Đón bình minh ở Cô Tô
Trong bài Kí Cô Tô, nhà văn Nguyễn Tuân có miêu tả về một sớm mai trên đảo: “Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết.
Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc, đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng.
Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông”.
Áng văn ấy thấm đẫm những sắc màu kì ảo của bình minh và vẻ đẹp thiên nhiên vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Là một Travel Blogger đã đi khắp thế giới, nhưng khi được đón bình minh trên quần đảo Cô Tô - nơi được ví như phên dậu của đất nước, Quỷ Cốc Tử không khỏi tự hào và xúc động.
Bằng cảm xúc thiêng liêng, anh đã ghi lại những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, cuộc sống thường nhật của người dân trên đảo và tinh thần bảo vệ chủ quyền Quốc gia của những người lính đang ngày đêm canh gác biển trời này.
Tạp chí Heritage trân trọng giới thiệu bộ ảnh về quần đảo Cô Tô của Travel Blogger Quỷ Cốc Tử. Source link
Cùng chủ đề
Cùng chuyên mục
Sắc bướm rừng Mã Đà
Khúc hát Cao Bằng
Canh giữ biển trời Tổ quốc
Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Ký ức của người lính biệt động trong chiến thắng lịch sử
Khoảnh khắc nữ phi hành gia gốc Việt nói "Xin chào Việt Nam" ngoài Trái đất
Bình luận (0)