Chuyện gì xảy ra với hai lữ đoàn Ukraine tới tăng viện cho Pokrovsk?
Năm lữ đoàn Nga tấn công Pokrovsk, hai lữ đoàn Ukraine được tăng viện, đột nhiên màn hình vô tuyến tối sầm, và bộ chỉ huy tiền tuyến bị gián đoạn.
Báo Khoa học và Đời sống•29/07/2025
Trong khi các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể, và hai bên vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về đàm phán hòa bình, điều này có nghĩa là hai bên vẫn phải giải quyết vấn đề trên chiến trường, thì quân đội Nga (RFAF) đã tập trung 160.000 quân xung quanh Pokrovsk và chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công.
Trang Military Review cho biết, lực lượng đặc nhiệm Nga đã tiến vào bên trong thành phố Pokrovsk và bắt đầu tấn công các mục tiêu quan trọng của Ukraine. Ít nhất năm lữ đoàn Nga đã bắt đầu tấn công Pokrovsk và đã chọc thủng phòng tuyến bên ngoài.
Để phân tán lực lượng RFAF tại Pokrovsk, quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một cuộc phản công lớn ở vùng Sumy, nhưng RFAF đã nhanh chóng chiếm lại làng Varachyne ở phía đông bắc thành phố Sumy, nơi đã bị AFU tái chiếm trong cuộc phản công.
Kênh Rybar của Nga đưa tin, 5 lữ đoàn bộ binh nặng của RFAF, đang tấn công dữ dội vào Pokrovsk, và lực lượng đặc nhiệm đã đột nhập thành phố, khiến tuyến phòng thủ của Ukraine tại đây gặp phải áp lực chưa từng có.
Theo các thông tin, chiến thuật hiện tại của RFAF tương đối đơn giản, đó là sử dụng máy bay chiến đấu ném bom các mục tiêu kiên cố, tiếp theo là pháo kích quy mô lớn và sau cùng là UAV FPV tiêu diệt các mục tiêu nhỏ lẻ còn sót lại. Sau khi “làm mềm” trận địa phòng thủ AFU, RFAF điều bộ binh, dưới sự yểm trợ của xe tăng, xe bọc thép tấn công về phía trước.
Dưới sự tấn công dữ dội, RFAF đã chiếm được Novoekonomichne và chiếm giữ các vị trí ngoại vi phía tây bắc làng Boikivka. Cùng lúc đó, đội trinh sát Nga đã xâm nhập vào Zvirove, Leontovychi, Troyanda và bắt đầu phá hủy một cách có hệ thống các nút tiếp tế dọc theo đường cao tốc T0515, gây ra khó khăn chưa từng có cho tuyến đường tiếp tế của AFU cho Pokrovsk.
UAV các loại của RFAF đang cố gắng kiểm soát khu vực rộng 10 km xung quanh Dobropillya (nằm cách Pokrovsk 21 km về phía bắc); chuẩn bị cắt đứt thêm tuyến đường tiếp tế của AFU đến Pokrovsk. AFU buộc phải sử dụng các tuyến đường nông thôn phía tây nam Dobropilya, thực sự lầy lội và khó tiếp tế.
Trên hướng Fedorivka, RFAF và AFU đang giao tranh dữ dội, và quân Ukraine bắt đầu tổ chức phản công nhằm giành lại khu vực này. Pokrovsk hoàn toàn không phải là một tọa độ chiến trường thông thường, đây là trung tâm chiến lược này ở Donbass giữ vai trò then chốt trong việc duy trì huyết mạch của AFU ở miền Đông. Do vậy AFU phải quyết giữ.
Kể từ ngày 23/7, RFAF đã gần như kiểm soát được làng Fedorivka và tiếp tục tiến về thị trấn chiến lược Rodinske. Một đơn vị khác của Nga đã tràn ngập Novoekonomichne; như vậy ở phía đông Myrnohrad, đã bị RFAF chiếm giữ hoàn toàn.
Mặt trận phía bắc của Ukraine đã bị xuyên thủng, mặt trận phía đông đã bị dồn ép, và RFAF đã tiến vào ngoại ô thành phố từ phía nam. Lúc này Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Bộ Tổng tham mưu AFU, đánh giá liệu AFU có thể giữ được Pokrovsk-Myrnohrad trong 50 ngày tới hay không?
Hiện các loại vũ khí hạng nặng của RFAF đã bắt đầu được tập kết, tên lửa, pháo binh và các loại hỏa lực khác của RFAF cũng đã sẵn sàng tấn công, và có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa lực quy mô lớn vào Pokrovsk bất cứ lúc nào. Để đối phó với tình hình nguy hiểm, Ukraine tiếp tục tung thêm hai lữ đoàn tăng viện cho Pokrovsk.
Điều bất ngờ là hai lữ đoàn để tăng viện của AFU tới Pokrovsk, đã đột nhiên gặp phải sự cố gián đoạn liên lạc và mất liên lạc với tiền tuyến. Trên những con phố đầy khói bụi của Pokrovsk, lính biệt kích Nga đã đột nhập vào đường Shevchenko phía nam, giống như hành động phẫu thuật.
Trên bầu trời Pokrovsk, UAV các loại của RFAF bay lơ lửng ở độ cao thấp, xác định vị trí của xe bọc thép Ukraine theo thời gian thực, dẫn đường cho lính biệt kích tấn công chính xác mục tiêu. Cùng với đó, lính biệt kích Nga đã bắt đầu tấn công các mục tiêu bên trong Pokrovsk.
Lính biệt kích Nga đã sử dụng UAV trinh sát để xác định vị trí các mục tiêu xe bọc thép Ukraine theo thời gian thực và dẫn đường cho hỏa lực chống tăng thực hiện "pháo kích phẫu thuật". Đường Shevchenko và các tuyến đường quan trọng khác của Pokrovsk đã biến thành nơi giao tranh trên đường phố; quân Ukraine trong thành phố hoảng loạn.
Cùng lúc cuộc tổng tấn công của RFAF được phát động, lực lượng tác chiến điện tử Nga đã khởi động nhiễu toàn dải tần, để làm tê liệt mạng lưới liên lạc vô tuyến điện của AFU tại Pokrovsk. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, Ukraine bắt đầu điều Lữ đoàn 155 và Lữ đoàn Đặc nhiệm 68 đến hỗ trợ tuyến phòng thủ phía đông bắc của Pokrovsk.
Tuy nhiên, ngay khi quân tiếp viện Ukraine đang tiến đến khu vực ngoại ô Pokrovsk, một sự cố bất ngờ xảy ra và hệ thống liên lạc của AFU tại đây đột nhiên bị gián đoạn. Tín hiệu liên lạc ngắt quãng phát ra từ radio: "Chúng tôi đã mất hình ảnh từ máy bay không người lái! Nhắc lại, tất cả kết nối tín hiệu đã bị mất".
Vào lúc 23:30 đêm ngày 24/7, tín hiệu Internet Starlink trên màn hình xe chỉ huy tiếp viện của Ukraine, nơi cách Pokrovsk 80 km, đột nhiên mất tín hiệu, khiến tuyến phòng thủ Donbass của Ukraine đứng trước bờ vực tử thần.
Việc hệ thống Starlink bị gián đoạn đã khiến lực lượng hỗ trợ Ukraine mất liên lạc với quân đội tiền tuyến, và thậm chí còn mất liên lạc với sở chỉ huy. Quân đội tiền tuyến Ukraine đã mất liên lạc với sở chỉ huy trong 2,5 giờ, và Lữ đoàn 68 của lực lượng tăng viện đã giao tranh với quân mình, do nhiễu loạn thông tin liên lạc.
Cùng với đó, hơn 2.000 UAV trinh sát và tấn công của AFU đã bị hỏng do mất liên kết điều khiển, và đoàn xe bọc thép của Nga đã nhân cơ hội này để đột phá phòng tuyến. Hỗ trợ tình báo thời gian thực của NATO, vốn dựa vào đường truyền Starlink, đã bị gián đoạn, và AFU đã trở nên "mù và điếc trong chiến đấu". (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Post, Liveuamap).
Bình luận (0)