BHG - Những ngày cuối tháng Sáu, trên tuyến Quốc lộ 2, từng đoàn xe lăn bánh, chở theo hành lý và cán bộ tỉnh Hà Giang về Tuyên Quang công tác. Trong cuộc chia tay ấy, không cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, chỉ có những cái ôm thật chặt, ánh mắt lưu luyến, nụ cười xen lẫn giọt nước mắt – ấm áp và chân thành của tình đồng chí, đồng nghiệp. Một hành trình mới mở ra, nơi trọng trách không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh gắn kết, hiện thực hóa khát vọng lớn lao khi Hà Giang – Tuyên Quang chính thức “về chung một nhà”.
Chủ động lên đường, trách nhiệm dẫn lối
Ngày 12.6 vừa qua, Quốc hội ban hành Nghị quyết 202 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; cả nước từ 63 còn 34 tỉnh, thành phố. Và khi đồng hồ điểm 0 giờ ngày 1.7, tỉnh Tuyên Quang (mới) chính thức vận hành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Để chuẩn bị cho thời khắc lịch sử ấy, những cán bộ tỉnh Hà Giang lần lượt lên đường về Tuyên Quang công tác, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu tiên. Cụ thể, tỉnh đã cử 408 cán bộ, công chức, viên chức gồm 258 nam và 150 nữ về làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, khối chính quyền chiếm tỷ lệ cao nhất (72,5%), tiếp đến là các Ban Đảng (18,9%), Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (8,6%).
Chị Lục Thị Duyên, chuyên viên Sở Tư pháp cùng đồng nghiệp sắp xếp tài liệu, chuẩn bị cho ngày đầu nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. |
Trong đợt 1 này, Sở Tư pháp Hà Giang có 8 cán bộ chủ chốt chuyển về Tuyên Quang công tác, gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, các Trưởng phòng, chuyên viên, cán bộ đơn vị sự nghiệp và 1 lái xe. Giám đốc Sở Tư pháp Trương Huy Huân cho biết: “Chúng tôi đã hoàn tất công tác bàn giao tài liệu, hồ sơ một cách kỹ lưỡng nhất, đảm bảo không một vướng mắc nhỏ nào phát sinh khi hai tỉnh chính thức hợp nhất. Trong ngày 26.6, toàn thể cán bộ trong cơ quan đã cùng nhau hỗ trợ, thu xếp từng góc làm việc, kỷ vật gắn bó để những cán bộ di chuyển về Tuyên Quang không chỉ mang theo hành lý mà còn mang cả niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần đồng hành của tập thể”.
Chị Lục Thị Duyên, chuyên viên Sở Tư pháp chia sẻ: “Hành trang chúng tôi mang theo không chỉ là những tài sản hữu hình như bàn ghế, máy tính, máy in, tủ tài liệu sẵn sàng phục vụ công việc ngay. Quan trọng hơn, đó là sự chuẩn bị tinh thần vững vàng, là cam kết cống hiến hết mình cho sứ mệnh mới. Chúng tôi hiểu, đây không chỉ là một sự điều chuyển công tác mà là một bước chuyển mình mang tính lịch sử, đòi hỏi sự chủ động, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao nhất để bộ máy hành chính mới vận hành trơn tru, hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên”.
“Nếu đồng nghiệp là những người giúp tôi vững vàng nơi công sở thì sự ủng hộ của gia đình chính là điểm tựa tinh thần để tôi yên tâm bước tiếp hành trình về Tuyên Quang”, chị Duyên chia sẻ thêm. Bởi gia đình chị vốn đã xa cách khi chồng là bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn, cách nơi chị công tác hơn 150 km. Vì thế, chị Duyên phải thuê trọ để làm việc, còn con gái nhỏ hơn 2 tuổi ở cùng bố. Thấu hiểu công việc đặc thù của chồng thường xuyên có mặt ở bệnh viện nên chị vẫn đều đặn cuối tuần vượt hàng trăm cây số về thăm gia đình rồi tất tả trở lại cơ quan vào đầu tuần. Giờ đây, để đảm bảo công tác chuyên môn khi vận hành tỉnh mới, chị Duyên lại xung phong về Tuyên Quang, chấp nhận quãng đường về thăm gia đình dài gấp đôi (hơn 300 km)…
Buổi sớm mùa Hạ, những chiếc xe chở đầy hành lý và 24 cán bộ của Tỉnh ủy Hà Giang đã nối đuôi nhau, lặng lẽ xuyên qua màn mưa dày đặc, hướng về Tuyên Quang. Đồng chí Phạm Đình Kiên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy không giấu được niềm xúc động: “Về đến Tuyên Quang, chúng tôi không chỉ được đón tiếp mà còn cảm nhận sự ấm áp, chu đáo từ những người đồng nghiệp. Phòng công vụ, nơi làm việc được chuẩn bị sẵn sàng, tươm tất, khiến chúng tôi cảm thấy như vừa đi xa trở về nhà, trở về với một đại gia đình lớn hơn. Chính điều ấy đã xua tan những mệt mỏi của chặng đường dài, củng cố thêm niềm tin và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho trọng trách mới."
Nối dài dòng chảy thông tin
Cán bộ Báo Hà Giang chuẩn bị hành trang trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Mộc Lan) |
Sáng 28.6, trời đổ mưa xối xả nhưng trong khuôn viên Báo Hà Giang, không khí lại ấm lên từng phút bởi nghĩa tình sẻ chia của đồng nghiệp. Từ 6 giờ 30 phút, toàn thể cán bộ có mặt, không phải để bắt đầu một ngày làm việc như thường lệ mà để cùng thu dọn hành lý, tiễn chân 20 đồng nghiệp thuộc diện di chuyển đợt 1 về Tuyên Quang, tiếp bước hành trình ở tỉnh mới.
Giữa thời khắc xúc động ấy, sự xuất hiện của Đoàn công tác Báo và Đài PT-TH tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Mai Đức Thông – Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã mang đến nguồn động viên ấm áp. Trong không khí thân tình, đồng chí Mai Đức Thông chia sẻ đầy thấu cảm về những khó khăn mà cán bộ Báo Hà Giang sẽ đối mặt khi rời xa gia đình, bắt đầu công việc ở môi trường mới. “Chúng ta không chỉ sáp nhập theo quyết định hành chính mà là “trở về nhà” để hội tụ trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, cùng nhau viết nên một chương mới cho báo chí tỉnh Tuyên Quang", đồng chí Mai Đức Thông nhấn mạnh. Theo đó, Báo và Đài PT-TH Tuyên Quang đã chủ động bố trí nơi làm việc, ăn ở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, sẵn sàng vận hành bộ máy mới từ ngày đầu tiên, để không một nhịp nào của thông tin bị chậm lại.
Đồng chí Mai Đức Thông – Trưởng đoàn công tác Báo và Đài PT-TH tỉnh Tuyên Quang (người thứ 5 từ phải qua trái) trò chuyện, động viên cán bộ Báo Hà Giang trước giờ lên đường về cơ quan mới. |
Ngược dòng lịch sử, giai đoạn 1976 – 1991, khi Hà Giang và Tuyên Quang sáp nhập thành tỉnh Hà Tuyên, hai tờ báo cũng “về chung một nhà”. Đến tháng 8.1991, tỉnh Hà Tuyên chia tách thành hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, Báo Hà Tuyên cũng “chia để mạnh” thành 2 cơ quan Báo Hà Giang và Báo Tuyên Quang. “Suốt gần 34 năm phát triển độc lập, hai cơ quan vẫn giữ mối liên kết bền chặt – từ giao lưu nghiệp vụ đến những hành trình về nguồn đầy nghĩa tình. Giờ đây, sự hợp nhất không chỉ là trở về mà là bước tiến mới để cùng xây dựng một thiết chế báo chí hiện đại, kế thừa tinh hoa, phát huy bản sắc, viết tiếp sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng” – Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang Trần Việt Tuyên chia sẻ.
Không gian như lặng lại trong khoảnh khắc đoàn công tác của Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đón 20 cán bộ, viên chức Báo Hà Giang về đơn vị mới. Không một lời từ biệt hoa mỹ, chỉ có những bàn tay siết chặt hơn thường ngày như níu giữ ký ức tuổi trẻ đã gửi trọn cho mảnh đất cực Bắc thân thương. Rồi những vòng tay ôm thật chặt, ánh mắt dõi theo, lặng lẽ nói thay điều không thể cất thành lời. Những giọt nước mắt lặng rơi, không ồn ào, không bi lụy nhưng đọng lại trong đó là bản lĩnh của người ra đi, niềm tin của người ở lại và khát vọng được tiếp tục cống hiến nơi chân trời mới.
Lưu luyến giây phút chia tay về đơn vị mới. |
Nhà báo Thiên Thanh, Phó Trưởng phòng Thư ký – Xuất bản Báo Hà Giang chia sẻ: “Lên đường về đơn vị mới là vinh dự của những người tiên phong góp sức vận hành bộ máy mới, nhưng cũng không khỏi xao xuyến khi rời quê hương, xa nơi đã gắn bó cả tuổi thanh xuân. Nhưng với tâm niệm “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, chúng tôi đã gác lại nỗi niềm riêng, mang theo tác phong kỷ luật, bản lĩnh nghề nghiệp và một tinh thần duy nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân."
Ngày 1.7 đang đến rất gần – thời khắc mở ra bước ngoặt lịch sử trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Và trong dòng chảy lịch sử ấy, bước chân của những cán bộ Hà Giang về với tỉnh mới hôm nay trở thành biểu tượng của niềm tin, sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân. Họ không chỉ mang theo hành lý mà mang cả ký ức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến để chung tay dựng xây ngôi nhà chung Tuyên Quang vững mạnh, hiện đại và giàu bản sắc.
Bài, ảnh: THU PHƯƠNG
Nguồn: https://baohagiang.vn/sap-xep-to-chuc-bo-may-tinh-gon-manh-hieu-luc-hieu-qua/202506/hanh-trinh-ve-tuyen-quang-khoi-dau-su-menh-moi-f9e650e/
Bình luận (0)