Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hà Giang – Trong mưa ký ức, tôi nhìn thấy một tương lai rộng mở

Tôi trở lại Hà Giang sau một tuần xa cách. Ở phương xa, dù bộn bề công việc, tôi vẫn không ngừng dõi theo mảnh đất quê hương – nơi tôi sinh ra và lớn lên – qua từng bản tin thời sự, từng dòng trạng thái trên mạng xã hội, và qua cả những cuộc gọi vội của bạn bè. Những ngày này, Hà Giang đang bước vào một thời khắc lịch sử – thời điểm trước thềm sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang để thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh mới. Thành phố mưa trắng trời, mưa dầm dề suốt mấy ngày như chạm vào từng cảm xúc chênh chao của người dân nơi đây.

Báo Hà GiangBáo Hà Giang30/06/2025

Tôi trở lại Hà Giang sau một tuần xa cách. Ở phương xa, dù bộn bề công việc, tôi vẫn không ngừng dõi theo mảnh đất quê hương – nơi tôi sinh ra và lớn lên – qua từng bản tin thời sự, từng dòng trạng thái trên mạng xã hội, và qua cả những cuộc gọi vội của bạn bè. Những ngày này, Hà Giang đang bước vào một thời khắc lịch sử – thời điểm trước thềm sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang để thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh mới. Thành phố mưa trắng trời, mưa dầm dề suốt mấy ngày như chạm vào từng cảm xúc chênh chao của người dân nơi đây.

Không chỉ những ai sinh ra và lớn lên ở mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc này mới cảm thấy tiếc nuối, mà bất kỳ ai đã từng đến đây, từng yêu vùng Cao nguyên đá hùng vĩ, từng lặng người trước sắc trời Lũng Cú, hay chỉ đơn giản từng một lần dừng chân bên dòng Nho Quế, cũng đều cảm nhận được một điều gì đó đang dịch chuyển – vừa lặng lẽ, vừa sâu sắc.

Tác giả tại Điểm Cực Bắc, Lũng Cú, Hà Giang
Tác giả tại Điểm Cực Bắc, Lũng Cú, Hà Giang

Là một người nghiên cứu về lịch sử Nhà nước và Pháp luật, tôi hiểu rằng sáp nhập tỉnh, sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy không phải là điều mới mẻ. Trong tiến trình phát triển của Nhà nước ta, đặc biệt từ sau Đổi mới, đã có nhiều lần sáp nhập, chia tách để bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng – an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, việc sáp nhập Hà Giang – Tuyên Quang là một bước đi đúng đắn, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là sự tinh gọn bộ máy, tiết kiệm nguồn lực mà còn là cách để phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa tiềm năng của vùng trung du – miền núi phía Bắc. Việc hình thành một tỉnh mới với quy mô dân số khoảng 1,8 triệu người, diện tích gần 14.000 km², kết nối hạ tầng và nguồn lực đầu tư sẽ tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế biên mậu.

Nhưng với tôi – một người con của Hà Giang, sự chuyển mình đó không chỉ là những con số, mà còn là ký ức. Là tên gọi “Hà Giang” in đậm trong từng tấm bằng, từng sổ hộ khẩu, từng cuốn vở học trò, từng câu chuyện gia đình. Là những buổi sáng mùa đông, tôi đạp xe đi học trong sương mù dày đặc; là những lần lên Đồng Văn làm đề tài nghiên cứu, qua từng trạm biên phòng nơi cuối trời. Mỗi tên xã, mỗi con suối, mỗi nếp nhà sàn nơi đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng… đều là một trang sử sống mà tôi đã đi qua, ghi nhớ và trân trọng.

Và chính vì yêu tha thiết mảnh đất này, tôi càng vững tin rằng: Tương lai sẽ gọi tên Hà Giang theo một cách khác – không phải bằng hành chính đơn thuần, mà bằng tầm vóc mới. Sáp nhập không có nghĩa là xoá bỏ – mà là mở rộng. Tên gọi có thể thay đổi, nhưng bản sắc không mất đi. Ngược lại, nếu chúng ta biết giữ gìn, biết phát triển hài hòa, thì văn hóa, con người, và tâm hồn Hà Giang sẽ có cơ hội tỏa sáng hơn, lan xa hơn trong một không gian rộng lớn hơn.

Chiều hôm nay, tôi đứng trên cầu Yên Biên 1, nhìn thành phố bé nhỏ của mình dần lên đèn dưới cơn mưa rả rích. Mưa không còn dai dẳng như những ngày đầu, và lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Dưới những ánh đèn vàng mờ ảo ấy, tôi không còn thấy tiếc nuối, mà là hy vọng – hy vọng rằng sau ngày sáp nhập, Hà Giang sẽ bước vào một chương mới: Nhiều thử thách, nhưng cũng nhiều cơ hội. Và tôi, với tư cách là một công dân, một người nghiên cứu pháp luật, sẽ tiếp tục đồng hành cùng quá trình ấy – với niềm tin và trách nhiệm.

Vũ Khánh Linh, Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Nguồn: https://baohagiang.vn/xa-hoi/202506/ha-giang-trong-mua-ky-uc-toi-nhin-thay-mot-tuong-lai-rong-mo-d7c7439/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm