Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

CSGT TP Hồ Chí Minh - những ‘người dẫn đường’ trong hành trình sinh tử

Trong guồng quay hối hả của TP Hồ Chí Minh, những chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn ngày đêm tận tụy, không chỉ điều tiết giao thông mà còn là "người dẫn đường" cho những hành trình sinh tử. Những phút giây mở đường cấp tốc đưa sản phụ vỡ ối, bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện đã trở thành biểu tượng đẹp, lan tỏa niềm tin về tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" giữa lòng thành phố nghĩa tình.

Báo Tin TứcBáo Tin Tức14/11/2025

Những phút giây giành giật sự sống

Thời gian qua, trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều clip ghi lại hình ảnh Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Hồ Chí Minh mở đường đưa sản phụ, bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời. Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự cảm phục, khiến những câu chuyện đẹp này được lan tỏa rộng rãi.

Nhiều người dân bày tỏ sự xúc động: “Giữa dòng xe tấp nập, thấy bóng dáng áo vàng mở đường cho sản phụ mà thấy ấm lòng quá!”; “Những việc làm tử tế, dù nhỏ bé, cũng xứng đáng được lan tỏa. Chính những điều tốt đẹp ấy sẽ góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nơi con người hướng đến tình yêu thương và chia sẻ”.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Phan Công Toại, cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn điều khiển xe mô tô đặc chủng mở đường cho xe ô tô chở sản phụ bị vỡ ối đến Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh cắt từ clip

Điển hình cho những hành trình sinh tử ấy là sự việc diễn ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 16/9. Tài xế taxi Lê Vũ Trường Sang chở sản phụ cùng chồng là Võ Minh Phúc (27 tuổi) đi từ Vĩnh Long lên Bệnh viện Từ Dũ. Khi xe đến đường Võ Văn Kiệt gần giao lộ Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5), gặp cảnh ùn tắc kéo dài trong khi sản phụ đau đớn dữ dội vì vỡ ối.

“Tôi không rành đường và thấy đường nào cũng kẹt, bản đồ cũng báo đỏ hết nên đành ghé vào chốt giao thông gần đó cầu cứu”, anh Lê Vũ Trường Sang, tài xế taxi kể lại.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ, Thiếu tá Phan Công Toại, cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn đang điều tiết tại giao lộ Hồng Bàng - Hải Thượng Lãn Ông lập tức xin ý kiến chỉ huy, rồi bật còi ưu tiên dẫn đường.

Tiếng còi vang lên giữa dòng xe nườm nượp, chiếc mô tô đặc chủng lao đi, mở lối giữa biển người đông đúc.

“Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ làm sao giúp họ đến bệnh viện nhanh nhất. Có đoạn kẹt cứng, tôi phải dẫn sang làn ngược chiều. Khi dẫn đường cho xe ô tô, tôi quan sát phía sau qua gương chiếu hậu và quay lại xem xe có theo kịp không”, Thiếu tá Phan Công Toại chia sẻ.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Phan Công Toại điều tiết giao thông tại giao lộ Ngô Quyền - An Dương Vương.

Sự quyết đoán và kỹ năng chuyên nghiệp đã giúp hành trình được rút ngắn tối đa. Thiếu tá Toại cho biết: “Quãng đường khoảng 7 km, tính luôn thời gian báo cáo khi đến bệnh viện trong 7 phút. Sau khi thấy xe vào đến khoa cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ, tôi quay lại chốt làm nhiệm vụ ngay”.

Hành động nhân văn này không phải là lần đầu tiên Thiếu tá Toại hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp. Anh từng công tác 4 năm tại Đội Tuần tra dẫn đoàn và nằm trong Tổ phòng chống đua xe trái phép, được đào tạo kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống đặc biệt. Trong thời gian công tác, anh đã nhiều lần tham gia mở đường cho các đoàn nguyên thủ, các trường hợp cấp cứu y tế.

“Khi người dân cần, mình phải giúp ngay. Tôi cũng là người có gia đình, có con nhỏ nên hiểu cảm giác của người chồng sản phụ lúc đó. Làm được việc gì giúp họ an toàn, mình thấy nhẹ lòng lắm”, Thiếu tá Toại nói thêm.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Phan Công Toại tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc Đội CSGT Chợ Lớn quản lý.

Trao đổi với phóng viên về việc làm của Thiếu tá Toại, Trung tá Dương Hồng Quang, Phó Đội trưởng Đội CSGT Chợ Lớn, cho biết: “Cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người Công an nhân dân “Vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ đều được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng sơ cứu ban đầu, xử lý tình huống khẩn cấp như đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu hay hỗ trợ sản phụ chuyển dạ. Ngoài ra, lực lượng còn được trang bị kiến thức đánh giá tình huống để lựa chọn phương án di chuyển phù hợp, tổ chức dẫn đường và phối hợp hiệu quả với lực lượng y tế”.

Theo Trung tá Dương Hồng Quang, ngay sau hành động kịp thời của đồng chí Toại, Cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của đồng chí bằng hình thức cộng điểm thi đua và đề xuất Phòng khen thưởng. Sự việc cũng giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị rút ra thêm kinh nghiệm quý báu trong xử lý các tình huống khẩn cấp, đột xuất.

“Tinh thần Vì nhân dân phục vụ không chỉ là khẩu hiệu mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gần gũi hằng ngày như giúp đỡ người dân khi gặp sự cố phương tiện, hỗ trợ học sinh đến trường an toàn hay mới đây là kịp thời đưa sản phụ vỡ ối đi cấp cứu”, Trung tá Dương Hồng Quang nhấn mạnh.

Lan tỏa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”

Không chỉ tại khu vực Chợ Lớn, tinh thần vì nhân dân phục vụ còn được thể hiện thường xuyên tại các khu vực cửa ngõ giao thông trọng điểm, nơi có lưu lượng phương tiện dày đặc như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng CSGT tại đây vẫn ngày ngày tạo nên những câu chuyện đẹp về sự tận tình hỗ trợ, giúp đỡ người dân.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất điều tiết giao thông vào khung giờ cao điểm tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý.

Cụ thể, sáng 12/8, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất đang điều tiết giao thông tại giao lộ Trường Chinh - Trương Công Định (phường Tân Bình) đã nhận được lời cầu cứu khẩn cấp từ tài xế chở sản phụ đi sinh.

Thiếu tá Phạm Anh Tuấn kể lại: “Khoảng 8 giờ sáng hôm đó, chúng tôi đang điều hòa giao thông tại giao lộ Trường Chinh - Trương Công Định thì tài xế ô tô chạy xe đến nhờ hỗ trợ mở đường tới Bệnh viện Hùng Vương để đưa sản phụ đi sinh. Thấy tình trạng nguy cấp, chúng tôi nhanh chóng báo cáo chỉ huy qua bộ đàm, xin mở các chốt tại các giao lộ trên tuyến”.

Mặc dù lúc đó đường đông nghẹt, nhưng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chỉ khoảng 15 phút sau, xe đã đến Bệnh viện Hùng Vương an toàn. “Sau khi bàn giao cho bác sĩ, chúng tôi quay lại chốt tiếp tục công việc”, Thiếu tá Tuấn cho biết.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Phạm Anh Tuấn cùng đồng đội mở đường cho xe ô tô chở sản phụ đến Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh cắt từ clip

Nói về cảm xúc sau khi hỗ trợ, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn chỉ cười hiền: “Ai trong lực lượng cũng vậy thôi. Khi thấy người dân cần, giúp được là vui rồi. Hạnh phúc nhất là khi thấy họ an toàn, khỏe mạnh”.

Nhận xét về hành động của Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, Trung tá Phạm Minh Đức, Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết: “Đơn vị chúng tôi trực gần như 24/24 giờ, đặc biệt là tại các điểm nóng giao thông. Ngoài điều tiết và xử lý vi phạm, anh em luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân, nhất là trong các trường hợp cấp cứu y tế. Chỉ riêng tháng 10/2025, Đội đã hỗ trợ 3 trường hợp sản phụ đến bệnh viện kịp thời”.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Phạm Anh Tuấn điều tiết giao thông.

Theo Trung tá Phạm Minh Đức, các trường hợp làm việc tốt đều được đơn vị ghi nhận, biểu dương, nhằm khích lệ tinh thần trách nhiệm trong toàn lực lượng. Trung tá Phạm Minh Đức nhấn mạnh: “Hình ảnh người CSGT không chỉ thể hiện qua nhiệm vụ chính tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông mà còn là người giúp dân trong hoạn nạn, đúng tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cũng như lan tỏa thông điệp “Đâu cần CSGT có, đâu khó có CSGT””.

Về phía Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng chia sẻ: “Hỗ trợ các tình huống khẩn cấp trên đường là một phần công việc thường ngày của lực lượng CSGT. Chúng tôi xem đó vừa là trách nhiệm, vừa là bản năng nghề nghiệp của người chiến sĩ Công an nhân dân. Hành động của đồng chí chiến sĩ trong vụ việc vừa qua xuất phát từ bản năng rất tự nhiên, thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” mà mọi cán bộ, chiến sĩ CSGT đều luôn ghi nhớ”.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Phạm Anh Tuấn cùng đồng đội hỗ trợ người dân đi xe máy bị té ngã rơi hàng hóa trên đường.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh, linh hoạt và chuyên nghiệp của đồng chí chiến sĩ CSGT khi xử lý tình huống. Trong hoàn cảnh gấp gáp, đồng chí đã kịp thời đánh giá tình hình, lên phương án dẫn đường để kịp thời hỗ trợ xe đưa bệnh nhân và sản phụ đến bệnh viện an toàn.

“Hành động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, vừa giúp đỡ người dân giữa khoảnh khắc nguy cấp, vừa lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT. Khi những việc làm đẹp được nhân dân ghi nhận và lan tỏa, đó vừa là động lực cho lực lượng, vừa góp phần truyền cảm hứng để cộng đồng ngày càng có nhiều hành động tốt đẹp hơn”, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, đơn vị cũng chú trọng tuyên truyền những hình ảnh đẹp của lực lượng đến người dân qua báo chí, truyền hình và mạng xã hội, giúp cộng đồng hiểu, chia sẻ và đồng hành với lực lượng trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Từ tháng 12/2024 đến 10/2025, đã có 35 hình ảnh đẹp được ghi nhận, với 69 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia dẫn đường, hỗ trợ bệnh nhân, sản phụ cấp cứu kịp thời và trả lại tài sản cho người dân.

Có thể thấy, câu chuyện của Thiếu tá Phan Công Toại và Thiếu tá Phạm Anh Tuấn không chỉ là hành động cứu giúp kịp thời mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Phạm Anh Tuấn điều khiển xe mô tô đặc chủng cùng đồng đội đi tuần tra, kiểm soát giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Do đó, việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT “kỷ cương - nhân văn - thân thiện - vì nhân dân phục vụ” là nhiệm vụ trọng tâm và được thực hiện thường xuyên. Để đạt hiệu quả, đơn vị tập trung các giải pháp như siết chặt kỷ cương, kỷ luật: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cách mạng; yêu cầu cán bộ chiến sĩ tự giác chấp hành điều lệnh, quy trình công tác và xử lý nghiêm các sai phạm.

Ngoài ra, đơn vị cũng nâng cao năng lực chuyên môn như thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, sẵn sàng phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quán triệt cán bộ chiến sĩ ứng xử khéo léo, tôn trọng, tận tình giải thích, hướng dẫn và sẵn sàng giúp đỡ khi người dân gặp khó khăn.

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, những nghĩa cử giản dị ấy đã gieo thêm niềm tin, làm ấm lòng người dân thành phố. Bởi giữa tiếng còi xe và dòng người vội vã, vẫn luôn có những “người dẫn đường trong hành trình sinh tử” - những chiến sĩ CSGT mang trong mình trái tim nhân hậu, tận tụy vì hạnh phúc của nhân dân.

Nguồn: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/csgt-tp-ho-chi-minh-nhung-nguoi-dan-duong-trong-hanh-trinh-sinh-tu-20251113222925012.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù
Vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch
Hồng treo gió - vị ngọt của mùa thu
Quán “cà phê nhà giàu” trong ngõ ở Hà Nội, bán 750.000 đồng/ly

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm