TPO - Hôm nay (29/3), ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng. Mảnh đất đầu biển cuối sông từ những khó khăn, thiếu thốn ban đầu vươn lên trở thành thành phố phát triển bậc nhất miền Trung.
TPO - Hôm nay (29/3), ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng. Mảnh đất đầu biển cuối sông từ những khó khăn, thiếu thốn ban đầu vươn lên trở thành thành phố phát triển bậc nhất miền Trung.
Khắp các tuyến đường của Đà Nẵng ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2025). Không khí tưng bừng, rộn ràng hiện diện trên từng góc phố, từ những trục đường chính như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh đến các khu dân cư, chợ, công viên. |
Khắp các tuyến đường, kiệt hẻm, cờ Tổ quốc tung bay đỏ thắm. Người dân tự hào khi được sống ở thành phố đáng sống. |
Các tuyến đường Điện Biên Phủ, đường 2/9, Bạch Đằng, Kinh Dương Vương... rực sắc cờ trong ngày kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố. |
Năm 1997, thời điểm chia tách tỉnh, Đà Nẵng chỉ có gần 100 con đường. Đến hiện tại, thành phố đã có hơn 2.300 con đường với tổng chiều dài hơn 1.300 km. |
Người dân Đà Nẵng nô nức tham gia các hoạt động kỷ niệm, từ diễu hành, triển lãm lịch sử đến các chương trình văn hóa nghệ thuật hoành tráng. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió như nhắc nhở về một chặng đường hào hùng, khi thành phố được giải phóng, mở ra thời kỳ hòa bình và phát triển thịnh vượng. |
Mỗi dịp lễ, Tết, không chỉ các tuyến đường lớn rợp bóng cờ hoa mà trong từng khu dân cư, kiệt hẻm nhỏ, người dân cũng chủ động treo cờ, trang trí đường sá. Với người dân, lá cờ không chỉ là niềm tự hào của dân tộc, niềm kiêu hãnh độc lập tự do, mà còn là động lực khích lệ mỗi người sống, cống hiến cho quê hương. |
Thành phố cũng được mệnh danh là xứ sở của những cây cầu. Du khách tới Đà Nẵng khó có thể bỏ qua cầu Rồng phun lửa, cầu sông Hàn quay lúc 0h, cầu dây văng Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý. |
Chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi) chia sẻ rằng mỗi khi nhắc đến quê hương Đà Nẵng, trong chị luôn dâng trào niềm tự hào. “Bạn bè tôi thường khen Đà Nẵng là thành phố văn minh, hiện đại, sạch đẹp với cảnh quan ấn tượng. Người dân nơi đây cũng rất thân thiện, tạo thiện cảm cho du khách. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố, tôi đưa con tham gia các hoạt động cùng lớp và đến triển lãm để các con hiểu hơn về lịch sử đất nước,” chị nói. |
Cờ đỏ sao vàng tung bay dọc khắp các đường lớn của TP. Đà Nẵng, tạo không khí tưng bừng, rộn ràng. |
Đà Nẵng hôm nay không chỉ là thành phố hiện đại, năng động mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng với danh hiệu "Thành phố đáng sống" của Việt Nam. |
Nguồn: https://tienphong.vn/duong-pho-da-nang-ruc-sac-co-trong-ngay-ky-niem-50-nam-giai-phong-thanh-pho-post1729223.tpo
Bình luận (0)