Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế phản ánh quá trình tự chữa lành của chính tác giả Thu Hằng. Cô từng chia sẻ, việc viết sách đối với cô không phải để nổi tiếng hay kiếm tiền, mà là một cách để chống lại căn bệnh trầm cảm - kẻ thù vô hình mà cô đã chiến đấu trong nhiều năm.
"Nếu như cuốn tiểu thuyết đầu tiên - Nỗi đau của bướm đêm (NXB Hội Nhà văn), lột tả trần trụi những góc khuất xã hội, thì ở tác phẩm mới này, tôi muốn mang đến cho độc giả một câu chuyện tình yêu xuyên kiếp, sâu lắng, ám ảnh và đậm tính định mệnh", Thu Hằng cho biết.
Tiểu thuyết Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế do Nanubooks và NXB Dân trí vừa ấn hành
Ảnh: HẰNG NGUYỄN
Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế: Tình yêu là phương thuốc chữa lành
Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế mở đầu bằng phân đoạn truyện cổ trang. Ở phần này, nữ chính - tiểu thư Thủy Vân đem lòng yêu tướng quân Trần Hiển ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tình yêu của Thủy Vân và Trần Hiển là một bản nhạc dang dở. Giữa những âm mưu đảo điên, rào cản giai cấp và định mệnh nghiệt ngã, họ buộc phải rời xa nhau. Mối tình không trọn vẹn ấy vẫn tiếp tục ám ảnh đến tận kiếp này, kéo dài nỗi day dứt của cả hai linh hồn.
Ở thời hiện đại, Thủy Vân là Thanh Trang, cô hôn mê bất tỉnh sau một cú ngã và mơ thấy giấc mơ kỳ lạ về mình trong quá khứ... Sau khi nhận thức được mối liên kết kỳ lạ giữa hiện tại và tiền kiếp, cuộc đời Thanh Trang rẽ sang một hướng khác...
Dưới ngòi bút mãnh liệt, luôn đầy chất thơ nhưng không kém phần hiện thực của Thu Hằng, Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn là một hành trình đi tìm bản ngã, lý giải những vết nứt tâm hồn mà thời gian không thể hàn gắn. Tác phẩm cũng thể hiện sâu sắc thông điệp về sự cứu rỗi - khi tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là phương thuốc chữa lành những nỗi đau vô hình.
Thu Hằng chia sẻ về tác phẩm mới Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế
ẢNH: H.N
Tác phẩm ngọt ngào này dẫn dắt người đọc qua từng cung bậc cảm xú, từ hoài niệm, tiếc nuối cho đến hy vọng và khát khao được sống đúng với trái tim mình. Không chỉ vậy, với Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế, Thu Hằng còn mang đến cho độc giả một niềm tin vừa mơ hồ nhu7gn cũng đầy mãnh liệt rằng tình yêu, dù ở kiếp nào, cũng có thể trở thành ngọn đèn soi sáng con đường ta đi, ngay cả trong những thời khắc tối tăm, bế tắc nhất của cuộc sống.
Nguồn: https://thanhnien.vn/gap-lai-giua-lung-chung-nhan-the-hanh-trinh-chua-lanh-cua-chinh-tac-gia-185250603140151859.htm
Bình luận (0)