Nơi "đất lành chim đậu"
TP. Gia Nghĩa, nơi mà dòng thời gian có chiều sâu những dấu ấn lịch sử và sự đổi mới mạnh mẽ. Sau 20 năm tái lập tỉnh, với vai trò là trung tâm tỉnh lỵ, Gia Nghĩa trở thành biểu tượng tiêu biểu cho sự phát triển của Đắk Nông.
Từ một vùng đất nghèo khó, chịu nhiều ảnh hưởng từ chiến tranh, Gia Nghĩa hôm nay đã trở thành một đô thị năng động, hiện đại, hội tụ đầy đủ các yếu tố để vươn lên và đóng góp vào sự phát triển chung của cả khu vực Tây Nguyên và đất nước.
Không chỉ là những con số hay sự thay đổi hạ tầng, chính con người nơi đây, với những câu chuyện đầy tình cảm và sự gắn bó, mới thật sự làm nên bản sắc của Gia Nghĩa.
Từ vùng đất Đồng Nai, chị Lê Thị Kim Loan đã có cơ duyên đến lập nghiệp trên mảnh đất Gia Nghĩa. Hiện chị Loan cùng gia đình sinh sống tại tổ dân phố 2, phường Nghĩa Thành với nghề buôn bán trái cây. Gia Nghĩa trở thành miền đất mới và chị đã gắn bó 20 năm.
Chọn Gia Nghĩa làm nơi xây dựng cuộc sống mới, chị Loan chia sẻ câu chuyện cảm xúc của mình: "Tôi đến Gia Nghĩa từ năm 2004. Khi ấy tôi chỉ mới 22 tuổi. Lúc đó, tôi lấy chồng và bắt đầu lập nghiệp tại đây. Giờ tôi đã 44 tuổi nhưng tôi vẫn nhớ như những ngày đầu tiên khi mới đến Gia Nghĩa”.
Chị Loan chia sẻ: “Khí hậu trong lành, mát mẻ là điều tôi nhận thấy đây chính là vùng đất lý tưởng để mình gắn bó lâu dài. Đặc biệt, tôi yêu nơi này con người thân thiện, mến khách. Những điều đó từ ngày đầu đến Gia Nghĩa tôi đã ấn tượng và vun đắp tình cảm với mảnh đất này. Những ngày tháng bình yên, khởi đầu cuộc sống và lập nghiệp của tôi và gia đình chính từ vùng đất mới đầy hứa hẹn này".
Cũng giống như chị Loan, nhiều người dân Gia Nghĩa đã sống ở đây hàng chục năm gắn bó với vùng đất này sâu sắc. Chị Võ Thị Mính, một người bán thịt heo tại tổ dân phố 3, phường Nghĩa Thành đã sống ở Gia Nghĩa từ năm 1995.
"Đến nay đã tròn 30 năm tôi sống tại đây. Gia Nghĩa không chỉ là nơi tôi làm ăn mà còn là quê hương thứ 2 của tôi. Dù cuộc sống có những lúc thăng trầm nhưng tôi vẫn yêu mảnh đất này, trong đó có cả sự khó khăn và sự phát triển của nó từng ngày", chị Mính chia sẻ.
Những câu chuyện như của chị Loan và chị Mính cho thấy người dân Gia Nghĩa gắn bó tình cảm sâu sắc với vùng đất này. Dù là những người mới đến hay những cư dân lâu năm, họ đều có chung một tình yêu và niềm tin vào sự phát triển bền vững của Gia Nghĩa.
Không chỉ là những câu chuyện đời thường của người dân, sự gắn bó với Gia Nghĩa mà còn thể hiện trong những tâm tư của những người từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh, như cựu chiến binh Phạm Ngọc Định.
Ông là người lính từng thuộc Đại đội đặc công C90, lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Gia Nghĩa trong giai đoạn những năm 1960.
"Gia Nghĩa là nơi tôi và đồng đội đã chiến đấu, đổ biết bao mồ hôi và xương máu. Chúng tôi từng sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh, nhưng giờ đây, nhìn thấy sự thay đổi, sự phát triển của Gia Nghĩa, tôi cảm thấy tự hào. Dù muốn hay không, tôi đã xác định sống và chết ở đây. Gia Nghĩa là quê hương của chúng tôi," ông Định chia sẻ cảm động tại buổi gặp mặt Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2025).
TP. Gia Nghĩa trở thành nơi sinh sống, làm việc, công tác của khoảng 73.440 người. Mỗi người dân đã và đang góp công sức, trí tuệ xây dựng thành phố trẻ ngày càng phát triển.
Đô thị trẻ trên đà phát triển mạnh mẽ
Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Gia Nghĩa không chỉ chứng kiến sự thay đổi về diện mạo đô thị mà còn là chứng minh cho sự phát triển mạnh mẽ của Đắk Nông.
Chia sẻ tại Lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa diễn ra ngày 21/3/2025, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông cho rằng, trong những thành tựu to lớn mà tỉnh nhà đạt được sau 50 năm giải phóng và 21 năm tái lập tỉnh, Gia Nghĩa có sự đóng góp to lớn.
Từ một thành phố nhỏ bé, Gia Nghĩa hôm nay đã và đang trở thành một trung tâm của vùng Nam Tây Nguyên. Với sự kết nối giữa các khu vực và các tỉnh thành như Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Gia Nghĩa không chỉ thu hút các nhà đầu tư mà còn là một điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Tây Nguyên.
Với các chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, tương lai Gia Nghĩa sẽ là một thành phố công nghiệp, nơi khai thác và chế biến bô xít, alumin, nhôm, đồng thời phát triển các dịch vụ chuyên ngành và công nghiệp phụ trợ. Đây là cơ hội lớn để Gia Nghĩa trở thành một đô thị hạt nhân của tiểu vùng Nam Tây Nguyên.
Gia Nghĩa cần phải tiếp tục tập trung vào các công trình trọng điểm, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng và công nghiệp, như cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và các nhà máy chế biến alumin, nhôm. Việc thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng các công trình này sẽ không chỉ giúp Gia Nghĩa phát triển kinh tế mà còn tạo ra nhiều cơ hội làm việc và nâng cao cuộc sống cho người dân.
Để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng chí Ngô Thanh Danh nhấn mạnh thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền TP. Gia Nghĩa cần tập trung thực hiện tốt các nội dung quan trọng.
Trước hết, Gia Nghĩa tập trung thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, trên tinh thần đổi mới để phát triển.
Gia Nghĩa là thành phố năng động, sáng tạo, đầy tiềm năng của tỉnh nên tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, hạ tầng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền, cùng sự đóng góp của toàn thể Nhân dân, Gia Nghĩa chắc chắn sẽ tiếp tục vươn lên, trở thành một trung tâm phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của Tây Nguyên, góp phần vào sự thịnh vượng chung của đất nước.
Nguồn: https://baodaknong.vn/gia-nghia-vung-dat-tham-tinh-nguoi-246966.html
Bình luận (0)