Chị Vì Thị Mến, xóm Lầu, xã Mai Hạ (Mai Châu) kiểm tra đơn hàng gửi cho khách.
Năm 1999, Chị Mến bắt đầu học nghề may khi gia đình không có khả năng cho chị tiếp tục đến trường. Là chị cả trong gia đình có 3 chị em, đời sống kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nghề nông. Bởi vậy, để có thêm thu nhập, chị đi học nghề may mục đích phục vụ trong gia đình và bà con trong vùng. "Khi đến bản Lác thăm người quen, tôi nhận thấy nhu cầu của khách du lịch thường muốn trải nghiệm mặc trang phục dân tộc Thái, nên tôi đã nhận may trang phục cho các cửa hàng đồ lưu niệm ở bản Lác, sản phẩm của tôi được nhiều du khách đón nhận, nhờ đó kinh tế gia đình từng bước được cải hiện”, chị Mến Chia sẻ.
Trang phục của chị làm ra nhận được nhiều sự khen ngợi, ủng hộ, đây là động lực thúc đẩy chị cố gắng để sản phẩm được nhiều người biết đến hơn. Năm 2013, khi đã có nền tảng vững chắc, số lượng đơn hàng nhiều, chị bàn với chồng mở rộng quy mô, tập trung vào việc may trang phục dân tộc và đồ dùng sinh hoạt của người Thái như đệm ngồi, gối nằm, trang phục dân tộc của nam, nữ... Qua bàn tay khéo léo, những bộ trang phục được chị Mến may luôn nhận được sự phản hồi tích cực và yêu thích của khách hàng. Tiếng lành đồn xa, sản phẩm được nhiều người biết đến, từ đó số lượng, doanh thu không ngừng tăng. Hiện sản phẩm có mặt tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk...
Khi đã có thu nhập từ nghề may trang phục truyền thống, chị Mến mạnh dạn đầu tư thêm máy may để tăng công suất, giảm sức lao động chân tay, sản phẩm làm ra nhiều hơn, đẹp hơn. Mỗi bộ trang phục dân tộc bán ra thị trường đầy đủ phụ kiện như thắt lưng, váy, áo..., giá bán từ 200 nghìn đồng/bộ trở lên. Ngoài làm trang phục dân tộc Thái, chị còn may trang phục của dân tộc Mường, Mông, Tày... cung cấp cho các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Để làm hài lòng khách hàng, chị không ngừng tìm tòi, học hỏi thêm những mẫu mới, nâng cao chất lượng, nhờ đó sản phẩm luôn được khách hàng yêu thích, mang lại khoản thu 200 - 300 triệu đồng/năm. Với sự chỉn chu trong công việc, các đơn hàng ngày càng nhiều, chị thuê 4 chị em cùng làm, bình quân mỗi người thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/tháng.
"Được chị Mến nhận vào làm nên có nguồn thu nhập ổn định, kinh tế gia đình cải thiện, tôi dự định học hỏi thêm chị Mến nghề may trang phục để có thể độc lập mở cửa hàng của mình”, chị Vì Thị Mai, xóm Nghẹ, xã Vạn Mai cho biết.
Để có những bộ trang phục hoàn chỉnh và đẹp, chị Mến luôn chú trọng khâu chọn vải, cắt và cẩn thận trong từng đường may, mũi chỉ. Những họa tiết trên trang phục của các dân tộc như Thái, Mường, Mông được chị biến tấu khiến trang phục trở nên cầu kỳ, đẹp mắt, thể hiện sự khéo léo, nhạy bén trong việc chọn phương thức kinh doanh, đáp ứng thị hiếu khách hàng. "Với sự hài lòng của khách hàng khi nhận được bộ trang phục do mình làm ra, tôi càng có thêm động lực để quyết tâm giữ gìn và đam mê với nghề may trang phục truyền thống”, chị Mến chia sẻ.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa góp phần phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Chị Vì Thị Mến khởi nghiệp thành công từ nghề may trang phục truyền thống là tấm gương điển hình, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Chị được UBND xã Mai Hạ khen thưởng hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.
Thanh Loan
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)
Nguồn: https://baohoabinh.com.vn/12/202286/Khoi-nghiep-tu-nghe-may-trang-phuc-truyen-thong.htm
Bình luận (0)