
Khoảng 13 giờ 30, nước ở eo Vực Bồng rút xuống thấp. Phóng viên Báo SGGP vượt qua eo để lên các xã vùng trên. Tuy nhiên, chỉ một đoạn đường ở thị trấn Con Cuông (trước đây) là khô ráo, còn lại dọc tuyến đường, phóng viên rơi vào “mê lộ” của bùn đất, muốn quay đầu lại cũng rất khó khăn.
Với ý định vượt qua con đường đầy bùn đất để lên vùng Khe Bố, Tương Dương, nhưng “lực bất tòng tâm”. Dọc đường, các xe máy, mặc dù di chuyển rất chậm nhưng ngã nhào. Trong khi ô tô phải nối đuôi nhau đi theo một lối, vì chỉ cần lệch ra một chút là bị bùn trơn “đưa” luôn xuống bên sông hoặc mương nước.
Đến khu vực Khe Thơi (xã Châu Khê), nhờ một khoảng đất trống nên nhiều xe quay đầu trở lại, một số xe lỡ đi lên hướng trên phải xếp thành hàng dài. Chỉ với quãng đường khoảng 6km nhưng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ.
Dọc đường qua thôn Tiến Thành và Quyết Tiến (xã Con Cuông), người, nhà cửa, cây cối ngập ngụa trong bùn đất. Cả con đường bây giờ như được tạo bằng bùn đất. Đồ đạc hư hỏng ngổn ngang.
Người dân hối hả dọn bùn, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, lấm bết. Vì không có điện nên mọi người chỉ có thể dùng xô chậu và các dụng cụ thô sơ như chổi, xẻng,… để dọn bùn. Cơ quan chức năng cũng huy động máy múc đến giúp người dân, nhưng với lượng bùn quá lớn dồn về, sức người và sức máy dường như khó chạy đua kịp trước khi bùn đặc quánh lại. Lực lượng quân đội, công an cũng đã được huy động tới giúp dân.
Ông Nguyễn Hữu Hồng (thôn Quyết Tiến) đang cùng người thân cào bùn, đưa đồ đạc ngâm trong bùn từ trong nhà ra ngoài. Ông Hồng thở dài: “Chưa bao giờ phải mệt mỏi vì lũ lụt như lần này. Đồ đạc hư hỏng, mất hết cả rồi các chú ơi. Đến giờ điện cũng chưa có. Nước giếng thì bị bùn lấp kín không thể dùng”.





Nguồn: https://www.sggp.org.vn/lan-ngup-trong-bun-dat-sau-lu-post805281.html
Bình luận (0)