Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lưu bút học trò

(GLO)-Tháng 5, nắng bắt đầu rót mật lên từng kẽ lá. Màu nắng ấm nồng như lời thì thầm của thời gian, nhắc nhở chúng tôi rằng, ngày chia tay thầy cô, bè bạn đang đến thật gần. Trong lòng mỗi chúng tôi, dường như có một khoảng trống dần mở ra, khoảng trống của bao điều chưa kịp nói, chưa kịp làm.

Báo Gia LaiBáo Gia Lai27/05/2025

Ngày ra trường dù đã định trước nhưng vẫn khiến tim thắt lại. Những ngày tháng tưởng như bất tận trong lớp học thân quen giờ chỉ còn đếm bằng từng phút giây, khoảnh khắc. Cây phượng ngoài sân đã đơm hoa, những cánh hoa rực rỡ, tươi mới, đẹp như tuổi học trò chúng tôi.

Mỗi sáng đến trường, tôi bỗng thấy bước chân mình chậm lại. Tôi muốn ngắm kỹ hơn hành lang dài nơi lũ học trò từng chạy giỡn, muốn khắc ghi từng vết xước trên bàn gỗ, từng bức tường đượm màu thời gian. Những thứ trước đây quen thuộc đến mức lướt qua không để ý, giờ đây trở nên quý giá vô cùng.

Tôi nhớ những buổi học ngập nắng, tiếng quạt máy lạch cạch vang lên đều đều lẫn vào tiếng giảng bài dịu dàng của cô giáo. Tôi nhớ tiếng cười vang trên sân trường, những lần đá cầu dưới bóng cây phượng, những lần la ó vì bài kiểm tra “bất thình lình” của thầy cô.

luu-but-hoc-tro1.jpg
Minh họa: HUYỀN TRANG

Hai tiếng bạn bè thật đơn giản nhưng lại chất chứa bao nhiêu tình cảm. Có những người sẽ đi cùng ta cả một đời, cũng có người chỉ đi cùng một đoạn đường thanh xuân. Nhưng dù là ai thì những ký ức ta có với nhau trong quãng đời học trò này sẽ mãi là điều thiêng liêng không thể thay thế. Có thể mai này, chúng ta sẽ không còn gặp nhau mỗi ngày, nhưng tôi tin, trong ký ức mỗi người, chúng ta sẽ luôn tồn tại như một phần tuổi trẻ rực rỡ nhất.

Ngày ra trường, bạn bè chuyền tay nhau cuốn sổ lưu bút. Những dòng chữ nắn nót ghi lại lời chúc hồn nhiên mà sâu sắc, có trang sổ là bài thơ vụng về hay một bức tranh nét vẽ vội vàng nhưng đong đầy tình cảm. Mỗi trang giấy ấy là một mảnh ghép của tình bạn, của thời áo trắng mộng mơ.

Tôi cũng viết lưu bút vào cuốn sổ của thầy cô, viết cho bạn bè và cho chính bản thân mình. Tôi viết về ước mơ, về kỷ niệm, về nỗi sợ và cả niềm hy vọng. Có những lời chưa từng dám nói, nay được viết ra như một cách để giãi bày. Có những lời cảm ơn chưa từng được cất lên, giờ đây được trao gửi bằng tất cả sự biết ơn chân thành nhất.

Rồi mai này, mỗi người một ngả. Sẽ có người tiếp tục học lên đại học, có người rẽ sang hướng khác, có người đi xa, có người ở lại. Dẫu biết chia ly là điều không thể tránh, nhưng vẫn không khỏi ngậm ngùi. Cuộc đời là những chuyến đi và tuổi học trò chính là một chuyến đi ngắn nhưng đẹp nhất.

Vậy nên, lưu bút là cái cách để chúng tôi lưu giữ cả một trời ký ức. Có thể mai này, giữa bộn bề cuộc sống, tình cờ lật lại, ta sẽ thấy tim mình nhói lên vì nhung nhớ. Nhưng cũng chính lúc đó, ta sẽ mỉm cười vì biết rằng mình đã từng sống một tuổi trẻ thật đẹp.

Nguồn: https://baogialai.com.vn/luu-but-hoc-tro-post324989.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm