Sáng nay (9/6), tại điểm thi Trường THPT Hà Nội- Amsterdam, hình ảnh một bé gái nhỏ, được sinh viên tình nguyện chăm sóc vì anh trai phải vào thi gây xúc động mạnh.
Thông tin từ mạng xã hội, mẹ của nam sinh đi làm chưa về kịp nên em phải theo anh đến trường thi và được một số phụ huynh mua đồ ăn sáng, một lúc sau, mẹ nam sinh mới đến.
Thầy Phan Trung Nghĩa, giáo viên môn Khoa học tự nhiên, chủ nhiệm lớp 9A3 năm học 2024-2025, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận với phóng viên Dân trí nam sinh trong câu chuyện trên là em Nguyễn Mạnh Đức, từng là học sinh lớp 9A3, trường THCS Dịch Vọng Hậu.

Hình ảnh em gái được nam sinh đưa đến trường thi gây xúc động mạnh (Ảnh: Nhóm đồng hành).
Trước đó, trong hai ngày thi môn chung 7/6 và 8/6, Đức đều đưa em gái theo cùng vì mẹ bận chưa thể về kịp. Nam sinh gửi em nhờ các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ rồi mới vào phòng thi.
Thầy Nghĩa cho biết, Nguyễn Mạnh Đức sinh ngày 07/1/2006- lớn hơn 4 tuổi so với các bạn cùng lớp.
Năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019 em Mạnh Đức là học sinh lớp 6A6, 7A6 của nhà trường. Khi học với bạn bè đồng trang lứa, Mạnh Đức chăm ngoan nhưng không có nhiều thành tích nổi bật, học lực loại khá.
Tuy nhiên, đến năm học 2019-2020, do biến cố từ phía gia đình, em Mạnh Đức phải nghỉ học giữa chừng khi năm học lớp 8 của em còn đang dang dở.
Vì lý do từ phía gia đình, em Mạnh Đức đã nghỉ học liền 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2023. Năm học 2023-2024, Đức mới được tiếp tục đi học trở lại, là học sinh lớp 8A3.

Mạnh Đức chụp cùng mẹ và em gái tại lễ tri ân (Ảnh: Nhà trường cung cấp),
“Sau quãng thời gian nghỉ học dài, việc đi học trở lại của em Mạnh Đức gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt khó khăn còn chồng khó khăn, khi mà những năm học lớp 6, lớp 7 em học chương trình cũ (chương trình GDPT 2006), nhưng đến lớp 8 đi học lại, em lại phải học chương trình mới (chương trình GDPT 2018).
Các kiến thức cũ đã mai một, nhiều kiến thức mới chưa được học đầy đủ, khiến cho việc bắt đầu đi học trở lại của em Mạnh Đức rất gian nan. Đó là còn chưa kể đến sự chênh lệch tuổi tác của em với các bạn cùng lớp, khiến em cũng gặp nhiều khó khăn để hòa nhập với các bạn”, thầy Nghĩa cho hay.
Thế nhưng, bằng nghị lực và sự quyết tâm vượt khó, bằng sự hiếu học của bản thân và sự giúp đỡ của thầy cô, năm học 2023-2024, Mạnh Đức đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Năm học 2024-2025, em tiếp tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, với 7/8 môn có điểm trung bình từ 9,0 trở lên.
Thầy Nghĩa cho biết thêm, trong kì kiểm tra giữa HK II, điểm tổng 3 bài kiểm tra toán-văn-Anh của em Mạnh Đức cao nhất toàn khối 9.

Mạnh Đức và thầy giáo chủ nhiệm (Ảnh: Nhà trường cung cấp).
Bên cạnh thành tích học tập, em Mạnh Đức cũng rất tích cực tham gia mọi cuộc thi sáng tạo, mọi phong trào, hoạt động mà nhà trường phát động với thái độ nghiêm túc và tinh thần say mê sáng tạo.
Đức có đam mê với môn toán nên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi toán của trường. Em từng làm lớp trưởng, sau đó làm lớp phó học tập của lớp 9A3.
Em nỗ lực để thi đỗ vào lớp chuyên tin của các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội.
Đức nhiều lần được Trường THCS Dịch Vọng Hậu đề xuất hỗ trợ khen thưởng cấp trường và cấp quận. Em được Hội Khuyến học Quận Cầu Giấy tặng thưởng một chiếc xe đạp để đi học.
Được biết trước hôm thi, Đức có nhắn cho thầy Nghĩa: Liệu vào phòng thi giám thị có nhắc giờ không thầy ơi, nếu không, con sẽ không thể căn giờ làm bài.
Vậy nên thầy giáo chủ nhiệm đã gửi chiếc đồng hồ đang đeo trên tay tại phòng bảo vệ của trường cho Đức mượn trong mấy hôm đi thi.
Cũng theo thầy Nghĩa, đây chỉ là số rất ít trong vô vàn câu chuyện về cậu học trò đặc biệt nhưng vô cùng hiếu học Nguyễn Mạnh Đức.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/chuyen-bat-ngo-sau-hinh-anh-nam-sinh-dat-em-gai-den-truong-thi-gay-xuc-dong-20250609161237402.htm
Bình luận (0)