổ quốc”, anh khẳng định.
Sự nghiệp của Duy Mạnh không chỉ gắn với những chiến thắng, danh hiệu mà còn với biểu tượng của sự bền bỉ, tinh thần quật cường. Hình ảnh lá cờ ở Thường Châu năm nào giờ được nối dài bằng những bước chân trên Quảng trường Ba Đình – nơi thiêng liêng nhất của Tổ quốc.
Đó là hành trình gắn kết quá khứ và hiện tại, từ ký ức bão tuyết đến lễ hội cờ hoa, từ trận chiến thể thao đến ngày hội non sông. Và ở cả hai không gian ấy, Duy Mạnh đều xuất hiện với cùng một tinh thần: sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng gánh trên vai trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
Kết thúc buổi trò chuyện, cầu thủ Hà Nội FC nhìn về phía Quảng trường Ba Đình lung linh ánh đèn và chia sẻ bằng giọng xúc động: “Niềm tự hào lớn nhất của tôi là được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, được góp một phần công sức nhỏ bé vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam và hôm nay là được sải bước trong ngày hội non sông. Đây sẽ là ký ức tôi trân trọng suốt đời”.
Những lời chia sẻ ấy như hòa cùng khí thế rộn ràng của hàng triệu trái tim người Việt, để rồi hình ảnh Duy Mạnh – từ Thường Châu năm nào đến Ba Đình hôm nay – mãi là minh chứng sống động rằng: mỗi cầu thủ trên sân cỏ, mỗi bước chân trong lễ diễu hành, đều là một người lính canh giữ và tô thắm thêm lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/the-thao/cau-thu-duy-manh-va-nhung-buoc-chan-tu-hao-tren-quang-truong-ba-dinh-165496.html
Bình luận (0)