Giữa lũ dữ - có bộ đội
Ngay sau khi lũ ập đến, hơn 750 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã kịp thời hành quân về các điểm nóng xã Tương Dương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức di dời người dân, sơ tán tài sản và cứu hộ khẩn cấp.
Không quản ngày đêm, vượt qua bùn lầy, nước xiết, các anh đã giải cứu an toàn 43 người dân bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu, trong đó có nhiều cụ già và trẻ nhỏ. Nhiều người không giấu nổi xúc động khi thấy những người lính Cụ Hồ có mặt giữa lũ dữ, cõng người dân qua dòng nước chảy xiết, dìu người dân đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 dọn bùn tại chợ Hòa Bình, xã Tương Dương. |
Tại các điểm sơ tán, cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương chủ động chăm sóc y tế, cấp phát nhu yếu phẩm, mì tôm, lương khô, nước uống… động viên bà con nhân dân vượt qua hoạn nạn. Những nghĩa cử bình dị, chân thành ấy đã sưởi ấm những mái nhà lạnh lẽo, tiếp thêm niềm tin cho dân trong lúc khốn cùng.
Chợ Hòa Bình - nơi được coi là Trung tâm thương mại sầm uất nhất của huyện Tương Dương cũ (nay là xã Tương Dương)- sau một đêm trở thành khung cảnh hoang tàn, đổ nát… Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 tất bật dầm mình trong bùn đất, xả nước, đẩy bùn, thu dọn đồ đạc, tài sản giúp dân…, trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao với đồng bào vùng cao.
Hàng trăm tiểu thương khu chợ Hòa Bình xã Tương Dương sau một đêm trở thành tay trắng. |
Cửa hàng điện tử điện lạnh của gia đình anh Nguyễn Văn Minh tại chợ Hòa Bình chỉ 2 giờ đồng hồ bị nhấn chìm trong nước, toàn bộ các thiết bị tủ lạnh, điều hòa, quạt máy, nồi cơm điện... ngập chìm cùng bùn đất.
Khuôn mặt thất thần, anh Minh nói: ''Đêm đó, tôi chỉ kịp chạy thoát thân, toàn bộ các thiết bị điện vợ chồng tôi chắt chiu cả chục năm nay ngâm nước cả ba, bốn ngày, chắc không còn buôn bán được gì nữa… Chúng tôi mong bộ đội nhiều lắm, hôm nay các chú ấy đã về với dân ở đây rồi. Dân thì nhà ai cũng bị chìm trong biển nước, nhân lực của mỗi gia đình thì không thể làm được, chỉ có các chú bộ đội mới giúp được tiểu thương chúng tôi thôi" - anh Minh xúc động.
Con đường sau chợ Hòa Bình hiện tại bùn rác ứ đọng tới hơn 1 mét. |
Không chỉ ở Tương Dương, tại các địa phương vùng sâu của xã Con Cuông - nơi bị lũ làm ngập trụ sở ủy ban, trường học và nhiều hộ dân - cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 vẫn bám trụ kiên cường suốt nhiều ngày. Dù địa bàn hiểm trở, chia cắt, các lực lượng vẫn phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, mặt trận và các tổ chức đoàn thể để khảo sát thiệt hại, tổ chức cứu trợ và hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Khi nước rút, công việc khắc phục hậu quả lại bộn bề hơn. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 chia tổ công tác về từng thôn bản bị chia cắt, phối hợp với dân quân, thanh niên địa phương khẩn trương nạo vét bùn đất, khử khuẩn, dọn dẹp trường học, trạm y tế, khơi thông đường liên thôn, dựng lại nhà cửa cho những hộ bị sập. Những bàn tay vất vả, đôi vai trĩu nặng bùn non nhưng ánh mắt các anh vẫn sáng niềm tin - vì dân phục vụ.
Cùng với đó, hàng chục tấn hàng hóa cứu trợ do tỉnh Nghệ An và các nhà hảo tâm gửi về như gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men, áo phao, đèn pin... đã được bộ đội vận chuyển bằng xe đặc chủng, xuồng máy đến tận tay bà con vùng bị cô lập. Ở đâu khó - ở đó có bộ đội. Họ hiện diện nơi hiểm trở nhất, không chỉ với lương thực, nhu yếu phẩm mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, yêu thương, nghĩa tình quân dân cá nước.
Bộ đội giúp dân thu dọn bùn đất sau lũ. |
Thiếu tá Vi Văn Mậu, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương chia sẻ: “Nếu không có bộ đội hỗ trợ, với lực lượng địa phương, phương tiện hạn chế, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong thời gian ngắn như vậy. Bộ đội không chỉ giúp dân bằng hành động, mà còn truyền cảm hứng bằng tinh thần tận tụy, xả thân vì nhân dân”.
Thượng tá Đặng Văn Danh, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 cho biết: ''Nước đã rút, bùn đất đọng lại trong các hộ dân rất lớn, có nhà lên đến hơn 1m bùn đất. Đơn vị đang chạy đua với thời gian để giúp nhân dân được nhiều nhất. Hiện tại bùn đang bắt đầu cứng lại, chúng tôi phải sử dụng máy bơm nước công suất lớn, bơm nước từ sông, suối lên xả vào bùn đất mới có thể đẩy được bùn đất ra. Để đẩy nhanh tiến độ công việc giúp dân rất cần nhiều máy bơm công suất lớn, máy hút bùn, kết hợp công sức bộ đội mới nhanh được, chậm giờ nào là khó khăn thêm giờ đó…''.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 giúp nhân dân xã Con Cuông thu dọn bùn đất sau lũ. |
Lũ đã rút, nhưng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nạo vét bùn đất, khử khuẩn môi trường, dọn dẹp, sắp đặt đồ đạc giúp dân... sẽ còn in đậm trong ký ức người dân phía Tây Nghệ An. Đó không chỉ là nghĩa cử đồng bào, mà là minh chứng sống động cho tình quân dân keo sơn, bền chặt.
Bài, ảnh: KHÁNH TRÌNH - NGUYỄN DUY
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/cho-dua-vung-vang-noi-tam-lu-nghe-an-839025
Bình luận (0)