(Baohatinh.vn) - Giữa cái nắng gay gắt, tại các hội đồng thi vào lớp 10 trên địa bàn Hà Tĩnh, hình ảnh quen thuộc của màu áo tình nguyện, bóng dáng thấp thỏm của các bậc phụ huynh "đội nắng" chờ đón con đã trở thành những hình ảnh quen thuộc, đầy xúc động, tiếp thêm niềm tin cho thí sinh trong hành trình “vượt vũ môn”.
Báo Hà Tĩnh•03/06/2025
Sáng 3/6, không khí của một kỳ thi quan trọng lại rộn ràng khắp các miền quê ở Hà Tĩnh, khi hơn 16.400 thí sinh chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026. Đây không chỉ là một cột mốc trong hành trình học vấn của các em, mà còn là khoảnh khắc mà hàng ngàn bậc phụ huynh cùng con trải qua với đủ đầy cảm xúc.
Từ tờ mờ sáng, nhiều phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi, đồng hành cùng con từ những bước chân đầu tiên.
Những lời dặn dò tỉ mỉ về giấy tờ, vật dụng, những cái nắm tay thật chặt, hay nụ hôn ấm áp trước cổng trường thi, tất cả đều chất chứa tình yêu thương và kỳ vọng. Đối với các sỹ tử, đó không chỉ là sự chuẩn bị về kiến thức, mà còn là nguồn động viên vô giá từ người bạn đồng hành đặc biệt này.
Khi tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ thi bắt đầu, bên ngoài cổng trường, không khí bỗng trở nên lắng đọng. Dù tiết trời có oi ả, khắc nghiệt đến mấy, những ánh mắt dõi theo con vẫn không ngừng hướng về phía các phòng thi.
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, nỗi thấp thỏm, lo âu cứ đong đầy trong trái tim của mỗi phụ huynh, xen lẫn với niềm hy vọng về một kết quả tốt đẹp nhất. Mọi sự chờ đợi dường như được nén lại, chỉ để vỡ òa khi tiếng trống báo hiệu giờ thi kết thúc vang lên.
Những thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi tại hội đồng thi THPT Chuyên (TP Hà Tĩnh).
Lúc ấy, những nỗi âu lo tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những lời động viên, khích lệ nồng ấm của phụ huynh dành cho các con. Anh Trần Văn Đức (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Sáng nay, tôi và con dậy từ sớm để đến điểm thi. Dù biết con đã cố gắng rất nhiều, tôi vẫn không khỏi lo lắng, chỉ mong con làm bài thật tốt và đạt được nguyện vọng của mình. Nhìn con bước vào phòng thi mà lòng không thôi hồi hộp, chỉ khi con thi xong, bước ra khỏi cổng trường với nụ cười trên môi thì tôi và vợ mới thực sự nhẹ nhõm".
Kỳ thi này qua đi, kỳ thi khác lại đến, nhưng hình ảnh những bậc phụ huynh kiên nhẫn đợi chờ con dưới nắng, dưới mưa trước cổng trường thi vẫn luôn là một biểu tượng đẹp đẽ và đầy ý nghĩa.
Những nụ cười rạng rỡ của các thí sinh...
... sau khi hoàn thành bài thi môn Toán và tiếng Anh.
Các thí sinh tranh thủ trao đổi đáp án.
Những hình ảnh đẹp được ghi tại hội đồng thi ở Nghi Xuân (ảnh trái) và Hương Khê.
Bên cạnh sự đồng hành của phụ huynh, lực lượng đoàn viên thanh niên...
... những tình nguyện viên tin cậy...
... và lực lượng công an, đã góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.
Tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp về sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng dành cho thế hệ tương lai của quê hương, đất nước.
Bình luận (0)