Chào năm mới - Thơ của Bách Mỵ

Báo Thanh niênBáo Thanh niên29/01/2025


Chào năm mới - Thơ của Bách Mỵ- Ảnh 1.

minh họa: văn nguyễn

Chào năm mới, nước mắt bầu trời chan trên khu rừng
Ôi cơn mưa làm con nát lòng
Những bông hoa tặng chúng ta mùa vắng mặt
Mắt rừng vừa khép lại đêm sương

Chào năm mới, con sâu đo gập mình trên tóc cũ
Đùng đình rũ pháo xanh đón Tết
Mẹ đã tiễn bao nhiêu đứa con sang sông chiều ba mươi
Trăng non neo lại mãi phía rừng thương nhớ.

Chào năm mới! Chúng con đi trên con đường chim kêu, vượn hú
Những cơn gió cắm mốc hành trình
Mùa xuân lùi lại thành mái nhà mây bay
Chúng ta chẳng biết làm gì với tuổi trên mặt đất

Chào năm mới, con đường phân loại bước chân
Dáng người lầm lũi cõng bụi về nhà
Đi hoài không chạm núi
Chỉ thấy sông sâu lặng lẽ vươn dài

Con chim không đủ sức bay về ngày cũ
Ổi chín trên cây
Chiều chín trên đồi
Nhưng đường bay một chiều đã mỏi

Ổi trong vườn xưa ngày nào cũng chín
Trăng đã lên, mặt trời đã lặn
Bông hoa gửi mùa vắng mặt
Chào năm mới, mắt rừng khép lại đêm sương.



Nguồn: https://thanhnien.vn/chao-nam-moi-tho-cua-bach-my-185250103135605821.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Nhân vật

Người cha Pháp đưa con gái về VN tìm mẹ: Kết quả ADN sau 1 ngày không tin được
Cần Thơ trong mắt tôi
Video 17 giây cảnh Măng Đen đẹp tới nỗi dân mạng nghi ngờ cắt ghép
Mỹ nhân phim giờ vàng gây sốt vì vai nữ sinh lớp 10 quá xinh dù chỉ cao 1m53

No videos available