Vô tình đánh rơi 1 cây vàng vừa mượn được khi đi coi đua thuyền, hai vợ chồng nghèo ở Quảng Trị đăng lên mạng, hy vọng có ai tìm thấy thì cho lại.
1 cây vàng ông Sừng đánh rơi khi đi coi đua thuyền, sau đó được người tìm thấy giao nộp cho công an - Ảnh: V.P.
Tối 19-3, Công an xã Hải Khê (Hải Lăng, Quảng Trị) xác nhận vừa tiếp nhận 1 cây vàng (hai nhẫn, mỗi nhẫn 5 chỉ) do người dân trên địa bàn xã nhặt được mang đến nộp để trả lại cho người mất.
"Công an xã đang xác minh chính xác chủ sở hữu số vàng để làm thủ tục trao trả tài sản", lãnh đạo Công an xã Hải Khê nói.
Trước đó hai ngày, một người dân tên Trương Văn Sừng - 34 tuổi, trú thôn Thâm Khê, xã Hải Khê - đăng lên mạng xã hội thông tin mình đánh rơi 1 cây vàng khi đi coi đua thuyền tại khu vực hồ nước chè, thị trấn Hải Lăng.
Ông Sừng cho biết sáng 17-3, hai vợ chồng có mượn của người cậu 1 cây vàng, tính đem ra tiệm vàng ở thị trấn Hải Lăng bán để góp vốn làm ăn.
Tuy nhiên khi hai vợ chồng lên tới thị trấn thì còn sớm quá, tiệm vàng chưa mở cửa nên hai vợ chồng cất vào túi áo rồi ra khu vực bờ hồ thuộc thị trấn coi đua thuyền mừng ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Hải Lăng.
"Được một lúc thì tui phát hiện cây vàng trong túi bị mất. Ngay lúc đó tui chạy đi tìm và đăng thông tin lên mạng để hy vọng có ai tìm thấy thì cho lại", ông Sừng kể.
May mắn, đến chiều nay Công an xã Hải Khê đã liên lạc về nhà ông Sừng xác minh thông tin mất vàng để làm thủ tục trao trả.
Cũng theo Công an xã Hải Khê, người nhặt được số vàng là một học sinh lớp 4 Trường tiểu học Hải Khê.
"Nếu xác minh được đúng sự việc, chúng tôi sẽ đề nghị nhà trường tặng giấy khen cho học sinh này", Công an xã Hải Khê cho hay.
Nguồn: https://tuoitre.vn/lam-roi-1-cay-vang-hai-vo-chong-ngheo-dang-len-mang-tim-cau-may-20250319190950929.htm
Bình luận (0)