Một góc triển lãm Huyền thoại Côn Đảo - Ảnh: HOÀNG LÊ
Bắt đầu từ 18h30, hai bên đường dẫn vào sân khấu rực sáng bởi những bó đuốc. Các khu vực triển lãm sách theo chủ đề được bố trí dọc theo con đường để người dân dễ theo dõi.
Hội sách Côn Đảo ý nghĩa lắm
Tại khu vực Huyền thoại Côn Đảo, anh Dũng đọc kỹ từng ô chữ giới thiệu những nhân vật đã làm nên huyền thoại cho Côn Đảo và cho đất nước.
Anh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Tôi lập nghiệp ở Côn Đảo 20 năm nay rồi, đây là lần đầu tiên có hội sách lớn như vậy. Theo tôi, hoạt động hội sách này rất bổ ích và nên tiếp tục tổ chức thường xuyên hơn để những người dân chúng tôi, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm hiểu về mảnh đất mình đang sống".
Ban tổ chức Hội sách Côn Đảo phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 - Ảnh: HOÀNG LÊ
Minh Đức, 11 tuổi, và mẹ tham quan hội sách
Ở khu vực Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, em Minh Đức, 11 tuổi, tay cầm cuốn sách nhỏ Lịch sử nước ta lật từng trang đọc. "Con thích đọc và tìm hiểu lịch sử Việt Nam nên thấy cuốn sách này hay quá", Minh Đức nói.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận trong phát biểu khai mạc cho biết: "Hội sách không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sách, tư liệu quý báu mà còn là hoạt động văn hóa sâu sắc, nhằm phát huy giá trị lịch sử cách mạng, nâng cao văn hóa đọc trong nhân dân.
Qua đó góp phần nâng cao dân trí, thụ hưởng sản phẩm văn hóa tinh thần, hướng tới danh hiệu "Thủ đô sách Thế giới" do UNESCO công nhận".
Ông nhấn mạnh: "Côn Đảo - hòn đảo thiêng liêng với những huyền thoại bất tử như Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Chí sĩ Nguyễn An Ninh, Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cùng hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã hiên ngang đối mặt với kẻ thù.
Hội sách hôm nay tôn vinh những tấm gương kiên trung bất khuất ấy qua các khu vực trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành tựu kinh tế xã hội thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nhân vật huyền thoại Côn Đảo và xuất bản phẩm đặc sắc.
Các hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm, lan tỏa tiết đọc sách tại các trường học, giới thiệu Thư viện số Nguyễn An Ninh sẽ khơi dậy niềm đam mê đọc sách, đặc biệt ở thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách và xây dựng con người mới".
Tái hiện lịch sử bằng nghệ thuật
Sau lễ khai mạc, người dân Côn Đảo thưởng thức chương trình nghệ thuật chủ đề Những câu thơ viết nên hình đất nước qua ba phần Dáng đứng Việt Nam, Tiếng hát những xà lim, Viết tiếp bản trường ca đất nước, chương trình tóm tắt hành trình dài của đất nước qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ.
Ca sĩ Quốc Đại mở đầu bằng bài hát Đồng chí. Sau đó là những điệu Hò kéo pháo, Đường lên phía trước, Hoa hô chiến sĩ Điện Biên, Chiến thắng Điện Biên qua giọng ca Thanh Sử, Hà Vân, nhóm VMO.
Ca sĩ Quốc Đại trình diễn bài hát Đồng chí - Ảnh: HOÀNG LÊ
Những năm tháng ấy, dân tộc Việt Nam kiêu hùng đứng dậy, viết nên những trang sử vàng chói lọi bằng máu, nước mắt và niềm tin sắt đá vào tương lai.
Trong đó Côn Đảo, quần đảo đẹp như tranh giữa trùng khơi Tổ quốc là tượng đài bất diệt của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất.
Ca sĩ Thùy Trinh và nhóm MTV. SG, Chuông gió trình bày ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Nghệ sĩ Thanh Hằng, Lam Tuyền, Việt Hà, Hoài Ân, Thái Điền trình diễn kịch hát Tiếng hát những xà lim...
Để cuối cùng, đất nước rộn ràng ngày vui thống nhất 30-4-1975, Côn Đảo xiềng xích rơi xuống, những người tù kiên trung vỡ òa trong tự do, hiên ngang như những người chiến thắng.
Đông đảo người dân theo dõi chương trình nghệ thuật chủ đề Những câu thơ viết nên hình đất nước - Ảnh: HOÀNG LÊ
Mở đầu buổi khai mạc lễ hội sách, ban tổ chức Hội sách Côn Đảo phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.
Trong chương trình ban tổ chức trao tặng sách cho đặc khu Côn Đảo, các món quà huy động nguồn lực xã hội của các báo, nhà xuất bản và đơn vị.
Nguồn: https://tuoitre.vn/hoi-sach-con-dao-ron-rang-nhung-niem-vui-20251004222801022.htm
Bình luận (0)