Thôn Vân Nghệ có hơn 100 ha đất canh tác với cây trồng chính là chuối, ngô. Thời điểm này, cây chuối đang có buồng và dự kiến cho thu hoạch vào dịp giáp Tết. Thế nhưng, chỉ sau hơn 1 ngày (từ 5h sáng ngày 30/9 đến 14h ngày 1/10), mực nước trên sông Hồng đã dâng cao vài mét khiến toàn bộ diện tích canh tác khu vực bãi non của thôn ngập sâu. Những cây chuối cao hơn 2 mét giờ không thấy ngọn và nguy cơ mất trắng.
Nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy về, ông Phạm Văn Hơn ở thôn Vân Nghệ lòng nặng trĩu. Hơn 1 mẫu chuối của gia đình ông nằm trong vùng bị ngập sâu, có khả năng mất trắng.
Ông Hơn cho biết: "Tôi đã trồng chuối ở khu vực này hơn 10 năm rồi nhưng cả năm ngoái và năm nay đều phải chứng kiến cảnh trắng tay do nước lũ. Nước ngập sâu quá ngọn chuối từ chiều ngày 30/9 và đến chiều 1/10 vẫn chưa thấy rút. Tôi và nhiều người dân trong thôn đứng ngồi không yên vì đây là nguồn thu chính trong năm của gia đình. Năm ngoái do ảnh hưởng của lũ sau bão Yagi, chúng tôi đã mất trắng vụ chuối, rồi “nuốt nước mắt” tập trung dọn vệ sinh đồng ruộng, khẩn trương vào vụ chuối mới với hy vọng vụ chuối năm nay sẽ thành công. Nhưng nước lũ lại về nhấn chìm tất cả hi vọng. Nhìn bãi chuối đang xanh tốt, cây nào cây nấy đã có buồng đang ngâm mình trong dòng nước lũ mà xót xa".
Cùng tâm trạng, ông Trương Văn Quả cũng đứng ngồi không yên khi thấy nước lũ tràn về.
Ông Quả vô cùng buồn rầu và lo lắng: "Mặc dù mực nước lũ năm nay không dâng cao như thời điểm này năm 2024 nhưng cũng khiến gần 50% diện tích hoa màu của thôn bị ngập sâu. 1,2 mẫu chuối của gia đình tôi đang ngập sâu trong dòng nước lũ. Cây chuối chỉ còn thấy thấp thoáng lá, các ruộng ngô vùng bãi non thì chìm sâu trong nước. Nhìn nước lũ nhấn chìm thành quả cả năm lao động vất vả mà thấy bất lực".
Theo ông Trương Văn Huân, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Vân Nghệ: "Ngay khi biết được thông tin các hồ thủy điện xả lũ, lãnh đạo thôn chúng tôi thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước sông. Trong ngày 30/9, thôn đã huy động một số nhân lực, phương tiện để đóng cửa cống mương thoát nước nhằm ngăn nước sông chảy ngược vào khu vực canh tác và khu dân cư. Tuy nhiên, sang ngày 1/10, nước sông tiếp tục dâng lên cao, nước tràn vào vùng canh tác, nhấn chìm toàn bộ diện tích canh tác ở khu vực bãi non của thôn. Nhiều diện tích trũng phía gần làng cũng bị ngập. Kéo theo dòng nước lũ là rác và nhiều vật trôi khiến người dân càng thêm lo lắng. Thôn đã huy động nhân lực, phương tiện để dọn bèo rác, vật trôi, hạn chế ảnh hưởng tới môi trường và dòng chảy. Người dân làng đảo Vân Nghệ đang ngóng trông, mong mực nước giảm bớt để ra đồng cố gắng cứu những cây trồng còn khả năng hồi phục.
Hai năm liên tiếp nước lũ tràn về cuốn đi thành quả cả năm cần cù, vất vả của người dân làng đảo Vân Nghệ, nhất là những người trồng chuối. “Mong mỏi lớn nhất của bà con nơi đây là các cấp, ngành nghiên cứu, hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đưa các giống cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao và ít chịu tác động của mưa lũ vào canh tác” – ông Huân cho biết thêm.
Do điều kiện tự nhiên nên kinh tế ở làng đảo Vân Nghệ vẫn chủ yếu dựa vào canh tác nông nghiệp trên đất bãi bồi sông Hồng. Đã có nhiều loại cây trồng được đưa vào trồng thử nghiệm tại đây nhưng chưa mang lại hiệu quả rõ rệt. Nếu thuận lợi, mỗi năm trừ chi phí, người trồng chuối ở Vân Nghệ có thu nhập 100 – 200 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, với những diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan của thời tiết thì cây chuối không còn phù hợp với bãi bồi ven sông ở Vân Nghệ, vốn là vùng đất thấp, dễ chịu ảnh hưởng của nước sông Hồng dâng cao, gây úng ngập. Người dân Vân Nghệ mong vùng đất bãi bồi màu mỡ của thôn được khai thác hiệu quả, với các giống cây trồng phù hợp, được liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, để người dân nơi đây không còn phải xót xa, bất lực mỗi khi nước lũ tràn về.
Nguồn: https://baohungyen.vn/lang-dao-van-nghe-truoc-nguy-co-mat-trang-hoa-mau-do-nuoc-song-hong-dang-cao-3185999.html
Bình luận (0)