
Sáng 27/6, tại thành phố Lào Cai, mưa “như trút nước” kèm theo sấm, sét ngang trời. Còn 1 tiếng đồng hồ nữa, buổi thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp mới diễn ra, nhưng phía trước cổng Trường THPT số 1 thành phố - điểm thi số 1 của thành phố Lào Cai đã có rất đông thí sinh và người nhà đến. Vội vàng dưới cơn mưa lớn và cũng để kịp chuẩn bị các điều kiện cho buổi thi, các cô, cậu học trò lao nhanh vào trường thi. Phía sau, bố mẹ tần ngần dõi theo. Dù mưa rất nặng hạt, nhưng họ không về ngay, mà chọn một góc nhỏ bên đường để đứng, khuôn mặt đầy lo âu. Nhiều người mang theo bình nước, chiếc quạt cầm tay hay thậm chí cả những chiếc ghế xếp nhỏ để chuẩn bị cho hàng giờ chờ đợi.


Chị Vũ Lan Hương, mẹ của em Vương Ngọc Khanh, học sinh lớp 12A4, Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai chia sẻ: Con đi thi tôi mất ăn, mất ngủ. Những buổi thi của con, tôi đưa con đi từ sớm. Không chỉ đưa - đón con, tôi còn ở lại cổng trường thi trong suốt thời gian con làm bài, mong con bình tĩnh, tự tin làm thật tốt bài thi của mình”.

Cũng chung tâm trạng như chị Lan Hương, hàng nghìn phụ huynh ở 27 điểm thi trên địa bàn tỉnh cũng thấp thỏm, lo âu. Dù trời nắng hay trời mưa, những bước chân ấy không rời cổng trường thi, đôi mắt luôn hướng về trường thi. Vì biết đâu đấy các con có việc cần kíp, như quên thẻ dự thi, quên căn cước công dân, quên dụng cụ cần thiết để làm bài thi… Nhiều phụ huynh chia sẻ: Con bước vào phòng thi, mình về nhà hay đi đâu làm gì cũng không làm được, vì ruột gan cứ như “lửa đốt”, nên ngồi đây (phía trước cổng trường thi) sẽ yên tâm hơn.
Giữa dòng người đông đúc trước cổng điểm thi Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa, ông Nguyễn Long Hải, trú tại phố Cầu Mây, thị xã Sa Pa cũng không giấu được sự lo lắng. Ông Hải chia sẻ: “12 năm đồng hành với con qua các lớp học, kỳ thi, chưa kỳ thi nào tôi thấy lo lắng như kỳ thi này. Để con có điều kiện tốt nhất tham gia kỳ thi, tôi chăm sóc con từ bữa ăn, giấc ngủ. Buổi thi nào tôi cũng ở lại chờ con trước cổng trường thi. Khi con bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy nụ cười của con, tôi mới yên tâm phần nào”.



Với ông Hải, cũng như bao phụ huynh khác, giây phút con bước ra khỏi cổng trường là khoảnh khắc ý nghĩa nhất. Họ mong mỏi được nhìn thấy nụ cười của con khi bước ra khỏi cổng trường. Nụ cười ấy không chỉ là biểu hiện của việc hoàn thành một môn thi, mà còn là sự giải tỏa bao áp lực, lo toan. Đó là nụ cười của sự tự tin, của niềm hy vọng vào một kết quả tốt đẹp sau những năm tháng miệt mài đèn sách. Đối với cha mẹ, nụ cười ấy chính là món quà lớn nhất, xua tan bao mệt mỏi, lo âu.
Đối với nhiều phụ huynh, đây không chỉ là kỳ thi của con mình mà còn là thời khắc quan trọng họ đồng hành bên con trước ngưỡng cửa tương lai. Hình ảnh cha mẹ đội nắng, dầm mưa chờ đợi sẽ mãi là kỷ niệm đẹp, là động lực lớn để con mở tiếp cánh cửa tri thức trên con đường chinh phục ước mơ.
Nguồn: https://baolaocai.vn/cho-doi-voi-muon-van-yeu-thuong-post403939.html
Bình luận (0)