BHG - Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và tinh gọn bộ máy, việc sáp nhập tỉnh là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài, đồng thời đặt ra những yêu cầu và kỳ vọng mới. Trong dòng chảy chuyển động ấy, những người làm báo Hà Giang, với bản lĩnh nghề nghiệp, khát vọng cống hiến và truyền thống tự hào suốt hơn 60 năm phát triển, đã và đang sẵn sàng nhập cuộc với tâm thế của một thế hệ “làm báo kiến tạo”.
Đồng hành cùng lịch sử dân tộc và các giai đoạn phát triển của tỉnh nhà, Báo Hà Giang không ngừng vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước trưởng thành và vươn lên mạnh mẽ. Trước yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức truyền thông, phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng của Nhân dân, báo chí của tỉnh đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức thể hiện. Từ các loại hình truyền thống như báo in, phát thanh, truyền hình, báo ảnh, báo chí địa phương đã tích cực mở rộng sang các nền tảng số, phát triển báo điện tử, mạng xã hội, tích hợp đa phương tiện, đa nền tảng để lan tỏa thông tin một cách rộng khắp và hiệu quả hơn. Lực lượng những người làm báo hiện nay đều được đào tạo bài bản, giỏi nghiệp vụ, thành thạo công nghệ, có tầm nhìn rộng mở và nhạy bén với cái mới. Họ không ngại thử thách, sẵn sàng “xắn tay áo” hòa mình vào thực tiễn, để viết nên những câu chuyện chân thực, sinh động, đậm hơi thở cuộc sống.
Phóng viên Báo Hà Giang tác nghiệp tại vùng lũ Bắc Quang năm 2024. |
Khi sáp nhập tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương cũng sẽ được hợp nhất, tái cấu trúc về mô hình tổ chức và cách thức hoạt động. Song thay vì hoang mang hay bị động, nhiều phóng viên trẻ coi đây là cơ hội quý để học hỏi, trưởng thành, mở rộng vùng phủ sóng thông tin và hướng tới một tầm vóc làm báo quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn. Minh chứng rõ nét là phần lớn cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Hà Giang đã hăng hái đăng ký về công tác tại tỉnh Tuyên Quang. Nhà báo Nguyễn Duy Tuấn, một trong những phóng viên trẻ của Báo Hà Giang, tiên phong về công tác tại Tuyên Quang trong đợt đầu tiên chia sẻ: “Thế hệ trẻ hôm nay, nhờ được nuôi dưỡng trong dòng chảy vẻ vang của báo chí tỉnh nhà, đang kế thừa tinh thần dấn thân, lòng yêu nghề và đạo đức báo chí cách mạng. Báo Hà Giang là nơi gắn bó những năm tháng tuổi trẻ và giúp tôi trưởng thành. Trước thời khắc khép lại tờ báo cũ, chúng tôi vô cùng xúc động. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, đây không phải là sự kết thúc, mà là mở ra một giai đoạn mới để phát triển mạnh mẽ hơn”.
Hôm nay, Báo Hà Giang ra số báo cuối cùng, khép lại hành trình 61 năm đầy tự hào. Đó là một thời khắc đầy xúc động. Bản thân tôi, dẫu chỉ mới gắn bó với tòa soạn 15 năm, một phần nhỏ trong dòng chảy hơn nửa thế kỷ ấy, nhưng đó là những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Khép lại một tờ báo, không phải là gấp lại quá khứ, mà là để mở ra một chương mới hội nhập và phát triển. Chúng tôi tự hào được là một phần của lịch sử chuyển mình, được góp tiếng nói của mình cho một vùng đất đang từng ngày vươn lên.
Bài, ảnh: BIỆN LUÂN
Nguồn: https://baohagiang.vn/van-hoa/202506/gap-lai-trang-bao-cu-mo-ra-khat-vong-ngay-mai-61c359e/
Bình luận (0)