Vũ Mạnh Cường liên tục được chọn dẫn dắt nhiều chương trình trong dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, nổi bật là cầu truyền hình Bản trường ca hòa bình, đại nhạc kịch bán thực cảnh Ký ức để lại, chương trình nghệ thuật đặc biệt Mùa xuân thống nhất… Đồng thời, anh trở thành một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của TP.HCM được chọn tham gia diễu hành vào sáng 30.4. Dịp này, nam MC dành thời gian chia sẻ với chúng tôi về những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia các hoạt động đặc biệt này.
Vũ Mạnh Cường có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đối với những chương trình mình có dịp tham gia
Ảnh: NVCC
Gia đình truyền cảm hứng đặc biệt đến Vũ Mạnh Cường
* Chào MC Vũ Mạnh Cường, để "trụ vững" các chương trình chính luận, anh nghĩ những yếu tố nào là quan trọng nhất mà một MC cần phải có?
- MC Vũ Mạnh Cường: Kiến thức sâu rộng về lịch sử, sự thấu cảm trước mỗi câu chuyện và khả năng làm chủ sân khấu với sự kỹ lưỡng và chính xác tuyệt đối. Và quan trọng hơn cả vẫn là bản lĩnh và lý tưởng chính trị của người dẫn phải vững vàng, để mỗi câu từ nói ra phải là những điều chất chứa trong lòng cần được truyền tải.
* Anh từng chia sẻ bố mình là một quân nhân. Ông có những cảm xúc thế nào khi con trai được góp mặt trong những chương trình lớn vào dịp trọng đại như vậy?
- Tôi dẫn nhiều chương trình chính luận, may mắn đều được tham gia dẫn dắt ở những sự kiện lớn của đất nước như dịp kỷ niệm 40 năm, 45 năm và bây giờ là 50 năm ngày đất nước thống nhất. Và trong tất cả những lần dẫn chương trình chính luận ấy, đặc biệt là những chương trình liên quan đến quân đội, bố mẹ tôi đều trò chuyện và truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, như là cách truyền lửa giữa những thế hệ tiếp nối về truyền thống và lòng tự hào dân tộc.
Ông nội tôi từng là chiến sĩ thời kháng chiến chống Pháp, bố tôi là sĩ quan quân đội thời kháng chiến chống Mỹ, mẹ tôi là du kích địa phương kiêm luôn cô giáo, em trai tôi hiện là sĩ quan bộ đội biên phòng. Nên những câu chuyện lịch sử, kháng chiến cứu nước, những hy sinh mất mát và những nỗ lực kiến thiết đất nước đã ngấm vào tôi từ hồi còn bé, tự nhiên như cơm ăn, nước uống. Nên khi nói về những dấu ấn lịch sử 50 năm, tôi thấy hình ảnh và cảm xúc đủ đầy, chân thật lắm.
* Anh làm sao để cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và tính chuyên nghiệp, trang trọng khi dẫn dắt sự kiện mang tầm vóc quốc gia như lễ kỷ niệm 50 năm?
- Tôi phải bám chắc vào một sợi dây xuyên suốt, đó là tính đại diện. Vì nó không đơn thuần là nói trước công chúng, mà còn là cách tôi nói lên tiếng nói của những người trẻ có trách nhiệm với những gì ông cha ta đã dày công gầy dựng và dùng cả máu xương để giữ gìn.
Gia đình góp phần truyền cảm hứng, giúp Vũ Mạnh Cường có thêm nhiều chất liệu khi dẫn chương trình kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
Ảnh: NVCC
* Nhiều người nói việc được góp mặt trong những chương trình lớn này là cột mốc đặc biệt trong nghề, với Vũ Mạnh Cường thì sao?
- Cột mốc này 50 năm mới có một. Như đã kể ở trên, tôi may mắn đã có cột mốc 40 năm, 45 năm, quý giá lắm. Và hy vọng tôi sẽ còn cột mốc 55 năm nữa. Đây thật sự là nguồn động viên lớn lao và niềm tự hào, là động lực khiến tôi tiếp tục nỗ lực và đam mê hơn với công việc mình đang làm.
Phải có tinh thần thép...
* Áp lực khi dẫn dắt một sự kiện có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao và hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp là rất lớn, anh đã chuẩn bị tâm lý và chuyên môn ra sao để đối mặt với điều này?
- Với tôi, kiến thức là điểm tựa lớn lao của sự tự tin và nói chuyện hấp dẫn. Tôi đã không ngừng học hỏi và nghiên cứu từ tư liệu lịch sử, từ tài liệu kịch bản và đặc biệt là từ chính những nhân vật khách mời. Hiểu sâu sắc và yêu những gì mình nói là cách tôi trân trọng những gì nghề đã ưu ái cho tôi. Tôi tin rằng sự thấu cảm và cảm xúc chân thành từ trái tim sẽ khiến mỗi chương trình trở nên đặc biệt và ghi dấu trong lòng khán giả.
* Trong quá trình chuẩn bị cho các chương trình kỷ niệm 50 năm, khoảnh khắc nào khiến anh xúc động và ấn tượng nhất?
- Đó là cầu truyền hình Bản trường ca hòa bình của Bộ Quốc phòng. Tôi đã nhiều đêm phải thức trắng, ăn - ngủ - sống cùng kịch bản chương trình, sao cho mỗi lời được nói lên phải có sức nặng về nội dung và độ cảm trước thời cuộc. Thậm chí, tôi còn cầm kịch bản đi vòng vòng khắp nơi mình đang sống, tự trò chuyện một mình để có thể " thấm" kịch bản một cách sâu sắc nhất.
Vũ Mạnh Cường không giấu được xúc động khi dẫn dắt Bản trường ca hòa bình
Ảnh: NVCC
* Vai trò MC dẫn chính tại lễ kỷ niệm 50 năm mang đến những trải nghiệm đặc biệt nào so với việc dẫn dắt các chương trình giải trí hay cuộc thi sắc đẹp mà anh thường xuyên đảm nhận?
- Đó là cảm giác vỡ òa trong niềm vui khi được hòa vào thời khắc tái hiện những chiến công vang dội của quân và dân ta. Đó là những nghẹn ngào khi có những gia đình hơn 50 năm qua vẫn ngóng tin của người thân chưa trở về, hay những người con không được về với mẹ mà mãi mãi nằm lại nơi cửa ngõ thành phố, trước khoảnh khắc toàn thắng chỉ ít phút giây. Đó là cảm giác hân hoan từ sân khấu đến khán giả, vạn tấm lòng như một, háo hức sống lại ký ức 50 năm trước. Không thể nào quên! Có lúc tôi cảm tưởng mình không còn là MC nữa, mà là một chiến sĩ đang bay lên với niềm vui trong ngày đại thắng.
* Anh mong muốn khán giả sẽ cảm nhận và khắc sâu điều gì qua phần dẫn dắt của mình trong chuỗi sự kiện kỷ niệm trọng đại này?
- Lòng biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh tuổi xuân, xương máu để có được hòa bình quý giá, lòng tự hào dân tộc khi là công dân của một đất nước có hành trình lịch sử vẻ vang và trách nhiệm chung tay gìn giữ những thành quả của cha anh, tiếp tục phấn đấu đưa quê hương ngày một đi lên.
* Anh còn vinh dự được chọn là một trong các nghệ sĩ tiêu biểu tham gia trong lễ diễu hành sáng 30.4, anh có thể chia sẻ về cảm xúc của mình?
- Đó là niềm vinh dự lớn lao và tôi tự hào khi được trở thành một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của TP.HCM tham gia sự kiện này. Với tôi, đó là ghi nhận cho những đóng góp của tôi cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật của TP.HCM trong suốt nhiều năm qua.
* Trong quá trình luyện tập cho diễu hành vào ngày 30.4, anh đã gặp phải những khó khăn gì?
- Việc bỏ nhiều chương trình lớn để tập trung vào tập luyện và phối hợp nhịp nhàng với các nghệ sĩ khác là một thách thức. Nhưng với tôi, tất cả những khó khăn không thể sánh được với niềm vui và tự hào tôi có được cùng với các anh chị em văn nghệ sĩ tiêu biểu khác của thành phố.
* Cảm ơn MC Vũ Mạnh Cường đã dành thời gian chia sẻ!
Nguồn: https://thanhnien.vn/gap-go-vu-manh-cuong-mc-loat-chuong-trinh-ky-niem-50-nam-dat-nuoc-thong-nhat-185250425091230489.htm
Bình luận (0)