Trung QuốcTrong hành trình tìm thú cưng, Hàn Giai Lệ phát hiện mèo của mình đã bị đưa vào lò mổ và cô dành nhiều công sức để những con mèo khác không lâm vào cảnh tương tự.
Khi Đại Bạch, mèo cưng của Hàn Giai Lệ bị bắt trộm khỏi nhà ở Thượng Hải năm ngoái, cô bắt tay vào cuộc truy tìm thú cưng. Cô đã chi hàng nghìn USD và mất nhiều tuần theo dõi những người buôn bán thịt mèo khắp Trung Quốc, phát hiện chuỗi cung ứng chuyên trộm mèo cưng hay bắt mèo hoang ở khu vực xung quanh Thượng Hải.
Hành trình tìm kiếm Đại Bạch đưa cô tới các lò mổ bẩn thỉu ở tỉnh Quảng Đông, nơi cô nhìn thấy xác mèo bị lột da chất thành đống và hàng bao tải lông mèo. Cô cũng tìm đến những nhà hàng nông thôn bán thịt mèo công khai và cả những người bán hàng nói dối thịt mèo là thịt cừu hay thịt thỏ.
Hàn Giai Lệ tại Thượng Hải ngày 2/11, giơ những bức ảnh về mèo trong lò mổ ở Phật Sơn. Ảnh: AFP
Hàn quyết tâm cứu những con mèo khác khỏi số phận tương tự và dành cả năm qua để truy vết những tên trộm mèo, báo cảnh sát và gửi kiến nghị lên chính quyền tỉnh Quảng Đông.
"Tôi rất sợ, từng nghĩ bỏ cuộc và vờ như mình chưa bao giờ nhìn thấy tất cả những chuyện này", Hàn tâm sự. "Nhưng nếu tôi biến mất và giữ im lặng, ai sẽ cứu lũ mèo khỏi tình trạng khốn khổ này?"
Một số địa phương Trung Quốc như Thâm Quyến và Chu Hải đã cấm tiêu thụ thịt chó mèo. Các nhà hoạt động và cả những nhà bình luận trên truyền thông nhà nước đang kêu gọi quốc hội thông qua dự thảo luật cấm ngược đãi động vật, trong đó cấm ăn thịt chó mèo.
"Tôi chỉ là người bình thường, năng lực có hạn", Hàn nói.
Xe chở mèo bị chặn ở Trương Gia Cảng ngày 12/10. Ảnh: Jiupai News
Tháng trước, Hàn và những nhà cứu hộ động vật khác đã chặn một xe tải chở hàng trăm con mèo rời huyện Trương Gia Cảng, gần Thượng Hải, với sự giúp đỡ của cảnh sát.
"Họ dùng nghĩa trang làm điểm tập kết, thu gom mèo bị bắt", Hàn nói. "Chúng tôi quan sát và nhanh chóng phát hiện họ định bán số mèo này".
Cô và các bạn không ngủ cả đêm để canh gác nghĩa trang, trước khi một xe tải đến vào buổi sáng, mang theo hàng chục lồng nhồi nhét 800 con mèo. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ động vật đã chặn xe tải. Lũ mèo được đưa về nơi chăm sóc ở thị trấn Thái Thương, tỉnh Giang Tô, cách Thượng Hải khoảng một giờ lái xe.
Các tình nguyện viên đã cách ly mèo bị bệnh, tiêm phòng và khử khuẩn vết thương cho những con khỏe mạnh hơn. Sau nhiều tuần điều trị và cách ly, lứa mèo đầu tiên đã được chuyển tới khu vực ngoài trời rộng lớn, nhiều cây cối.
Ông Cố tự bỏ tiền túi trang trải chi phí, chỉ nhận các khoản quyên góp bằng vật chất như thiết bị, đồ ăn vặt. Ông dự định chuyển tất cả số mèo lên một hòn đảo nhỏ gần ngôi chùa địa phương, nơi có lều và hàng chục con mèo từng được giải cứu đang sinh sống.
Mèo tại trạm cứu hộ ở Giang Tô đầu tháng này. Ảnh: AFP
Tại hòn đảo, mèo nằm dài trên bãi cỏ, ngủ dưới tán cây, trôi qua ngày tháng bình yên, khác xa những ngày trên xe tải chứa đầy lồng nhốt. Cố Mân cho biết rất cảm động khi nhiều người yêu động vật đã đề nghị giúp đỡ sau khi truyền thông đưa tin về giải cứu mèo ở Trương Gia Cảng.
Tuy nhiên, ông cho rằng "chúng ta cần thúc đẩy thay đổi luật pháp quốc gia bởi việc phụ thuộc vào cá nhân hay vài nhóm ít ỏi là điều không thực tế".
Hồng Hạnh (Theo AFP)
Source link
Bình luận (0)