Phóng viên báo, đài tác nghiệp tại sự kiện của tỉnh. Ảnh: CTV
Phóng viên Lê Hoàng Trung - Báo Nhân dân thường trú tại tỉnh
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, không chỉ là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển của báo chí cách mạng mà còn là dịp để tri ân những thế hệ nhà báo đi trước đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, mỗi nhà báo cần không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn và luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội trong mỗi tác phẩm báo chí của mình.
Tham dự lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do tỉnh tổ chức, tôi rất vui và xúc động. Hơn 8 năm gắn bó xứ Dừa với biết bao cảm xúc, nơi đây đã giúp tôi trưởng thành hơn với nghề báo.
Thời gian tới, khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sẽ có nhiều thay đổi, ngay trong hoạt động báo chí, nhưng chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng đây là điều kiện tạo ra không gian mới, môi trường mới cho anh em làm báo sáng tạo nhiều tác phẩm hay hơn, chất lượng hơn phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, khán thính giả ngày càng tốt hơn.
Phóng viên, biên tập Huỳnh Thị Thùy Dương - Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre
Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, cách thức tiếp cận thông tin của công chúng đã thay đổi đáng kể. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với báo chí về tốc độ, độ chính xác và tính định hướng.
Với tinh thần trách nhiệm và vai trò của người làm báo, tôi luôn nỗ lực hướng đến việc tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Qua đó, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, việc làm tích cực trong xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Trong từng suy nghĩ, hành động và việc làm, tôi luôn đặt chữ “tâm” và “đạo đức” nghề nghiệp lên hàng đầu. Đây không chỉ là yếu tố cốt lõi để hành nghề báo chí một cách chân chính, mà còn là nguyên tắc sống giúp tôi giữ vững bản lĩnh trước những cám dỗ của cuộc sống. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam để tôi tự rèn luyện, hoàn thiện bản thân và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Hướng về phía trước, với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, chúng tôi - những người làm báo hôm nay sẽ tiếp tục cống hiến, sáng tạo, dấn thân và dũng cảm đối mặt với mọi thách thức, thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao cả của báo chí trong thời đại mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỳ nguyên hội nhập và vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.
Phóng viên Nguyễn Thị Cẩm Trúc - Báo Đồng Khởi
Tôi cảm thấy rất tự hào được đứng trong hàng ngũ nhà báo của tỉnh nhà, được góp sức phụng sự cho tờ báo của quê hương - Báo Đồng Khởi. Là một phóng viên phụ trách mảng kinh tế của tỉnh, tôi luôn mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những thành tựu kinh tế hôm nay, những mô hình, cách làm hay, những tấm gương khởi nghiệp, tấm gương doanh nhân trẻ và thành đạt ở xứ Dừa hôm nay. Qua đó truyền lửa, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng, phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Vinh dự được hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của đội ngũ người làm báo tỉnh nhân lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, với tôi đây là dấu mốc quan trọng của sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng tỉnh nhà, cũng vừa là bước ngoặt quan trọng của mỗi người làm báo. Đó là phát huy vai trò tiên phong của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa quê hương bước sang trang mới, ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.
Phóng viên, biên tập Dương Trung Trí - Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre
Thực hiện phim tài liệu “Báo chí luôn đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre”, được trình chiếu trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre và tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đối với tôi không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là dịp để tìm hiểu sâu sắc hơn về hành trình trưởng thành và cống hiến đầy tự hào của báo chí cách mạng tỉnh suốt gần 1 thế kỷ qua. Từ những tờ báo in thủ công giữa chiến khu năm xưa cho đến những bản tin điện tử hiện đại lan tỏa trên mọi nền tảng số hôm nay, mỗi dòng tin, mỗi thước phim đều mang trong đó tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của nhiều thế hệ người làm báo.
Đi sâu vào các tư liệu, số liệu, tôi càng cảm nhận rõ hơn những thách thức to lớn mà báo chí tỉnh đang đối mặt trong kỷ nguyên truyền thông số hóa, mạng xã hội bùng nổ, nhưng đồng thời cũng nhận thấy rất rõ ý chí đổi mới, thích ứng linh hoạt và quyết tâm vượt lên chính mình của đội ngũ người làm báo tỉnh nhà.
Với sự trân trọng, biết ơn và niềm tin son sắt vào sứ mệnh của báo chí cách mạng, tôi hy vọng phim tài liệu này sẽ góp phần khắc họa thêm những nỗ lực đáng quý của đội ngũ những người làm báo tỉnh Bến Tre, luôn lặng thầm gánh trên vai trách nhiệm nặng nề nhưng vinh quang: giữ vững ngọn lửa nghề, tiếp nối truyền thống vẻ vang, đồng hành và phụng sự vì sự phát triển quê hương xứ Dừa yêu dấu.
Phóng viên Trần Thị Diệu Hiền - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Trôm
Tôi có 15 năm gắn bó với hoạt động báo chí tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Trôm. Viết báo với tôi không chỉ là một công việc mà còn là niềm đam mê, một lẽ sống. Mỗi ngày, tôi được tiếp xúc với những câu chuyện đời thường, những vấn đề của xã hội, được lắng nghe và phản ánh tiếng nói của người dân. Cảm thấy được đưa tin kịp thời, chính xác, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước là điều mà tôi luôn trân trọng.
Trong quá trình tác nghiệp, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều con người, ở khắp 21 xã, thị trấn trong huyện. Từ những câu chuyện về nông dân cần cù bám trụ với cây lúa, cây dừa đến những tấm gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới; mỗi bài viết, mỗi phóng sự đều là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé vào việc truyền tải những thông tin bổ ích, nâng cao nhận thức của cộng đồng và tạo động lực cho sự phát triển.
Tham dự lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do tỉnh tổ chức, tôi rất vinh dự và xúc động, bởi đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là cơ hội để những người làm báo chúng tôi cùng nhau ôn lại kỷ niệm, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm động lực cho tương lai.
Ánh Nguyệt
Nguồn: https://baodongkhoi.vn/khong-ngung-ren-but-gop-phan-xay-dung-nen-bao-chi-hien-dai-20062025-a148440.html
Bình luận (0)