Ngày 15/6, hàng nghìn nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ công nhân viên các cơ quan báo chí, cùng đông đảo bạn đọc và người dân yêu thể thao, cùng hướng về “Giải chạy chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Từ 6 giờ sáng, sau hồi còi vang lên giòn giã, hàng nghìn "vận động viên đặc biệt" bắt đầu rời vạch xuất phát, chạy qua những con đường thân thuộc, biểu tượng của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn sôi động và là cái nôi, trung tâm lớn của báo chí cả nước. Dòng người đủ mọi lứa tuổi, từ những nhà báo lão thành, mái đầu đã bạc, đến những phóng viên trẻ trung, tràn đầy năng lượng, cùng các cộng tác viên, bạn đọc nhiệt thành, tất cả cùng nhau tiến bước.

Mỗi bước chạy như một lời tri ân đến thế hệ cha anh đã dùng ngòi bút làm vũ khí đấu tranh giành độc lập dân tộc, kiên cường bảo vệ Tổ quốc. Tiếng bước chân nhịp nhàng, đồng đều vang lên như một khúc tráng ca về sự đoàn kết, sức bền và ý chí kiên cường – những phẩm chất đã làm nên thương hiệu của người làm báo cách mạng Việt Nam.
Dọc đường chạy, cổ động viên – là đồng nghiệp, người thân, bạn bè và người dân thành phố – nhiệt tình reo hò, vỗ tay cổ vũ. Những tiếng hô "Cố lên!", "Báo chí cách mạng muôn năm!" vang lên đầy xúc động. Đặc biệt, hình ảnh những đồng nghiệp chạy cùng nhau, sát cánh bên nhau, hỗ trợ nhau vượt qua chặng đường, càng làm nổi bật tinh thần đồng đội, sự gắn kết trong cộng đồng những người cầm bút.

Có những khoảnh khắc đầy cảm xúc khi các nhà báo trẻ chạy cạnh, nắm tay các bậc tiền bối, như một sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng và tương lai đầy hứa hẹn. Họ không chỉ chạy bằng đôi chân, mà còn chạy bằng cả trái tim đầy nhiệt huyết và lòng yêu nghề. Giải chạy trở thành một bức tranh sống động, đa sắc màu về một đội ngũ vừa có trí tuệ sắc sảo, vừa có sức khỏe dẻo dai và tinh thần lạc quan, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách.Hình ảnh:
Mỗi vận động viên hoàn thành cự ly của mình đều là người chiến thắng, góp một bước chân ý nghĩa vào hành trình kỷ niệm 100 năm vẻ vang. Niềm vui, sự hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Những cái ôm thắm thiết, những lời chúc mừng nồng nhiệt được trao đi. Những tấm huy chương kỷ niệm, không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực thể chất, mà còn là kỷ vật thiêng liêng đánh dấu một ngày họ được sống trọn vẹn với lịch sử và niềm tự hào nghề nghiệp.

Hơn cả một hoạt động thể thao đơn thuần, giải chạy đã trở thành một sự kiện văn hóa, một biểu tượng sống động của sức mạnh, sự đoàn kết và tinh thần bất diệt của báo chí cách mạng. Những bước chân ấy, như ngòi bút sắc bén ngày nào, vẫn đang và sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới hào hùng cho nền báo chí nước nhà trong thế kỷ tiếp theo. Hành trình 100 năm vinh quang đã qua, nhưng hành trình phụng sự Tổ quốc và nhân dân bằng ngòi bút chân chính, trái tim nóng và đôi chân không mỏi, thì mãi mãi vẫn còn tiếp diễn./.
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/giai-chay-vinh-danh-bao-chi-cach-mang-ruc-ro-sac-mau-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-post1044372.vnp
Bình luận (0)