Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữa trời quang vinh

Những ngày này, hàng trăm bạn trẻ Đà Nẵng đã sử dụng bộ ảnh “Giữa trời quang vinh” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa (Thành phố Hồ Chí Minh) làm ảnh nền điện thoại hoặc máy tính. Bộ ảnh gây ấn tượng bởi bố cục chặt chẽ, khắc họa rõ nét đội bay tiêm kích Su-30MK2, Yak130 chao lượn trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng10/05/2025

Bộ ảnh
Bộ ảnh "Giữa trời quang vinh" được nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa định dạng ảnh nền điện thoại và chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Ảnh: NVCC

“Lần đầu nhìn thấy bộ ảnh, em thực sự xúc động và tự hào”, Nguyễn Thu Hà, sinh viên năm nhất, khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) chia sẻ. Cô gái trẻ cho biết mình đã đổi hình nền điện thoại sang ảnh đội hình Su-30MK2 bay qua tòa nhà Bitexco 68 tầng, một biểu tượng mới của Thành phố Hồ Chí Minh, khoảnh khắc mà cô cho là “biểu tượng của quá khứ và hiện tại đang hòa quyện với nhau”.

Không có điều kiện vào Thành phố Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh ngày 30-4, Hà chọn cách theo dõi sự kiện qua tivi, mạng xã hội. Hà nói, bộ ảnh giúp em cảm nhận rõ niềm tự hào cùng những nỗ lực và đức hy sinh của thế hệ cha ông để có được hòa bình hôm nay. “Mỗi lần mở điện thoại, máy tính là một lần em được tiếp thêm động lực học tập và sống tích cực hơn”, cô gái trẻ nói.

Không chỉ Hà, nhiều bạn trẻ khác cũng bày tỏ sự xúc động khi xem bộ ảnh “Giữa trời quang vinh” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa. Chọn tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc hai chiếc tiêm kích bay dưới nền lá cờ đỏ sao vàng làm hình nền điện thoại, Trần Văn Huy (21 tuổi, quận Thanh Khê) chia sẻ: “Chỉ một bức ảnh thôi, nhưng em cảm thấy như Tổ quốc đang bay lên. Nhìn vào đó, em nhớ những trang sử hào hùng mình từng học, và rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay”. Là sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí, Huy đặc biệt quan tâm đến công nghệ hàng không, sức mạnh quốc phòng và cho biết đã dành nhiều giờ tìm hiểu thêm về Su-30MK2, loại máy bay tiêm kích đa năng, hiện đại đang được Việt Nam sử dụng để bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển.

Bằng lối thể hiện giàu cảm xúc, bộ ảnh “Giữa trời quang vinh” đã vượt ra ngoài giá trị nhiếp ảnh thông thường và trở thành chất liệu truyền cảm hứng cho lớp trẻ khi ghi lại những đường bay mềm mại nhưng uy lực của đội bay tiêm kích thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam trình diễn trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh sáng 30-4. Bộ ảnh gồm hơn 20 tấm ảnh gắn dòng chữ “Giữa trời quang vinh” được tác giả chụp ở nhiều góc độ, bố cục khác nhau, tạo nên những lát cắt ấn tượng, kết nối giữa khí thế hào hùng của đội hình bay và nhịp sống hiện đại đang chuyển động bên dưới.

Có những bức ảnh khiến người xem “nín thở” vì độ cân đối, như hình ảnh máy bay trực thăng bay theo đội hình 4-3-4 mang theo cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên bầu trời thành phố. Hay khoảnh khắc giàu chất thơ, khi hai chiếc tiêm kích nghiêng mình qua tầng mây, phía dưới là cờ đỏ sao vàng. Một số bức ảnh được chỉnh tông màu lạnh nhằm tăng độ tương phản giữa nền trời và thân máy bay, tạo cảm giác như cả đội hình đang “xé gió”, lao đi với tốc độ và sức mạnh khiến người xem phải trầm trồ.

Ban đầu, bộ ảnh “Giữa trời quang vinh” được anh Khoa chia sẻ trong group “Việt Nam ơi” và trên facebook cá nhân, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và hàng trăm tin nhắn, comment xin ảnh gốc làm hình nền điện thoại, máy tính. Để lan tỏa những khoảnh khắc hào hùng này, anh quyết định chọn 18 hình ảnh về máy bay Mi-Su30, Yak130, chuyển định dạng sang ảnh nền điện thoại, máy tính và chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Nhiều ý kiến cho rằng, bộ ảnh đã khơi dậy tình yêu nước, sự gắn bó và ý thức giữ gìn những giá trị thiêng liêng trong lòng người xem.

Nhiếp ảnh gia Vũ Khoa cho biết anh bắt đầu chụp ảnh từ đam mê cá nhân, nhưng chính tình yêu quê hương, đất nước khiến anh kiên trì theo đuổi những đề tài mang tính thời sự, lịch sử, cảnh quan... “Tôi tin rằng, mỗi khoảnh khắc đẹp nếu được ghi lại đúng lúc và đúng cách, đều có thể trở thành ký ức tập thể, thứ mà mai này, khi nhìn lại, chúng ta sẽ tự nhủ mình đã từng sống trong một thời khắc đầy tự hào”, anh tâm sự.

Trong nhịp sống hiện đại, khi lớp trẻ thường bị cuốn vào dòng chảy công nghệ và trào lưu mạng xã hội, thì một bộ ảnh như “Giữa trời quang vinh” đã trở thành điểm tựa tinh thần, nhắc nhớ họ về cội nguồn dân tộc. Không cần quá nhiều lời kêu gọi, bởi chính những hình ảnh đầy khí chất ấy đã tự mình kể lại câu chuyện của niềm tin, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.

HUỲNH LÊ

Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202505/giua-troi-quang-vinh-4006284/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nhiều bãi biển ở Phan Thiết rợp cánh diều gây ấn tượng cho du khách
Lễ duyệt binh Nga: Những góc quay 'tuyệt đối điện ảnh' khiến người xem sửng sốt
Xem lại tiêm kích Nga trình diễn ngoạn mục trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng
Cúc Phương vào mùa bướm – khi rừng già hóa thành chốn cổ tích

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm