Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ khuyết tật

(PLVN) - Với thông điệp “Hành trình từ trái tim đến trái tim”, một cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành riêng cho phụ nữ khuyết tật được tổ chức, mở ra cánh cửa mới để tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và nghị lực phi thường của những người phụ nữ đặc biệt, để họ có cơ hội tỏa hương theo cách riêng của mình.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam22/03/2025

Sống lành lặn theo cách riêng của mình

Ở tuổi 24, cô gái dân tộc Tày Bế Thị Băng (Cao Bằng) vừa tốt nghiệp chuyên ngành Y khoa, Đại học Thái Nguyên, háo hức muốn lập thân, lập nghiệp, giúp đỡ gia đình và cống hiến cho xã hội thì tai họa bất ngờ ập tới. Một ngày trên đường đi làm, xe máy của Băng va chạm với xe container khiến cô ngã văng ra, ngất lịm. Bốn ngày sau, Băng tỉnh dậy với chân phải cụt đến háng, cô bàng hoàng, suy sụp, chán nản, tự ti, không dám đối diện sự thật. Nhưng rồi mọi nỗi đau cũng qua. Cô tự động viên bản thân rằng, ngày mai sẽ luôn là một ngày khác. Trải qua biết bao đau đớn, biết bao lần ngã với vết thương chưa lành hẳn… nhưng điều đó càng khiến Băng quyết tâm đứng trên một chân.

Trải qua những chuỗi ngày luyện tập, Bế Thị Băng tự tin có thể đứng được 4 - 5 tiếng đồng hồ mà không cần nạng gỗ. Nhiều người đã đặt cho Băng biệt danh “Người phụ nữ đứng bằng một chân lâu nhất Việt Nam”. Cô làm ruộng, nấu nướng, bế cháu, đi bơi, tập võ, đạp xe hay cưỡi ngựa… chỉ với một chân. Thậm chí, cô còn đi giày cao gót, nhảy múa như một vũ công chuyên nghiệp với chiếc giày cao 10 - 12cm. Băng cho biết khi đã đứng vững, cô đã xem các video nhảy múa trên mạng rồi học theo.

Một thời gian sau, Băng bắt đầu đi xin việc làm tại một phòng khám. Sự chăm chỉ, có chuyên môn, lại có nghị lực vượt qua số phận, cô được các đồng nghiệp quý mến. Khi biết có Cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” cô dũng cảm đăng ký thi. Vốn thông minh, xinh đẹp, nghị lực, có năng khiếu nhảy múa dù chỉ còn một chân, Bế Thị Băng xuất sắc giành vương miện Hoa khôi năm 2019. Và giờ đây, cô có sự nghiệp khi là bác sĩ điều hành phòng khám nha khoa và có một gia đình hạnh phúc với người chồng là giáo sư người Đức.

Hành trình từ trái tim đến trái tim

Cuộc thi “Hoa hậu Trăng khuyết 2025” với thông điệp “Hành trình từ trái tim đến trái tim”, không chỉ đơn thuần là một sân chơi sắc đẹp, mà còn mở ra cánh cửa mới để tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và nghị lực phi thường của những người phụ nữ đặc biệt. Cuộc thi là hành trình lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp của người khuyết tật vào xã hội. Có thể nói, những người phụ nữ ấy đã không vì khiếm khuyết của bản thân mà bỏ lỡ đi những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Dù họ không còn hoàn thiện nhưng vẫn có thể trở nên hoàn hảo nhất theo cách của mình.

“Hoa hậu Trăng khuyết 2025” dành cho công dân nữ Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 45, gặp khiếm khuyết trên cơ thể nhưng có khả năng trình diễn, thể hiện tài năng như hát, múa, nhảy, đàn, diễn thuyết hoặc các biệt tài khác. Ban giám khảo của cuộc thi là những nhân vật truyền cảm hứng và có tầm ảnh hưởng trong xã hội, từ các nhà báo, luật sư, diễn giả cho đến những người đã từng vượt qua nghịch cảnh để đạt thành công. Đặc biệt, cuộc thi còn có sự đồng hành của nhiều đại sứ như: Quán quân Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng, Hoa hậu Thời trang quốc tế Hồ Nguyễn Kim Sỹ…

Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 3/5/2025 tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương. Danh hiệu Hoa hậu Trăng khuyết có tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, hiện vật và cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu trong vòng một năm. Ngoài Á hậu 1 và Á hậu 2 còn có các danh hiệu phụ như: Người đẹp có nụ cười đẹp nhất, Người đẹp truyền cảm hứng, Người đẹp nhân ái, Người đẹp thể thao... Tất cả đều nhằm tôn vinh những giá trị mà các thí sinh mang đến cho cuộc thi.

Gương mặt đại sứ Cuộc thi “Hoa hậu Trăng khuyết 2025” Bế Thị Băng chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam: “Tôi hạnh phúc khi câu chuyện buồn của mình mang lại niềm tin, cảm hứng sống nghị lực cho những người kém may mắn. Thiếu một chân, một tay hay khuyết đi phần nào đó trên cơ thể không đáng thương và tội nghiệp như nhiều người nghĩ. Chúng tôi sống lành lặn theo cách riêng của mình. Là gương mặt đại sứ Cuộc thi “Hoa hậu Trăng khuyết 2025”, tôi mong sự quan tâm nhiều hơn nữa từ cộng đồng, xã hội đến với người khuyết tật. Tôi cũng mong người khuyết tật tự tin, tự chủ hòa cùng với xã hội bước vào kỷ nguyên mới. Các thí sinh trong cuộc thi này là những người truyền cảm hứng, sống đẹp, sống có ích, sống có ý nghĩa không chỉ cho bản thân, cho gia đình mà còn cho xã hội. Họ là những bông hoa tỏa hương theo cách riêng của mình”.


Bình luận (0)

No data
No data
Nghệ sĩ tất bật tập luyện cho Concert Anh trai vượt ngàn trông gai
Du lịch cộng đồng Hà Giang: Khi văn hóa nội sinh làm “đòn bẩy” kinh tế
Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia
Vòng quay thiêng liêng của sự sống

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm