Cỏ xuân - Thơ của P.N.Thường Đoan

Báo Thanh niênBáo Thanh niên31/01/2025


Cỏ xuân - Thơ của P.N.Thường Đoan- Ảnh 1.

minh họa: văn nguyễn

dịu dàng như nhung mềm em chờ người
giọt sương ngọt ngào hong nắng mai
nắng mai hồng như môi đào.

màu xanh lá cây đầu tiên chạm vào mặt trời
như ngày đầu tiên mắt ta nhìn nhau
ánh mắt yêu thương đi theo suốt đời

se se lạnh lùa qua những con đường
con đường có cây ngọc lan khắc tên tình yêu
mùi thơm quen vẫn thoảng trong mơ
ngàn giấc mơ dại khờ

nắng đã lên rồi vàng cỏ xanh mềm
người ôm mộng thương hồ chưa về
cây sào cột tình giữa sóng reo
hừng đông giấu màu tím đợi chờ

có một dòng kênh sẽ đưa người trở lại con đường xưa
em là góc phố bên vòng xoay liễu cũ
vòng xoay rộn ràng quá khứ
mưa trái mùa bâng khuâng rơi lên cỏ tháng giêng



Nguồn: https://thanhnien.vn/co-xuan-tho-cua-pnthuong-doan-185250103133712371.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Nhân vật

Ngư dân Bình Định '5 thuyền 7 lưới' tấp nập khai thác ruốc biển
Báo nước ngoài hết lời khen 'vịnh Hạ Long trên cạn' ở Việt Nam
Xuyên đêm bủa lưới ở Cù Lao Chàm, ngư dân xứ Quảng trúng đậm cả chục tấn cá cơm
DJ top 1 thế giới khám phá Sơn Đoòng, khoe video triệu view

No videos available