Những ngày qua, Đan Trường gây chú ý khi đảm nhận vai trò giám khảo khách mời tại chương trình Sing! Asia 2025 - chương trình diễn ra trong 30 ngày trên du thuyền đi qua nhiều quốc gia châu Á.
Tại điểm dừng ở Hạ Long (Quảng Ninh), nam ca sĩ thu hút sự quan tâm khi hội ngộ "Ngũ A Ca" Tô Hữu Bằng – tài tử nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc. Cả hai từng là những thần tượng đình đám của thập niên 1990, có sức ảnh hưởng sâu rộng và sở hữu lượng người hâm mộ trung thành cho đến hiện tại.

Đan Trường, Phương Mỹ Chi chụp ảnh kỷ niệm với Tô Hữu Bằng (Ảnh: Facebook nhân vật).
Đảm nhận vai trò giám khảo đại diện Việt Nam, Đan Trường nồng nhiệt chào đón Tô Hữu Bằng và có dịp trò chuyện thân mật cùng nam tài tử. "Anh Bo" tiết lộ từng rất hâm mộ Tô Hữu Bằng qua các bộ phim hơn 20 năm trước, điều đó khiến nam diễn viên không khỏi bất ngờ.
"Lần đầu gặp anh ấy trong studio chụp hình, tôi cũng hơi lúng túng vì không rõ tính cách ra sao. Nhưng anh Tô Hữu Bằng rất dễ thương, còn tặng tôi một hộp bánh Đài Loan (Trung Quốc) có vị giống bánh pía ở Việt Nam", Đan Trường kể.
Tại chương trình, Đan Trường còn gây ấn tượng khi song ca Cắt đôi nỗi sầu cùng giám khảo Trương Lương Dĩnh, mang đến màn trình diễn sôi động. Đan Trường tiết lộ anh và Trương Lương Dĩnh được ban tổ chức chỉ định ghép đôi ngay khi vừa đến nơi và cả hai đã phải tập luyện cấp tốc.
"Công nhận ở ngoài, Trương Lương Dĩnh trẻ và đẹp lắm", anh hài hước nhận xét.
Đan Trường cho biết, lời mời từ chương trình đến khá đột ngột, trong khi anh đang lưu diễn tour 5 đêm ở Australia.
"Lúc đó tôi mới từ Mỹ về, lệch múi giờ nên chỉ ngủ được 3-4 tiếng mỗi ngày, lại đang bệnh nữa. Vừa xong tour ở Australia về Việt Nam thì có show đã nhận từ trước, tôi phải thuyết phục đối tác, "khóc lóc" hứa đền bù đủ kiểu mới có thể tham gia được chương trình này", anh kể.
Theo Đan Trường, khi về đến TPHCM, anh lập tức nối chuyến bay ra Hạ Long mà không kịp chuẩn bị trang phục hay kế hoạch gì.
"Mỗi nghệ sĩ đều có phòng riêng và ê-kíp riêng. Nhưng vì lịch trình dày đặc, hơn 100 người vây quanh tôi để chụp ảnh, quay hình, tập luyện… khiến tôi vừa căng thẳng vừa áp lực, nhưng cũng rất hào hứng", Đan Trường nói.

Sự xuất hiện của Đan Trường, Phương Mỹ Chi bên dàn sao quốc tế nhận được sự quan tâm lớn (Ảnh: Facebook nhân vật).
Nam ca sĩ kể, lịch quay của chương trình kéo dài đến khuya, sau đó anh tiếp tục họp đêm cho lịch trình hôm sau. "Gần như kiệt sức, nên khi lên hình, trông tôi khá mệt và thiếu thần sắc. Nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai trò giám khảo, biểu diễn và đón tiếp khách mời quốc tế đến Việt Nam", anh chia sẻ.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, quản lý của Đan Trường cho biết hiện anh lại tiếp tục bay sang Mỹ với lịch trình dày đặc.
Tại Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia thi đấu. Cô để lại dấu ấn với hai tiết mục Rock hạt gạo và Buôn trăng, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.
Là giám khảo khách mời, Đan Trường bày tỏ sự tự hào và dành nhiều lời khen ngợi cho giọng ca sinh năm 2003. Anh cho biết đã đồng hành, động viên và hỗ trợ Phương Mỹ Chi chọn bài thi.
"Tôi luôn giữ quan điểm chọn Phương Mỹ Chi trong 2 vòng thi. Tôi muốn sát cánh với em ấy, giống như chỉ có hai thầy trò cùng nhau xông pha trên chiến trường và cùng nương tựa lẫn nhau", anh chia sẻ.
Kết quả, Phương Mỹ Chi giành vị trí cao nhất tại trạm Việt Nam, khiến Đan Trường không giấu được sự hãnh diện. "Tôi mệt mỏi, tàn tạ cũng được, miễn sao chương trình thành công và đại diện Việt Nam tỏa sáng", anh nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/dan-truong-lung-tung-khi-gap-than-tuong-mot-thoi-to-huu-bang-20250610133223587.htm
Bình luận (0)