.jpg)
Em Nguyễn Phi Long có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Nhà có 7 thành viên; ông bà nội già yếu, thường xuyên đau ốm; chỉ có ba em là lao động chính để nuôi cả gia đình. Hiện gia đình ở nhờ nhà tập thể bỏ hoang của Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn.
Ngôi nhà có tổng kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng, với sự chung tay của nhiều tổ chức như: Hội đồng Đội huyện trích nguồn công trình măng non hỗ trợ 60 triệu đồng, Công đoàn Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn 60 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện 20 triệu đồng, Tổ chức CHIA 166 triệu đồng.
Ngoài ra, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh hỗ trợ 3.000 viên gạch. Đoàn viên, thanh niên địa phương đóng góp ngày công xây dựng.
Ngôi nhà hoàn thành có diện tích 75m2 đáp ứng yêu cầu "3 cứng", có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và công trình phụ.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/hon-300-trieu-dong-xay-ngoi-nha-mo-uoc-tang-hoc-sinh-kho-khan-o-duy-xuyen-3153911.html
Bình luận (0)