
Chiếc túi cói mộc mạc ấy là một sản phẩm thủ công của các bạn nhỏ chuyên biệt ở TP. Vinh đã miệt mài gieo niềm tin, hy vọng bằng những nét vẽ tay để ra đời đúng dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Trên thân túi nổi bật hai chữ: “ĐỘC LẬP”, chỉ đơn giản thế thôi nhưng bao hàm cả lịch sử, máu xương và khát vọng lớn lao của dân tộc Việt Nam.

Khi mang chiếc túi bên mình trong hành trình cùng Đoàn công tác số 16 - KN290 ra thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình yêu thích chiếc túi này và muốn lan tỏa một sản phẩm “thân thiện với môi trường” gắn với một thông điệp rất ý nghĩa của các bạn nhỏ đến Trường Sa.
Thế nhưng, càng đồng hành với chiếc túi đến các đảo, tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng, chiếc túi nhỏ ấy dường như mang theo linh hồn, mang theo cả những lời thầm thì từ đất mẹ ra biển lớn và hơn hết lan tỏa thông điệp tự hào, biết ơn của thế hệ chúng ta hôm nay khi được sống trong hòa bình, độc lập, tự do.

Trên các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Len Đao, Tây A, Cô Lin, Trường Sa Lớn… ở đâu “Độc lập” cũng có mặt, hòa trong sắc cờ đỏ sao vàng, bên những nụ cười rạng rỡ của em bé, ánh mắt kiêu hãnh của người lính biển. Hình ảnh em bé đảo Tây A chở chiếc túi “Độc lập” trên chiếc xe đạp nhỏ xíu dưới nắng chan hòa đã chạm đến trái tim của biết bao người ở đó - xúc động, tự hào và tin tưởng. Đó là một Trường Sa đang lớn lên, đang hồn nhiên và kiên cường như chính chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Khi dừng chân tại Nhà giàn DK1 - nơi những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền trong điều kiện khắc nghiệt nhất, mọi người đón nhận, nâng niu chiếc túi “Độc lập” với những nụ cười, ánh mắt và niềm tự hào ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa đó của mình. Và giữa bốn bề sóng gió, tôi thấy rõ ánh sáng của niềm tin, rằng mọi hy sinh, gian khổ đều xứng đáng cho hai chữ ĐỘC LẬP.

Và rồi, ở khoảnh khắc cuối của hành trình, chúng tôi đã trao chiếc túi ấy lại cho một chiến sĩ Hải quân, nhờ anh mang về làm quà cho vợ mình, anh đã rất xúc động... Tôi tin, đó không chỉ là món quà, mà là một phần của hành trình, một biểu tượng của lòng biết ơn, của tình yêu xa xôi, của kết nối giữa nơi đầu sóng và hậu phương ấm áp. Trong vòng tay người vợ lính, chiếc túi ấy sẽ lại được tiếp tục một chặng đường mới, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, đầy ý nghĩa.
Tôi đã hoàn thành tâm nguyện để kỷ vật thân thương ấy hiện hữu ở Trường Sa. Thật hạnh phúc bởi không chỉ là chiếc túi mà thông điệp “Độc lập” đã là một hành trình yêu thương từ đất liền đến với Trường Sa thân yêu.
Nguồn: https://baonghean.vn/chiec-tui-doc-lap-hanh-trinh-tu-dat-lien-ra-dao-xa-10296960.html
Bình luận (0)