
Đường giao thông tại kênh Ngang thuộc ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu đã biến thành sông
Thấp thỏm vì con nước
Nửa tháng qua, cuộc sống của hơn 250 hộ dân dọc tuyến kênh Ngang thuộc ấp Láng Sen và Cà Dăm, xã Vĩnh Châu bị đảo lộn, nhà cửa chìm trong “biển nước”. Nước lên đến đâu, người dân phải kê kích đồ đạc lên đến đó. Đây là cách duy nhất họ có thể làm trong thời điểm cả xóm đều ngập. Anh Trương Văn Đoàn (ngụ ấp Láng Sen) bộc bạch: “Mong nước rút để dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Nhà có 2 chiếc giường, 1 chiếc cho 2 đứa con ngủ, chiếc còn lại để kê kích đồ đạc trong nhà, vợ chồng tôi phải ngủ tạm trên chiếc ghe nhỏ. Đêm nào trời không mưa còn đỡ chứ mưa lại càng khó khăn hơn. Vừa rồi, tôi mượn người thân 3 triệu đồng mua chiếc xuồng để chất đồ đạc lên, khỏi sợ nước lên nữa”.
Chung hoàn cảnh với anh Đoàn, vợ chồng ông Trương Văn Hướng (ngụ ấp Láng Sen) cũng trong tình trạng “đi không được, ở cũng chẳng xong”, bởi từ khi nước tràn vào nhà đến nay, gia đình ông mỗi người một nơi, cháu và con dâu về ở bên nhà sui gia, còn mẹ già ở nhà người quen để tiện chăm sóc. Không chỉ vậy, nước lũ ngập làm sụt lún một phần nền nhà, đồ đạc thấm nước lâu cũng hư hỏng một phần. Vợ chồng ông chỉ mong nước lũ rút nhanh để ổn định lại cuộc sống. Ông Hướng chia sẻ: “Vợ chồng tôi dành dụm gần cả đời người mới xây được căn nhà, cao hơn mặt lộ, bởi cũng sợ nước lũ tràn vào. Gần 20 năm qua, nhà chưa bao giờ ngập nhưng năm nay lũ lớn quá, ngập hết nhà. Lũ về bất ngờ, gia đình tôi trở tay không kịp, chỉ trong vòng có 2 ngày mà nước lũ đã tràn vào nhà”.
Đường biến thành sông

Anh Trương Văn Đoàn (ngụ ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu) kê kích đồ đạc, bảo vệ tài sản
Nước lũ về nhanh và cao, nhiều tuyến đường tại xã Vĩnh Châu bị ngập hoàn toàn trong nước, giao thông đường bộ tê liệt. Học sinh đến trường phải bơi xuồng. Em Trương Thị Diễm (ngụ xã Vĩnh Châu) bộc bạch: “Thường ngày, em tự chạy xe đạp đến trường. Hai tuần qua, đường bị ngập, em phải gửi xe ở nhà người quen và bơi xuồng qua sông thì mới đến trường được. Nhiều lúc bơi xuồng em cũng sẽ ướt đồ, tập sách nhưng đây là cách duy nhất để đến trường".
Đường giao thông KT4 (xã Khánh Hưng) vừa được đổ đá cách đây một năm nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại. Tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ vài tháng, người dân chưa hết mừng thì nước lũ ngập hết, đá đỏ cũng bị cuốn trôi theo con nước. Để rồi, hằng ngày, người dân phải bì bõm lội trên con đường ngập nước. Ông Nguyễn Huệ (ngụ xã Khánh Hưng) tâm sự: “Hai vợ chồng già, sống neo đơn, cứ cách vài ngày là phải đi chợ. Nhiều lúc lội qua con đường này sợ lắm, già rồi té là rất nguy hiểm. Qua đợt này, hy vọng các cấp, các ngành có giải pháp nâng cấp tuyến đường, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn".
Hơn 2 tháng qua, 25 hộ dân sống tại khu vực kênh Nông Trường (xã Khánh Hưng) phải đi đường vòng rất xa, bởi con đường đến trung tâm xã ngập hoàn toàn trong nước. Và tình trạng ngập nước đã xảy ra nhiều năm liền. Riêng năm nay, đường giao thông dọc kênh Nông Trường ngập sâu hơn. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Láng Lớn (xã Khánh Hưng) kiến nghị: “Năm nào nước lũ về là xóm kênh Nông Trường bị cô lập, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn, nhất là học sinh phải đi đường vòng rất xa mới có thể đến trường. Chúng tôi kiến nghị các cấp, các ngành nâng cấp tuyến đường kênh Nông Trường, đồng thời xây dựng cây cầu nối giữa kênh Long Khốt qua khu vực này để người dân đi lại thuận tiện hơn, thúc đẩy kinh tế mậu biên phát triển”.
Mùa nước nổi gắn liền bức tranh miền quê hiền hòa. Nước về mang theo cá tôm và bồi đắp phù sa. Bao nhiêu năm nay, người dân "sống chung với lũ" và biết cách khai thác nguồn lợi do lũ mang về. Thế nhưng lũ năm nay lớn bất ngờ, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn làm đảo lộn cuộc sống của người dân vùng Đồng Tháp Mười./.
Minh Thư
Nguồn: https://baolongan.vn/cuoc-song-nguoi-dan-dao-lon-vi-lu-a205347.html






Bình luận (0)