Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mẫu bài tuyên truyền Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025

Bài tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025). Bạn có thể sử dụng hoặc chỉnh sửa để phù hợp với ngữ cảnh cụ thể

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng12/11/2025

Dưới đây gợi ý một số mẫu bài tuyên truyền Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) như sau:

Mẫu số 1

Ngày 20/11 hằng năm là dịp để toàn xã hội tri ân và tôn vinh những người làm công tác giáo dục – những người lặng thầm gieo chữ, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò. Năm 2025 này, chúng ta cùng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy ý nghĩa.

Trải qua hơn bốn thập kỷ, Ngày Nhà giáo Việt Nam đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Đây là dịp để học sinh, sinh viên, phụ huynh và toàn xã hội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô – những người đã cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp “trồng người”.

Từ mái trường thành phố đến vùng cao, hải đảo xa xôi, đâu đâu cũng vang lên lời chúc mừng, bó hoa tươi thắm và những nụ cười biết ơn. Hàng triệu trái tim cùng hướng về người thầy – người cô, những tấm gương sáng về tri thức, nhân cách và lòng yêu nghề.

Kể từ khi chính thức được chọn là ngày truyền thống của ngành giáo dục năm 1982, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã trở thành biểu tượng của sự tri ân, đoàn kết và tiếp nối. Trong suốt 43 năm qua, đội ngũ nhà giáo cả nước đã không ngừng phấn đấu đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh cho đất nước.

Nhiều tấm gương thầy cô tận tụy, vượt khó, cắm bản, bám trường, thắp sáng con chữ nơi vùng sâu, vùng xa đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nghề và trách nhiệm xã hội.

Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là dịp tri ân, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi thế hệ học trò hôm nay. Hãy tiếp nối truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn”, biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể: chăm ngoan học giỏi, sống tử tế và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn – như cách mà thầy cô luôn mong đợi.

Ngành giáo dục Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới toàn diện, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân – dù là học sinh, phụ huynh hay doanh nghiệp – đều có thể góp phần tri ân thầy cô bằng những hành động thiết thực, góp sức cho sự nghiệp “trồng người”.

43 năm qua, ngọn lửa tri thức vẫn được thầy cô thắp sáng qua từng bài giảng, từng trang vở, từng ước mơ học trò. Trong ngày kỷ niệm ý nghĩa này, hãy cùng nhau gửi lời chúc mừng nồng ấm nhất đến toàn thể các thầy cô giáo – những người luôn là ngọn đèn soi đường, để tri thức Việt Nam mãi tỏa sáng và vươn xa.

Mẫu bài tuyên truyền Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20112025
Mẫu bài tuyên truyền Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20112025

Mẫu số 2

Kính thưa quý vị lãnh đạo, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến!

Lúc sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng viết: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý". Nếu ai đó nói thầy cô giáo như những người lái đò chở khách qua sông, thì đây là những người lái đò tận tâm và đầy trách nhiệm. Họ đã chở những chuyến đò nặng đầy kiến thức, vượt qua bão gió để đưa con đò cập bến tương lai. Cuộc đời nhà giáo chở biết bao chuyến đò, những người khách cập bến bình yên nhưng vẫn đau đáu nhớ về người lái đò chung tình quý giá. Qua thời gian, từng người thành đạt luôn nhớ về những thầy cô đã nâng cánh cho ta bay xa trên bầu trời kiến thức.

Ngày 20/11 có một lịch sử hết sức tốt đẹp, thật đáng tự hào đối với các nhà giáo tiến bộ trên thế giới nói chung và các nhà giáo Việt Nam nói riêng.

Năm 1982, theo nguyện vọng của nhân dân và các thầy cô, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 167 lấy ngày 20/11 hàng năm là "Ngày Nhà giáo Việt Nam". Lễ kỷ niệm đầu tiên được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội. Quyết định này thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo thế hệ mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Để ghi nhận công lao, năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã ký pháp lệnh quy định giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" cho những người có thành tích xuất sắc trong giáo dục.

Đã 43 năm trôi qua kể từ ngày Nhà giáo Việt Nam ra đời. Sau mỗi dịp kỷ niệm, toàn ngành giáo dục được động viên, khích lệ để vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, rèn luyện phẩm chất trong sáng, trở thành "tấm gương sáng cho học sinh noi theo". Đây cũng là dịp để mọi cấp, mọi ngành, các đoàn thể, tầng lớp nhân dân và các thế hệ học sinh hướng về ngành giáo dục với tấm lòng tôn kính và tình cảm chân thành nhất.

Hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tập thể sư phạm các trường học đã ra sức thi đua lập thành tích. Nhớ lời Bác Hồ căn dặn: "Dù khó khăn đến đâu cũng cố gắng thi đua dạy tốt - học tốt", các thầy cô đã vượt khó, xây dựng nhà trường vững mạnh.

Phụ huynh đồng lòng đóng góp, thầy cô và học sinh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học. Nhiều bông hoa điểm tốt, những tiết học trực tuyến sáng tạo đã thể hiện tình cảm trân quý dành cho thầy cô.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 20/11, chúng ta lại trào dâng cảm xúc về những kỷ niệm dưới mái trường thân yêu. Đó là nét đẹp truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam. Cha mẹ sinh ra ta, nhưng thầy cô khai sáng tâm hồn, truyền thụ kiến thức, giúp ta nên người. Công ơn thầy cô lớn lao, như cha ông ta nhắc nhở:

"Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề cao quý nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Nhưng nở cho đời những đóa hoa thơm.

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục được Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm, với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại. Tất cả tạo nên phong trào thi đua, ngành ngành chăm lo giáo dục, nhà nhà ủng hộ để sự nghiệp trồng người phát triển.

Ngày 20/11 năm nay vui mừng đến thế, niềm vui lớn nhất là sống trong môi trường giáo dục tràn ngập yêu thương, chia sẻ từ Đảng, chính quyền, các ban ngành và nhân dân.

Kính trọng thầy cô là nét đẹp của dân tộc có mấy nghìn năm văn hiến. Nhân ngày 20/11, đây là dịp để các thế hệ học sinh "đền đáp" công ơn thầy cô, gửi lòng biết ơn đến những người đưa đò thầm lặng. Các hoạt động thi đua sôi nổi: thầy cô miệt mài giáo án, hội giảng đổi mới; học sinh thi làm thiệp, văn nghệ, trò chơi dân gian, thể dục thể thao... hứa hẹn một ngày hội ý nghĩa.

Hướng tới kỷ niệm 43 năm, các thầy cô thêm tự hào về truyền thống ngành, nỗ lực vượt thử thách, làm tròn nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, góp phần làm rạng rỡ văn hóa dân tộc hôm nay và mai sau.

Xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người! Chúc sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển!

Trân trọng!

Mẫu số 3

Kính gửi: Quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh thân mến!

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước hướng về ngày Hiến chương Nhà giáo, chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo” để kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025). Đây là dịp để toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân đối với những người đã và đang cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp “trồng người”.

Ngày 20/11 hàng năm đã trở thành một dấu son trong lòng dân tộc, là ngày hội của toàn ngành Giáo dục. Cách đây 43 năm, theo nguyện vọng của các nhà giáo và toàn thể nhân dân, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với vị thế, vai trò của đội ngũ nhà giáo – những kỹ sư tâm hồn, những người đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” là một nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc ta. Từ thuở xa xưa, các bậc hiền tài như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm… đã trở thành tấm gương sáng về đạo đức và tri thức. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, đội ngũ nhà giáo Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống ấy, không ngừng nỗ lực rèn luyện, sáng tạo để đào tạo ra những thế hệ công dân toàn cầu, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, chúng ta xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả các thế hệ nhà giáo – những người đã dìu dắt, dạy dỗ bao thế hệ học trò trưởng thành. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thầy, các cô vẫn luôn tận tụy với nghề, yêu thương học sinh như con, vượt qua mọi khó khăn để “ươm những mầm xanh” cho tương lai đất nước.

Sự cống hiến thầm lặng ấy xứng đáng được xã hội tôn vinh và ghi nhận. Mỗi bài giảng hay, mỗi viên phấn trắng, mỗi nét bút đỏ trên trang giáo án đều chứa đựng biết bao tâm huyết, trí tuệ và tình yêu thương. Công lao của các thầy cô giáo là vô bờ bến, in đậm trong ký ức và hành trang của mỗi người học trò.

Phát huy truyền thống 43 năm qua, toàn ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Đội ngũ nhà giáo không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới.

Để tiếp bước các thầy cô, mỗi học sinh chúng ta hãy thể hiện lòng biết ơn bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất: chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, kính trọng thầy cô, đoàn kết giúp đỡ bạn bè. Những bông hoa điểm tốt, những thành tích học tập xuất sắc và sự trưởng thành mỗi ngày của các em chính là món quà ý nghĩa nhất dâng lên các thầy cô.

Các bậc phụ huynh và toàn xã hội hãy cùng chung tay, chia sẻ, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các thầy cô giáo yên tâm công tác, cống hiến.

Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về những thành tích đạt được và cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Một lần nữa, thay mặt cho toàn thể các em học sinh và các bậc phụ huynh, chúng tôi xin được kính chúc các thầy giáo, cô giáo – những người lái đò thầm lặng – luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tràn đầy nhiệt huyết và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao quý!

Trân trọng!

Mẫu số 4:

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam, hôm nay, chúng ta cùng nhau long trọng kỷ niệm 43 năm ngày lễ trọng đại này. Đây là dịp để toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, tôn vinh những cống hiến thầm lặng và cao cả của các thế hệ thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Nó bắt nguồn từ Hội nghị Hiến chương các nhà giáo quốc tế được tổ chức tại Warsaw, Ba Lan vào năm 1957. Việt Nam là một trong những quốc gia tham dự và ủng hộ mạnh mẽ chủ trương này.

Đến ngày 20/11/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã chính thức ban hành Quyết định số 167/HĐBT, lấy ngày 20/11 hàng năm làm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Kể từ đó, ngày này trở thành ngày hội truyền thống của ngành giáo dục, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao to lớn của đội ngũ nhà giáo.

Dân tộc Việt Nam từ ngàn đời xưa đã thấm nhuần đạo lý "Tôn sư trọng đạo". Câu tục ngữ "Không thầy đố mày làm nên" hay "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" đã trở thành kim chỉ nam trong ứng xử và đạo đức của mỗi người Việt Nam.

Trong dòng chảy lịch sử, người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người định hình nhân cách, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống. Vai trò của người thầy càng được khẳng định trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời đại mới – thời đại của kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để chúng ta nhìn lại những đóng góp to lớn của ngành giáo dục. Đội ngũ các thầy giáo, cô giáo đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, cống hiến trí tuệ và tâm huyết để đào tạo nên các thế hệ công dân vừa "hồng" vừa "chuyên", đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, vai trò của người thầy càng trở nên nặng nề và vinh quang hơn bao giờ hết. Mỗi nhà giáo không chỉ cần giỏi về chuyên môn mà còn phải là người truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống và phẩm chất đạo đức cho học sinh.

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất, những đóa hoa tươi thắm nhất để bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy giáo, cô giáo – những người lái đò thầm lặng.

Sự tri ân không chỉ dừng lại ở những lời chúc, những món quà trong ngày lễ, mà quan trọng hơn, đó là sự nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng của các thế hệ học sinh, sinh viên; là sự quan tâm, chung tay góp sức của toàn xã hội trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Ngày 20/11 là ngày hội để tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của những người mang sứ mệnh trồng người. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn và phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo" cao đẹp, để nghề giáo mãi mãi là "nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý".

Nguồn: https://baodanang.vn/mau-bai-tuyen-truyen-ky-niem-43-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-2025-3309861.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hồng treo gió - vị ngọt của mùa thu
Quán “cà phê nhà giàu” trong ngõ ở Hà Nội, bán 750.000 đồng/ly
Mộc Châu mùa hồng chín, ai đến cũng ngẩn ngơ
Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

G-Dragon bùng nổ cùng khán giả trong đêm diễn tại Việt Nam

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm