Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Lê Giang “vẽ tranh” thiên nhiên bằng máy ảnh

Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia/travel blogger Hoàng Lê Giang trong Triển lãm ảnh Bardo - Trung Giới ở Lotus Gallery (Thành phố Hồ Chí Minh), diễn ra từ ngày 18 đến 31-8-2025, ghi lại vẻ đẹp ngoạn mục của tạo hóa, thiên nhiên hoang dã từ hành trình đến những vùng đất xa xôi trên dãy Himalaya, Mông Cổ đến Bắc Cực…

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai23/08/2025

Hoàng Lê Giang (thứ 5, từ trái sang) sinh năm 1988, tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại Thuỵ Điển, làm việc trong ngành quảng cáo, công nghệ, kiến trúc và lữ hành để “sống một cuộc đời nhiều di chuyển và khám phá”. Ảnh: Noirfoto

Thiên nhiên nhiệm màu

Bardo - Trung Giới là triển lãm nhiếp ảnh solo đầu tiên của Hoàng Lê Giang, tiếp nối dấu ấn từ việc anh là người đầu tiên giành giải đặc biệt Cuộc thi Noirfoto Contest 2024 (trao vào tháng 4-2025). Với 30 tác phẩm phong cảnh thiên nhiên chụp từ trên cao bằng drone như chạm vào ranh giới giữa thực và ảo, triển lãm của Hoàng Lê Giang mở ra không gian thị giác đặc biệt về sự mênh mông của đất trời, giúp người xem liên tưởng và chiêm nghiệm về ý niệm tái sinh, soi chiếu về sự vô thường của vạn vật cho người thưởng ngoạn nghệ thuật.

Đó là những khung hình mang khoảng lặng mênh mông, những vùng chuyển tiếp sinh thái (ecotone) tuyệt đẹp nhìn từ trên cao, nơi mỗi nhánh rẽ của dòng nước tựa mạch máu của tim mang theo ngàn nguồn sống phúc lành lan tỏa. Nhiều tác phẩm mang các lớp sắc màu rực rỡ đến hư ảo, phản chiếu sự đa dạng sinh học độc đáo của hơi nước, dòng chảy, suối nguồn, hồ muối, núi non, thung lũng, thảo nguyên, băng tuyết vĩnh cửu…

Trên hết, phong cách nhiếp ảnh phong cảnh dành cho những ai yêu thiên nhiên và đam mê khám phá của Hoàng Lê Giang thể hiện một môi trường hoang dã biến đổi kỳ diệu trên hành tinh xanh. Ảnh thiên nhiên của anh từ sông hồ đến cỏ cây, vạn vật đều kiên cường sống đời mong manh mà mạnh mẽ, âm thầm mà nhiệm màu, cô quạnh mà vĩ đại.

Chiêm nghiệm cái đẹp

Nhân dịp này, Hoàng Lê Giang chia sẻ với bạn đọc Đồng Nai cuối tuần bí quyết, kinh nghiệm riêng của anh khi chụp ảnh thể loại ảnh thiên nhiên hoang dã “đẹp
như tranh”.

* Nhiều tác phẩm ảnh của anh “đẹp như tranh”, thậm chí có thể ngỡ là tranh trừu tượng. Anh có thể chia sẻ về sự “giao thoa” trong thế giới nhiếp ảnh đầy tính nghệ thuật này?

- Với tôi, hành trình nhiếp ảnh cũng là hành trình chiêm nghiệm, đối thoại nội tâm. Những bức ảnh ở triển lãm Bardo - Trung Giới thể hiện khá rõ sự trăn trở, bối rối đứng ở lưng chừng giữa nghệ thuật và hiện thực, chuyển tiếp cảm xúc vui và buồn cùng biểu đạt khát vọng tự do.

“Nhìn vào tác phẩm và nhìn vào cuộc đời mình, tôi tự hỏi: Tôi là khối đá chìm sâu, là bãi biển đầy sức sống, hay đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng? Hay vì vô ngã, tôi không là gì, nên tôi có tiềm năng để trở thành bất kỳ?” - Hoàng Lê Giang tự sự về tác phẩm ảnh chụp ở phía Bắc Na Uy.

Bộ ảnh phong cảnh thiên nhiên song gắn với câu chuyện con người. Thiên nhiên biến chuyển như bản chất của vòng xoay vũ trụ, còn những cộng đồng văn hóa cũng đứng trước nguy cơ biến mất. Vì vậy, đó là các tác phẩm lưu giữ những khoảnh khắc không thể lặp lại do tác động của thời gian và biến đổi khí hậu.

Góc nhìn từ trên cao xóa bỏ cái tôi của người chụp. Không có nhân vật chính, chỉ có thiên nhiên đang bị thời gian bào mòn lên tiếng, chuyển động. Cái đẹp ở đây không phải để ngắm mà để chiêm nghiệm, trở thành tấm gương phản chiếu nỗi băn khoăn quen thuộc: đi hay dừng, theo đuổi đam mê hay làm tròn trách nhiệm, sống bằng cảm xúc hay sống theo lý trí? Tôi nghĩ tất cả chúng ta, ở một thời điểm nào đó đều đã đứng giữa một trung giới như vậy. Không có đáp án đúng. Chỉ có lựa chọn và dấn thân.

“Nhiếp ảnh là cách trung thực nhất để tôi đối thoại với thế giới và chính mình”.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang

 

Hình ảnh kể chuyện

* Với thể loại ảnh thiên nhiên hoang dã chụp chủ yếu bằng thiết bị flycam/drone, vậy bí quyết, kinh nghiệm của anh là gì?

- Theo tôi, chụp ảnh đẹp chỉ cần đúng bố cục và cảnh đẹp, cái khó là ảnh có câu chuyện và ý niệm của tác giả.

Tôi theo đuổi cách chụp không sắp đặt và cũng không thạo công đoạn chỉnh sửa hậu kỳ nên tôi chọn cách đi lại nhiều lần ở một nơi để bắt được khoảnh khắc mình muốn. Trong quá trình thực hiện bộ ảnh Bardo, tôi thực hiện các chuyến đi đến các vùng đất xa xôi Himalaya, Mông Cổ, rất nhiều lần đến Tây Tạng, Nepal, Pakistan, Na Uy, Iceland, những cung đường khắc nghiệt nơi Bắc Cực lạnh giá… chỉ để tìm thấy các khoảnh khắc bấm máy ưng ý, những bức ảnh khơi gợi được ý niệm cho người xem.

Tác phẩm “Đoàn lữ hành mùa đông” chụp hành trình di cư khắc nghiệt của người du mục cùng đàn ngựa miền viễn Tây Mông Cổ của Hoàng Lê Giang trong triển lãm Bardo.

Đi kèm là việc đọc sách và nghiên cứu sâu về địa lý, khí hậu vùng đất đó. Đơn cử, để chụp bức ảnh giải đặc biệt Noirfoto Contest 2024, tôi cần kinh nghiệm đánh giá tình hình thời tiết lẫn đủ sức khỏe để mang vác thiết bị chụp lên núi ở Ladakh (Ấn Độ). Sự bình tĩnh, nắm bắt khoảnh khắc đặc biệt là điều quan trọng nhất để chụp được bức ảnh đó.

Chụp bằng flycam/drone thì người chụp phải luôn tuân thủ quy định của địa phương, đặc biệt là các khu vực biên giới, vùng gần doanh trại quân đội cần đặc biệt lưu ý. Chú ý không gây phiền hà, nhất là tiếng ồn, đến cư dân hay các loài thú, loài chim trong tự nhiên. Hầu hết người chụp drone cần sẵn sàng tâm lý gặp sự cố bất chợt như: mất tín hiệu hoặc hư hỏng...

* 15 năm theo đuổi nhiếp ảnh, sở hữu hơn 120 ngàn ảnh, cách quản lý hình ảnh số của anh ra sao để tiện tìm kiếm, sử dụng?

- Kỳ thực mỗi chuyến đi tôi chụp không quá nhiều (khoảng 2 ngàn ảnh) nên hầu như có thể nhớ đã chụp những gì và lưu trữ theo địa danh cùng ngày - tháng - năm. Đi về, tôi sẽ lưu sao ảnh ra 2 bản trên 2 ổ cứng dữ liệu khác nhau để đảm bảo không bị mất file.

* Xin cảm ơn anh!

Trung Nghĩa

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202508/hoang-le-giang-ve-tranh-thien-nhien-bang-may-anh-fc717a5/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tổng hợp luyện A80: Trùng trùng đoàn quân đi trong vòng tay Nhân dân
Cách yêu nước sáng tạo và độc đáo của gen Z
Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9
Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện A80 lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm