Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Fan đích thực chia thái cực cảm xúc ở chung kết UEFA Champions League

Khi tiếng còi chung cuộc cất lên tại SVĐ Allianz Arena cũng là lúc bầu không khí ở Stardium bùng nổ, đánh dấu chặng cuối viên mãn cho hành trình “Nâng Heineken mừng fan đích thực”.

ZNewsZNews03/06/2025

Fan đích thực chia thái cực cảm xúc ở chung kết
UEFA Champions League

Khi tiếng còi chung cuộc cất lên tại SVĐ Allianz Arena cũng là lúc bầu không khí ở Stardium bùng nổ, đánh dấu chặng cuối viên mãn cho hành trình “Nâng Heineken mừng fan đích thực”.

UEFA Champions League anh 1

“Denzel Dumfries! Đưa bóng vào! Vào! Vào!

Trời ơi! Chúng ta đang xem điều gì vậy? Acerbi, 37 tuổi, ghi bàn ở những giây cuối cùng!

Sự điên rồ giữa cặp đấu của Inter Milan và Barcelona!”.

Khi bầu trời trên thánh địa Giuseppe Meazza (Italy) rung chuyển với bàn gỡ hòa 3-3 của Francesco Acerbi, châm ngòi cho cú lội ngược dòng đầy bản lĩnh của Inter Milan để giành tấm vé vào chung kết UEFA Champions League; bên kia bán cầu, cảm xúc của anh Hà Minh Hậu - admin InterVN - fanpage lâu đời nhất của hội cổ động viên (CĐV) đội bóng áo sọc xanh-đen tại Việt Nam - cũng vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ.

Cách đây chỉ 2 năm thôi, sau khi đội bóng con cưng vuột mất cúp bạc vào tay Man City, anh Hậu còn lắc đầu đầy tiếc nuối: “Cả đời này, không biết khi nào mới được chứng kiến Inter Milan vào chung kết thêm lần nữa”.

Bóng đá có người thắng thì cũng có kẻ bại. Song, kể cả khi “Nerazzurri” không thể giành chiến thắng trước PSG, trận đấu diễn ra rạng sáng 1/6 vẫn chứng minh người đàn ông dành gần 25 năm để yêu Inter Milan chẳng cần đến “một đời” để thấy đội bóng áo sọc xanh-đen hiện diện ở chung kết UEFA Champions League.

Quan trọng hơn, khi hòa mình vào “siêu trải nghiệm” cùng những chiến hữu có chung đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn trên hành trình “Nâng Heineken mừng fan đích thực”, anh có quyền tự hào về chặng đường đầy bản lĩnh mà đại diện đến từ Italy đã đi qua, để rồi tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng về chức vô địch thứ 4 tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

UEFA Champions League anh 2

23 năm một tình yêu
và 3 trận chung kết

Đầu những năm 2000, cũng như nhiều cậu trai đồng trang lứa, anh Hậu say mê với từng cú rê bóng, phô diễn kỹ thuật và dứt điểm “như đến từ thế giới khác” của huyền thoại Ronaldo de Lima.

Dán chặt ánh nhìn vào màn hình TV nhỏ bất kể tối khuya, số trận đấu được chứng kiến Ronaldo “béo” sải bước trên thảm cỏ Giuseppe Meazza nhiều bao nhiêu, tình yêu dành cho Inter Milan trong anh lại lớn dần bấy nhiêu. Tất cả khắc sâu từng chút vào tâm trí non trẻ. Cho đến một ngày, anh không ngờ thứ tình cảm ấy đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc đời. Để rồi kể cả khi Ronaldo ra đi, anh vẫn ở lại và dành trọn tình yêu cho nửa xanh thành Milan.

UEFA Champions League anh 3

Với anh Hậu, Inter Milan không đơn thuần là một CLB và bóng đá cũng chẳng dừng lại ở khía cạnh giải trí. Người đàn ông sinh năm 1992 trưởng thành cùng bao hỉ, nộ, ái, ố của đội bóng. Sung sướng và hạnh phúc đến rơi lệ có, như khoảnh khắc đăng quang ngôi vương tại UEFA Champions League năm 2010; nhưng đau khổ và tiếc nuối đến nghẹn lại cũng nhiều không kém, như những lần về nhì tại Serie A trước Juventus, AC Milan, Napoli và cả thất bại trước Man City ở đấu trường châu Âu danh giá nhất cách đây ít lâu.

“Chắc có lẽ vì phần lớn fan Inter Milan đều có tuổi và ít nhiều cũng ‘hiểu’ đội bóng của mình, nên dù dẫn 2-0 trước Barcelona, trong lòng tôi vẫn có nhiều ngờ vực, nhưng đồng thời kể cả khi bị lội ngược dòng 3-2 ở phút 87, tôi vẫn giữ vững niềm tin về một chiến thắng”, anh nghĩ lại về trận đấu đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm Interista.

UEFA Champions League anh 8

“Dù năm nay có vô địch hay không, với một đội bóng sở hữu lực lượng không được đánh giá quá cao và độ tuổi trung bình lớn như Inter Milan, đi đến trận đấu cuối cũng là thành tích đáng ghi nhận rồi”, anh Hậu chia sẻ. Khoác lên mình chiếc áo sọc xanh-đen, một lần nữa, anh sẵn sàng cháy hết mình cho trận chung kết lịch sử. Không còn là cậu bé ngồi trước màn hình TV và cắn vào tay để nén sự phấn khích sau mỗi pha làm bàn năm nào, nhưng trái tim anh vẫn đập rộn ràng vì một tình yêu Inter Milan chưa bao giờ đổi thay.

Siêu trải nghiệm
kết nối “fan đích thực”

“Chiếc áo đấu thứ 32 được đưa vào ‘đại lộ danh vọng’ này sẽ là của PSG hay Inter Milan?”, anh Hậu trầm tư với ánh mắt lặng lẽ dõi theo dãy áo được trưng bày ở “Đại sảnh đam mê” được dựng lên gần cổng chào của “Quảng trường fan đích thực” tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Dưới ánh đèn là sự hiện diện của 31 chiếc áo đấu ghi danh những nhà vô địch UEFA Champions League trong hơn 3 thập kỷ qua. Không chỉ trưng bày, tinh thần của những “di sản sống” này còn được Heineken tôn vinh bằng việc sưu tầm từ các “fan đích thực” trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi chiếc áo là một chương sử, một kỷ niệm, một trận cầu từng khiến trái tim hàng triệu người hâm mộ run lên. Và như nhiều Interista khác, anh Hậu dừng ánh nhìn của mình thật lâu bên chiếc áo xanh-đen của mùa giải 2009/10 - nơi ký ức về đêm Madrid huy hoàng sống dậy nguyên vẹn.

“Không ngoa nếu ví đại sảnh đam mê như một nơi lưu trữ những ký ức vượt thời gian. Để chọn một kỷ vật đại diện cho tinh thần ‘fan đích thực’, không gì hợp lý hơn những chiếc áo đấu có chữ ký của các huyền thoại. Tình yêu bóng đá của fan Việt rõ ràng lớn chẳng kém cộng đồng người hâm mộ quốc tế là bao. Đằng sau những chiếc áo quý giá này là câu chuyện về hành trình sưu tập đầy gian nan nhưng rất đáng tự hào. Mỗi fan góp vào đây một phần trái tim, một câu chuyện, một nỗ lực thầm lặng để chứng minh cho tình yêu bền bỉ đó”, anh Hậu chia sẻ.

UEFA Champions League anh 9
UEFA Champions League anh 14

Và trong khi bầu không khí tại Quảng trường Peter ở thành phố Munich (Đức) nóng lên từng giờ, cách đó nửa vòng Trái Đất, hòa chung niềm hân hoan đó, Heineken cũng mang đến người hâm mộ những “siêu trải nghiệm” chỉ có tại “Quảng trường fan đích thực”. Với UEFA Champions League, mỗi trận chung kết đều mở đầu bằng một tiết mục bùng nổ - năm nay là sự xuất hiện của Linkin Park; thì tại Việt Nam, các fan cũng được chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc với sự xuất hiện của JustaTee, Trúc Nhân, Trang Pháp cùng các DJ, MC Hype hàng đầu tại booth check-in “Đội hình fan cứng” xuyên suốt những ngày diễn ra sự kiện.

Cơn sốt bóng đá không chỉ được thể hiện bằng sắc màu ánh sáng và âm nhạc, mà còn hiện hình rõ nét trên “Sân cỏ tương tác” - nơi các cổ động viên cuồng nhiệt có cơ hội hóa thân thành cầu thủ góp mặt như những đại diện thực thụ cho màu cờ sắc áo mình yêu để tranh tài trên sân đấu được tạo nên bằng công nghệ LED hiện đại.

UEFA Champions League anh 17

Khi thành phố chìm dần về đêm, cũng là lúc bữa tiệc thực sự bắt đầu. Trong không gian sang trọng nhưng không kém phần tinh tế, riêng tư nhưng cũng đầy sôi động của “Siêu lounge kết nối”, những lon Heineken mát lạnh được nâng lên. Không quan trọng fan Inter Milan, PSG hay Real Madrid, Man Utd, Barcelina, AC Milan, Chelsea, Man City... cũng chẳng cần biết tên nhau, tất cả vẫn cười nói, bàn luận, xích lại để cùng hướng về trận chung kết lịch sử.

Với anh Hậu và cộng đồng Interista thân thuộc, đó là giây phút để cùng nhớ lại chặng đường đã đi và nuôi hy vọng cho đêm Munich kỳ diệu. Song, trên tất cả, đó là khoảnh khắc những trái tim, tuy mang màu áo khác nhau, nhưng hòa chung một nhịp đập để cùng “Nâng Heineken mừng fan đích thực”.

UEFA Champions League anh 20

Khúc vĩ thanh
cho tình yêu bóng đá

“Là cổ động viên cuồng nhiệt của Inter Milan, một trong những ước mơ lớn trong cuộc đời tôi chắc chắn là ngồi trên khán đài và trực tiếp theo dõi đội bóng con cưng thi đấu”, anh Hậu bộc bạch, ánh mắt xa xăm như đang hình dung ra chính mình ngồi giữa khán đài ngập sắc xanh-đen. Mong muốn của anh Hậu chắc hẳn là điều mọi fan bóng đá trên thế giới đều hướng đến. Tất nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để chạm tới ước mơ này, nhưng sống giữa bầu không khí đó thì có thể, với “Khán đài cuồng nhiệt” của Heineken - điểm hẹn của những xúc cảm bùng nổ.

Choáng ngợp là cảm xúc chung của những “fan đích thực” đã có cho mình một vị trí đẹp trên khán đài, hướng ánh nhìn tới màn hình LED vô cực khổng lồ để đếm từng giây tới trận chung kết. Tại đây, họ trò chuyện cùng nhau, dự đoán về tỷ số và những ngôi sao sẽ tỏa sáng ở chung kết, giao lưu với các bình luận viên, người nổi tiếng góp mặt tại sự kiện bằng tất cả lòng nhiệt thành. Cùng những lon Heineken mát lạnh trên tay, ngọn lửa bóng đá liên tục được thắp lên một cách cuồng nhiệt bất kể thời gian.

UEFA Champions League anh 25

Và khi giai điệu UEFA Champions League huyền thoại vang lên, không phải từ loa của những chiếc TV quen thuộc, mà qua màn trình diễn của dàn hợp xướng sống động trước mắt, trái tim các fan đích thực như siết lại khi thực sự sống với bầu không khí bóng đá châu Âu đỉnh cao. Đó không chỉ là âm nhạc, mà là nghi thức thiêng liêng, ẩn chứa bên trong phẩm giá, niềm tự hào của các đội bóng từng góp mặt, tranh tài và đăng quang.

Tính chất căng thẳng của trận đấu hiện rõ trên khuôn mặt của cổ động viên Inter Milan và PSG ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu cuộc đối đầu giành danh hiệu lớn không có chỗ cho một sai lầm dù là nhỏ nhất.

Các Interista dõi ánh mắt theo từng bước chạy, còn fan PSG khẩn cầu cho lần đầu tiên lịch sử gọi tên. Trái ngược với những khuôn mặt đăm chiêu đầy lo lắng đó, các cổ động viên trung lập - cộng đồng lớn fan đích thực góp mặt tại “Khán đài cuồng nhiệt” - thoải mái tận hưởng trải nghiệm “có 1-0-2” và chỉ mong chứng kiến một trận cầu mãn nhãn với nhiều bàn thắng được ghi, vốn là thứ nghệ thuật đẹp nhất mà bóng đá mang lại.

Cục diện trận đấu đã không đi theo dự đoán của anh Hậu, các Interista và có lẽ cả những “fan đích thực” của PSG. Đại diện Italy một lần nữa gục ngã trước cửa thiên đường, nhưng PSG lại có lần đầu tiên đăng quang ngôi vương tại châu Âu sau hơn một thập kỷ khắc khoải tìm đường khẳng định vị thế.

Những giọt nước mắt đã rơi lặng lẽ trên khuôn mặt của một vài cổ động viên Inter Milan. Bên kia chiến tuyến, những người hâm mộ PSG ăn mừng cuồng nhiệt. Họ đã đợi rất lâu để chứng kiến CLB mình yêu từ một đội bóng từng bị gán mác “gã nhà giàu” kém cỏi mỗi khi vươn ra châu lục đến nhà vô địch UEFA Champions League. Mặt khác, họ cũng dành những tràng pháo tay tôn trọng đối thủ, bởi ai cũng hiểu trong bóng đá không có gì là mãi mãi.

UEFA Champions League anh 34

Bóng đá là một trò chơi khó đoán nơi điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng với các cổ động viên Inter Milan, rồi đội bóng của họ cũng sẽ có một trận đấu khác, biết đâu bất ngờ chẳng kém việc vào chung kết lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy 5 năm. Với người hâm mộ PSG, hãy cứ ăn mừng bởi tất cả đều xứng đáng tận hưởng vinh quang này. Còn với tất cả “fan đích thực” có mặt tại “Khán đài cuồng nhiệt”, chiến thắng lớn nhất là được sống trọn cùng cảm xúc.

Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, thứ còn lại không chỉ là nụ cười của người chiến thắng hay giọi nước mắt của kẻ chiến bại. Dư vị ngọt ngào nhất là khát khao và tình yêu bóng đá cháy bỏng bất kể màu áo của các “fan đích thực” - những người đã cùng Heineken viết nên hành trình UEFA Champions League 2024/25 không thể nào quên.

UEFA Champions League anh 39

Nguồn: https://znews.vn/fan-dich-thuc-chia-thai-cuc-cam-xuc-o-chung-ket-uefa-champions-league-post1557965.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm