Bầu trời tháng ba mùa xuân Tây Nguyên như trong xanh hơn với nhiều lễ hội như lễ hội đua voi, lễ hội cà phê... Những người con Tây Nguyên đi xa thường tìm về để được “Ngủ giữa nhà dài ngủ bên bếp lửa/ Nghe già làng kể khan chuyện núi chuyện rừng/ Về mặc khố áo vợ tôi dệt sẵn/ Bàn chân nghiêng ngả nhịp cồng chiêng”; hay chỉ để được gặp: “Những người đàn bà cõng gùi trên lưng/ Cõng mùa trên lưng/ Cõng rừng xuống phố”.
Xin giới thiệu hình ảnh đại ngàn Tây Nguyên tháng ba mênh mông được 2 tác giả Nguyễn Văn Thiện và Hoàng Việt lưu lại những khoảnh khắc đất, trời và con người giao hòa.
T.H.N
Mùa xuân trên cao
Thôi chào anh
Chào phố xá tưng bừng chật chội
Tôi phải về thôi
Thảo nguyên và mùa xuân
khản giọng gọi mời
Về với suối ngân dài về với sông thăm thẳm
Hay anh về cùng tôi
Ngủ giữa nhà dài ngủ bên bếp lửa
Nghe già làng kể khan chuyện núi chuyện rừng
Về mặc khố áo vợ tôi dệt sẵn
Bàn chân nghiêng ngả nhịp cồng chiêng
Vít cần cạn ché đêm thức trắng
Nghe gió xuân về
Thơm thảo nguyên
NGUYỄN VĂN THIỆN
Tây Nguyên tháng ba
Những người đàn bà cõng gùi trên lưng
Cõng mùa trên lưng
Cõng rừng xuống phố
Tháng ba
những người đàn bà vẫn cùng nhau xuống núi
họ cõng theo những nhánh lan rừng
đã đang và sắp nở
Mùa nối mùa
Rạch ròi và dứt khoát
Không còn chìm trong cơn khát
Những người đàn bà say sưa hát
Hoài khúc tháng ba
HOÀNG VIỆT
Bình luận (0)