Mỗi ngày có thêm 10 ngôi nhà tạm

Sau trận mưa lũ lịch sử, các xã vùng cao phía Tây TP Đà Nẵng có hàng trăm ngôi nhà của người dân bị lũ cuốn trôi hoặc đổ sập. Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân, bộ đội đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện chung tay, góp sức, bố trí hàng chục điểm sơ tán tránh lũ tập trung, với đầy đủ lương thực, thực phẩm, vật dụng sinh hoạt.

Dân quân xã Trà Leng giúp người dân thôn 1 dựng nhà tạm sau lũ dữ.

Gần một tuần nay, ngoài việc khắc phục các điểm sạt lở và vượt núi, băng rừng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các khu vực bị cô lập, bộ đội còn tranh thủ thời gian về các thôn để khảo sát, tìm vị trí dựng nhà tranh, nhà tạm cho người dân. Người chặt tre, đóng trụ; người lợp mái, đóng đinh; người gắn phên, dựng liếp, từ thôn 2, 3, 4 (xã Trà Leng) đến thôn Ngọc Giác, Trà Giác, Ngọc Tu, Sông Y (xã Trà Tân)..., bộ đội, dân quân cùng các lực lượng đều làm việc hết sức khẩn trương. Mưa to, gió lớn và đèo dốc quanh co, trơn trượt, sình lầy, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận nên các chiến sĩ phải vận chuyển vật liệu, thi công hoàn toàn thủ công. Tranh thủ làm cả ngày và đêm, đến nay, các lực lượng đã hoàn thiện xong 46 căn nhà tranh tre, nứa lá góp phần giúp bà con có cuộc sống ổn định ban đầu.

Sau hơn một tuần phải đi sơ tán vì căn nhà cũ bị nước lũ cuốn trôi, chiều 3-11, được trở về ngôi nhà tạm do bộ đội dựng lên, chị Hồ Thị Vơn trú tại thôn 3, xã Trà Tân, xúc động chia sẻ: “Trong điều kiện mưa lũ như thế này mà vợ chồng tôi được các anh bộ đội dựng nhà tạm cho ở là tốt lắm rồi. Bộ đội còn tặng cả nồi niêu, soong chảo, mắm muối, cá khô... Sự hỗ trợ của bộ đội giúp gia đình tôi bước đầu vượt qua khó khăn”.  

Những căn nhà tạm từ tranh tre, nứa lá do cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Trà Tân làm cho các hộ dân khu vực bị sạt lở.

Trung tá Lưu Phước Thủy, Phó chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy PTKV 3-Trà My cho biết: “Sau khi khảo sát kỹ địa bàn, chúng tôi phải về khu sơ tán đón bà con lên tận nơi để trao đổi, thống nhất vị trí, cách làm, rồi mới dựng nhà. Với những căn nhà bằng tranh tre, nứa lá, trung bình một tổ gồm 15 người sẽ mất một ngày để hoàn thiện. Còn với những căn nhà gỗ tận dụng lại khung sườn, vật tư cũ đưa lên từ đống đổ nát thì thời gian lâu hơn. Đơn vị phấn đấu mỗi ngày làm thêm được khoảng 10 căn nhà tạm để bà con sớm ổn định cuộc sống".

Hiệu quả “cầu hàng không” chuyển hàng tiếp tế

Để đẩy nhanh tiến độ vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các thôn, xóm đang bị cô lập bởi nước lũ, sạt lở đất, trong hai ngày qua, với sự hỗ trợ, tiếp sức của các hội nhóm thiện nguyện đến từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ huy PTKV 3-Trà My đã tổ chức được hàng trăm chuyến thiết bị bay không người lái đưa hàng vượt sông, vượt núi an toàn.

Trưa 3-1, tại ngã 3 bãi đá Bà Phú (thôn Trà Giác, xã Trà Tân), dưới sự điều khiển của anh Trần Văn Duy và Trần Văn Dinh (ở xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi) cùng các cộng sự, 3 thiết bị bay không người lái trọng tải lớn liên tục đưa những bao hàng nặng từ 40kg đến 60kg vượt qua khu vực sạt lở dài gần 800m (gây ách tắc cục bộ Quốc lộ 40B nối xã Trà My với các xã vùng cao phía Tây TP Đà Nẵng) đến địa điểm tập kết.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Trà My sử dụng thiết bị bay không người lái tiếp tế lương thực cho người dân các thôn, xóm bị chia cắt, cô lập.

Ở đầu bên kia, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Hồ Thăng Trà, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy PTKV 3-Trà My, 40 chiến sĩ cùng hàng chục thanh niên địa phương khẩn trương xuống hàng và vận chuyển đến từng thôn, xóm. Trong lúc chờ lực lượng trung chuyển ở ngã 3 mỏ đá quay về tiếp tục nhận hàng, tổ “phi công mặt đất” khẩn trương dùng xe bán tải chở các thiết bị bay không người lái về 6 điểm tập kết khác dọc Quốc lộ 40B để thực hiện các chuyến bay vượt lũ đưa hàng qua sông Tranh.

Chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, gần 4 tấn gạo, mì ăn liền, lương khô và các nhu yếu phẩm đã được lực lượng ở bên kia sông tiếp nhận, chất đầy xe máy, chở về các điểm cứu trợ. Những cánh bay liên tục hoạt động, mang tình cảm, sự sẻ chia của các lực lượng đến với bà con đang bị cô lập.

Trực tiếp chỉ huy các lực lượng ở hiện trường, Thượng tá Đặng Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy PTKV 3-Trà My cho biết: “Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nếu để các chiến sĩ khiêng vác hàng qua khu vực sạt lở hoặc bơi thuyền qua sông Tranh như những ngày trước sẽ rất nguy hiểm và tốn thời gian. Với sự hỗ trợ đắc lực của những thiết bị bay không người lái, đơn vị đã vận chuyển, tiếp tế được gần 10 tấn hàng, gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con ở các thôn, xóm vùng cao bị cô lập”.

Sát cánh cùng các cánh quân ở vùng cao, nơi đồng bằng, ven biển, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 5 (Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Sư đoàn 315, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Trường Quân sự Quân khu 5) và các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân, Bộ tư lệnh 86, Binh chủng Đặc công cũng đang căng mình giúp dân gia cố, bảo vệ tuyến đê An Lương (xã Duy Nghĩa); thu gom bùn đất, làm sạch các điểm trường, tuyến phố, công trình ở Hội An, Điện Bàn Tây, Đại Lộc, Hòa Vang...

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/khan-truong-tiep-te-luong-thuc-giup-nguoi-dan-vung-lu-dung-nha-1007525