Thời điểm cuối tháng 3 cũng là lúc các hàng cây trên nhiều con phố tại Hà Nội bước vào mùa thay lá, trên những tán lá xen lẫn sắc vàng, đỏ, khiến cho khung cảnh trở nên lung linh đầy sắc màu, lãng mạn.
Phóng viên ghi nhận tại hồ Gươm, nhiều cây lộc vừng tại đây đang "thay da đổi thịt" với những chiếc lá đỏ, lá vàng đan xen lẫn nhau tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Cây lộc vừng ở một góc phố Đinh Tiên Hoàng đang vào mùa thay lá rực rỡ sắc đỏ, sắc vàng.
Du khách quốc tế thích thú ngắm cảnh hồ Gươm dưới tiết trời đầu mùa Hạ.
Các chị, các mẹ tạo dáng chụp hình bên cây lộc vừng khổng lồ đang trong mùa thay lá tạo nên không gian lãng mạn, nên thơ.
Tán lá lộc vừng đỏ đung đưa bên hiên nhà ở phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Hễ đến Hà Nội dịp này, bất kể ai cũng cảm nhận được thời điểm giao mùa rõ rệt, tạo cho ta cảm giác lâng lâng, hồi hộp biết nhường nào.
Tại tháp nước Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm) có 3 cây lộc vừng. Tán lá xen lẫn sắc vàng, đỏ tạo nên khung cảnh lãng mạn nên thơ.
Nhiều du khách đến đây chụp ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Hà Nội mùa thay lá.
Lộc vừng thay lá ở một góc phố quanh hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Khung cảnh chiều hồ Tây đầy thơ mộng.
Sắc vàng, xanh, đỏ hòa quyện hoàn hảo với nhau tạo nên khung cảnh trữ tình.
Dẫu vậy, khung cảnh mùa thay lá này chỉ kéo dài độ 2 tuần. Sau đó, từng chiếc lá sẽ rụng xuống, nhường chỗ cho những nụ mầm xanh tươi mơn mởn khác trồi lên.
Nguồn: https://www.congluan.vn/ha-noi-lang-man-tho-mong-khi-giao-mua-post339984.html
Bình luận (0)