Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Địa chỉ của tình yêu thương và khát vọng sống

Trong những ngày qua, câu chuyện Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài thành công viên và xây dựng đài tưởng niệm tri ân lực lượng tuyến đầu, những nạn nhân đã mất trong đại dịch COVID-19 khiến nhiều người bùi ngùi, trân trọng. Đây không chỉ là nơi bảo tồn ký ức đô thị, mở rộng không gian văn hóa công cộng mà còn là nơi tưởng niệm đối với hàng vạn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đã ra đi mãi mãi trong đại dịch.

Báo Tin TứcBáo Tin Tức04/11/2025

Chú thích ảnh
Khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Ảnh: tphcm.chinhphu.vn

Lời nhắc nhớ dịu dàng, sâu lắng

Dù đã nhiều năm trôi qua, song chỉ cần nhắc lại đại dịch COVID-19 nhiều người dân thành phố không khỏi nhói lòng. Những ngày thành phố rơi vào "cơn bão dịch" chưa từng có: đường phố vắng lặng; rào chắn phong tỏa; tiếng còi xe cấp cứu hú trong khoảng không tĩnh mịch... Nhiều đứa trẻ bỗng trở thành mồ côi chỉ sau một buổi chiều. Không ít gia đình mất đi người thân mà không kịp một lần tiễn biệt.

Hơn 23.000 người đã rời xa vòng tay gia đình, người thân, cộng đồng trong im lặng và nước mắt. Do vậy, khi thông tin Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nêu chủ trương xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất trên đã khiến nhiều người thật sự xúc động - đó là sự quan tâm, tri ân của thành phố đối với đồng bào, chiến sỹ đã khuất.

Hơn 4 năm "gà trống nuôi con", anh Nguyễn Quốc Thái (ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh cũ) vẫn không thể quên những ngày tháng cuối cùng của vợ, người từng lăn xả hỗ trợ bà con khó khăn: phát quà, lương thực thực phẩm, vận động người dân đi tiêm vaccine COVID-19…

“Nhắc lại chuyện cũ ai cũng se lòng, nhưng cuối đời, vợ tôi đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, giúp ích cho nhiều người… Nay việc xây dựng đài tưởng niệm có ý nghĩa rất lớn, không chỉ dành cho quá khứ, cho hàng vạn người đã mất mà còn nhắc người đang sống về trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng…”, anh Thái chia sẻ.

Đại dịch COVID-19 cũng đã khiến chị Lê Thị Phượng, ngụ phường Vĩnh Hội mất ba người thân liên tiếp chỉ trong 3 ngày.
Theo chị Phượng, việc thành phố dự kiến xây dựng công viên, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đã chạm tới trái tim nhiều người. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là lời nhắc nhớ dịu dàng, sâu lắng rằng: Chúng ta đã từng trải qua những mất mát quá lớn, để biết trân trọng sự sống mình đang có hôm nay.

Dù hình dạng công trình chưa hiện rõ, nhưng anh Thái, chị Phượng và rất nhiều người vẫn tin rằng công trình ý nghĩa này sẽ trở thành một địa chỉ của tình yêu thương, của khát vọng sống.

Tưởng niệm để sống tốt hơn mỗi ngày

Khi được hỏi về việc thành phố chủ trương xây dựng công viên và công trình tưởng niệm, anh Lê Quốc Duy, ngụ ở xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là việc làm hết sức ý nghĩa và tin tưởng người dân cả nước ủng hộ. Một công viên, một đài tưởng niệm, không chỉ để tưởng nhớ những ngày đã qua, những người đã mất mà còn tôn vinh tình người trong đại dịch.

“Tại thời điểm đó, dẫu tuyến đầu thật khốc liệt, song nơi hậu phương cũng luôn hết mình vì tiền tuyến. Điều này cho thấy trong gian khổ, khó khăn, nghĩa tình là trên hết, đó là tình người Việt của hôm qua, hôm nay và cả mai sau…”, anh Duy chia sẻ.

Trong suốt hai năm đại dịch COVID-19, chị Lê Thị Bích Hạnh, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 5, luôn xông xáo trên nhiều tuyến đường, ngỏ hẻm; luôn khắc ghi những câu chuyện "3 tại chỗ, 2 điểm đến, 1 cung đường" để chăm lo cho người lao động được an toàn. “Thành phố lúc đó vắng tanh, không ít trường hợp gia đình công nhân người trong công xưởng không gặp được người ở nhà và có cả những trường hợp trẻ theo bố mẹ vào trại cách ly... thương lắm. Đó là những ngày không thể quên", chị Hạnh chia sẻ.

Theo chị Hạnh, đại dịch đã qua nhưng bài học về tình người, về sức sống kiên cường của Thành phố vẫn còn nguyên giá trị. “Tưởng niệm không phải để buồn thêm, mà để biết mình cần sống tử tế hơn mỗi ngày. Đó sẽ là không gian, điểm đến của tình yêu thương, khát vọng sống và ý chí người Việt Nam trong thử thách khắc nghiệt nhất”, chị Hạnh bày tỏ.

Từ ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, nhiều người cho rằng công trình cần được quy hoạch thành không gian mở, nhiều cây xanh, cảnh quan hài hòa để mọi người có thể đến hàn gắn, xoa dịu nỗi đau thương. Tượng đài không chỉ dành cho người đã khuất, mà còn dành cho người ở lại để mỗi người tự nhắc mình phải sống tốt hơn với gia đình, cộng đồng.

Bà Thân Ngọc Hương, vợ bác sỹ Trịnh Hữu Nhẫn đã mất trong cuộc chiến chống đại dịch mong muốn công trình được thiết kế giản dị nhưng giàu ý nghĩa biểu tượng. “Không cần phô trương, chỉ cần chạm đến trái tim mỗi người dân thành phố, để họ thấy trong đó có bóng dáng người thân, những người đã hy sinh thầm lặng, góp phần tạo nên bình yên hôm nay”, bà Hương nói.

Nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sỹ Võ Kim Cương cho biết, đài tưởng niệm cần gắn liền với các hạng mục chức năng như: Không gian xanh biểu tượng tái sinh; khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về đại dịch; nơi tổ chức tưởng niệm định kỳ hằng năm; đồng thời kết nối với các hoạt động cộng đồng để giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần nghĩa tình của người thành phố. Đây không chỉ là địa chỉ của ký ức mà còn là của tương lai. Nhìn lại để biết trân trọng sự sống hôm nay, biết trách nhiệm với cộng đồng ngày mai.

Có thể nói, một không gian tưởng niệm xứng đáng được kỳ vọng trở thành “địa chỉ tâm hồn”, nơi thành phố nghiêng mình tưởng nhớ và cũng là nơi nhắc mỗi người biết nâng niu cuộc sống đang có. Ghi nhớ không phải để đau buồn mãi, mà để biết yêu thương thêm sâu sắc và sống tốt hơn mỗi ngày.

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dia-chi-cua-tinh-yeu-thuong-va-khat-vong-song-20251104154824820.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn
Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương
Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'
Mỗi dòng sông - một hành trình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm