Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khánh Hòa: Gõ cửa từng nhà gọi người dân đi sơ tán

Mưa lớn, nước chảy xiết từ núi Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đe dọa khu vực Xóm Núi, lực lượng đến từng nhà vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng06/11/2025

Lực lượng chức năng vận động người dân Xóm Núi di chuyển đến nơi an toàn. Thực hiện: HIẾU GIANG
2.jpg
Người dân khu vực Xóm Núi, phường Nam Nha Trang gia cố nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

8 giờ sáng 6-11, trong cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng bão số 13 (Kalmaegi), chị Nguyễn Hoài Thương (khu dân cư Xóm Núi) vội vã thu dọn đồ đạc, mang theo nhu yếu phẩm để rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Bảy năm trước, chồng chị Thương là một trong những người bị nước lũ cuốn trôi, và may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở kinh hoàng tại Xóm Núi. Thảm họa ấy khiến 11 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hàng chục ngôi nhà hư hỏng, sập hoàn toàn, trở thành ký ức ám ảnh người dân địa phương.

7.jpg
Chị Nguyễn Hoài Thương chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm để di chuyển đến nơi an toàn.

Mang theo ít rau quả, mì gói, thịt heo và bánh mì, vợ chồng chị Thương cùng đứa con gần 12 tháng tuổi đến tá túc nhà người thân ở nơi an toàn. Đêm qua, bốn người khác trong gia đình cũng đã sơ tán theo vận động của chính quyền.

01.jpg
Bà Ngô Thị Tý được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn

Cách đó khoảng 300m, bà Ngô Thị Tý (80 tuổi) được lực lượng chức năng dìu xuống Nhà văn hóa liên tổ Thành Phát - Thành Đạt, nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nam Nha Trang).

8.jpg
Những hộ dân Xóm Núi sống trong ngôi nhà lưng tựa đồi núi với nỗi lo sạt lở

Bà là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng do mưa bão; nhà nhiều lần tốc mái, từng bị đất đá làm sập tường, nhưng may mắn đều kịp sơ tán. “Tôi già yếu, neo đơn, nhưng được cán bộ quan tâm, chăm sóc. Xuống đây ở cũng có hàng xóm láng giềng, được ngủ yên, không còn lo sạt lở nữa”, bà Ngô Thị Tý nói.

6.jpg
Lực lượng vận động người dân khu vực Xóm Núi sơ tán, sáng 6-11

Tham gia tổ công tác, Thượng úy Chu Đức Tài, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Hòn Rớ cho hay, lực lượng các đơn vị đang phối hợp tuyên truyền các hộ gia đình khu vực Xóm Núi về nguy cơ sạt lở, tình hình mưa bão; vận động bà con di chuyển đến khu vực đảm bảo an toàn trong quá trình tránh trú bão. Theo kế hoạch, mọi công tác di dời đảm bảo an toàn sẽ hoàn thành trong sáng 6-11.

13.jpg
Lực lượng vận động người dân khu vực Xóm Núi sơ tán, sáng 6-11

Từ chiều tối 5-11, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Một số cụ già và trẻ em được đưa đến Trạm Biên phòng Hòn Rớ, trường học, nhà văn hóa trên địa bàn.

5.jpg
Một căn nhà bỏ hoang, hư hỏng sau vụ sạt lở năm 2018. Theo hàng xóm, chủ nhà sau đó đã chuyển vào miền Nam sống với người thân

Đến 10 giờ sáng 6-11, phường đã di dời hơn 200 hộ dân (khoảng 700 người) ở Xóm Núi và Xóm Mũi đến nơi an toàn.

9.jpg
Người dân Xóm Núi tạm trú tại nhà văn hóa chờ bão tan

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, cho biết công tác cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ sơ tán đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm không để người dân thiếu thốn trong thời gian tránh bão. Khu vực Xóm Núi và Xóm Mũi là hai cụm dân cư đông đúc, địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao của phường. Địa phương đang tiếp tục thống kê số hộ di dời và bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường, sẵn sàng hỗ trợ khi thời tiết diễn biến xấu.

3.jpg
Người dân khu vực Xóm Núi gia cố nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ
4.jpg
Hiện người dân đang sống trong các căn nhà tạm, lợp mái tôn, nằm ở độ dốc cao, hệ thống dây điện chằng chịt
11.jpg
Nhiều người lo lắng mưa lũ có thể khiến bờ taluy sạt lở bất cứ lúc nào
dasua-0384.jpg
Khu vực Xóm Núi, phường Nam Nha Trang nhìn từ trên cao

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/khanh-hoa-go-cua-tung-nha-goi-nguoi-dan-di-so-tan-post822022.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin
Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn
Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương
Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
hình ảnh cha con bên bờ suối
hình ảnh cha con bên bờ suối